Tìm kiếm bài viết theo id

Xe ra đi quá đột ngột, em buồn quá các bác ạ :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sosad2306, 29/11/14.

ID Topic : 7628732
Ngày đăng:
29/11/14 lúc 21:23
  1. sosad2306 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    9/12/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    437
    Tình hình là đang buồn quá nên lên này than oán vs ace, chứ chẳng biết trút nổi lòng vào đâu.
    Chuyện là khoảng 7h tối này e qua chỗ làm thằng bạn chơi, lúc này có ông anh nó ngồi đấy luôn. Ổng hỏi chiếc xe em bán ko, em đùa lại là bán a (trc cũng định bán r nhưng tiếc). Cái ổng hỏi em giá, e nói đại 24tr, ổng mượn cavet, mượt chìa khóa ra đề xe văn 3 cái xong vô móc tiền ra đưa em. Em lúc này cũng ko nghĩ đc gì, tại nhanh và bất ngờ quá, em cầm tiền đếm đủ xong bỏ vào túi, xong bắt xe ôm về. Giờ nằm ms thấy nhớ chiếc xe của em quá, thấy tiếc nuối nữa. Dù sao cũng 3 năm gắn bó vs nó, em muốn khóc quá các pác ạ. Giờ lỡ nhận tiền r, nên quay đầu ko kịp nữa. Tự nhiện nhìn lại mấy tấm hình chụp nó thấy nó đẹp quá, nhìn phong độ quá, vậy mà lúc đang sở hữu nó lại thấy nó yếu ớt, rệu rã, xấu xí ms ghê chứ. Thật đúng là khi mất 1 thứ gì đó mình mới thấy nó giá trị biết dường nào. Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, e chỉ còn biết lên này trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng thôi. Thank ae đã chịu khó đọc hết tâm sự của em. Thân ái.

    Xe ra đi quá đột ngột, em buồn quá các bác ạ :(
     
  2. anhhung211085 Thành Viên Cấp 4

    vãi cầm tiền mà còn than vãn,riết 5s giống thùng rác vậy,toàn tào lao mía lao ko
     
  3. gio555 Thành Viên Kim Cương

    không có lập trường:baffle:
     
  4. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    Ex côn tay 24 củ bán bị hố nên tiếc hả bác
     
  5. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    bán mẹ cho rồi,đập thêm 500 chai nữa mua z1000 chạy cho khõe
     
  6. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    hôm nay trời mát vãi.
     
  7. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi.....5s loan roi mod oi
     
  8. Gan_lulu Thành Viên Mới

    mổ topic tào lao, ban nick đi, hôi lông
     
  9. Gan_lulu Thành Viên Mới

    tag lại làm chứng, nhảm
     
  10. Ratbolao Thành Viên Mới

    Mới đọc tưởng bồ hay vợ hay em gái của nó mới chết bất đắc kì tử chứ.
     
  11. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    hqua sao thấy vừa post bị khóa, h mở ra lại ah
     
  12. phongsound Thành Viên Cấp 3

  13. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    Móa. Làm cứ tưởng........
     
  14. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

  15. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Công nhận nhảm thiệt, mua bán xe cầm nguyên cục tiền trên tay mà hôm sau mới hối hận. Đọc mà cứ tưởng mua bán trứng vịt lộn
     
  16. thaodat Banned

    chắc thớt đi chơi xxx xong hôm sau tiếc tiền quá. cầm 1 cọc tiền mà khóc than. nhãm
     
  17. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    còn nhỏ tuổi nên thấy cái gì củng koi là bạn được ngay cả con gấu bông bị lạt dưới gầm giường củng có thể khóc cả đêm
     
  18. 0973974678 Thành Viên Cấp 4

    Ai ở cùng hoàn cảnh mới hiểu. Mấy thánh ko hiểu cũng đừng phán tào lao
     
  19. vuonghoaianh Thành Viên Cấp 5

    Đã từng trải qua rồi. Do kinh tế khó khăn chứ chưa bao h bán đồ cá nhân. Mong sau này suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định điều gì! Đa số là có ko biết giữ lúc mất rùi thì tiếc
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ơ đúng đấy, lúc trước mình kiếm người bán cái đt của mình, tới lúc có người mua tự nhiên thấy cũng lưu luyến, vì nó cũng theo mình cả năm và chứng kiến nhiều kỷ niệm. Đa cảm quá ko tốt!
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. trandinh1102,
  3. doiphieulangts,
  4. sanhkhlv91,
  5. dinhphongland1,
  6. SuperF1
Tổng: 913 (Thành viên: 13, Khách: 882, Robots: 18)