Tìm kiếm bài viết theo id

Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi se7en, 14/11/11.

ID Topic : 4146985
Ngày đăng:
14/11/11 lúc 22:08
  1. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trước đây ở chung với ba thì phát mệt vì hay càu nhàu, h 4-5 năm gặp 1 lần, đọc bài này thấy nhớ quá.
     
  2. langtuvotinh9109 Thành Viên Cấp 3

    3 ma^t' roai` (cug~ dc 4 nam), ba` cu. thj` cug~ ga^n` 60t, ui hk dam' +)e^m'...may la` nha` o~ tp, niu' nhu* la` cac' ban. tinh? thj` sao nhe^~ ... T_T
     
  3. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    hok gặp sao có máu Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần???? - 1
     
  4. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    ngày nào cũg gặp mẹ
    mà mìh nhiều khi suy nghĩ khi mẹ 100 t già thấy thời gian trôi nhanh wá
    thêm 1 cái tết - mẹ già thêm 1 t
    mà đứa con bất hiếu này chưa báo đáp gì đc cho mẹ Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????
     
  5. Kusia Thành Viên Cấp 5

    Tự nhiên mong đến tết ghê gướm...
     
  6. skullrock Thành Viên Cấp 3

    mỗi ngày nhìn vào gương, thấy mình già bao nhiu, thì đối với ba mẹ là gấp đôi , mái đầu bạc hơn, da nhăn nheo hơn, đôi mắt ko còn đủ tinh tường khi nhìn vào ảnh thằng con trai tốt nghiệp Đại Học, đôi tay ko còn đủ sức để nâng mình như hồi bé, từ cái vòng tay đó, điểm tựa đó, mình bước vào đời với cái tư thế ba mẹ vẫn hằng mong ước ... chiếc xe đạp cũ kĩ mà thuở bé vẫn mè nheo được ngồi lên, được chở đi chơi, được chở đi mua 1 quyển chú Thoong hay Hecman cũ kĩ, đi hớt tóc, đi đánh cờ tướng ... giờ ba ko còn đủ sức để chở con vào đời nữa ...
     
  7. djfatpig Thành Viên Kim Cương

    Bây giờ mỗi lần đi ăn với bạn bè chỗ nào ngon là nhớ để dẫn ba mẹ tới ăn hay thấy gì ngon là mua về cho ba mẹ, buổi sáng hay mời cả nhà đi ăn sáng chung, thấy vui lắm. Hôm trước lỡ to tiếng làm mẹ buồn, mẹ khóc, mình cũng buồn cả ngày. Nghĩ mẹ không còn sống với mình bao lâu, mình xin lỗi mẹ, mẹ lại khóc... Mình thấy mình còn bất hiếu quá, tự nhủ mình sẽ cố gắng không làm gì để mẹ phải buồn nữa. Đừng để buồn lên mắt mẹ!
     
  8. huki184259 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mãi lênh đênh, mãi phiêu dạt
    con mãi đi tìm những ước mơ xa
    rồi vô tình để mất những gần bên
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bây giờ mình chỉ còn được gặp mặt bố mẹ qua tấm ảnh trên bàn thờ thôi.
     
  10. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Xin chia buồn cùng bạn ..

    Mẹ mình và các dì vẫn hay nói với nhau kể từ sau khi bà ngoại
    mất rằng : ACE ta giờ là những đứa mất dạy...
     
  11. Kusia Thành Viên Cấp 5

    Bạn hơn nhiều người rồi đó...Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????

    Hic hic... Số phận...:too_sad:

    Chia buồn bạn... Mình đỡ hơn bạn, còn được 50%...Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần???? - 1udency:
     
  12. MyToln Banned

    đọc xong bùn quá lại còn đang xem clip Bóng Mây nữa (có lâu ùi) giờ ngồi khóc như mưa cuối tuần về quê thăm cha mẹ mới dc.Thank chủ thớt
     
  13. utsinhon Thành Viên Vàng

    Đọc xong mới thấy mình vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????
     
  14. cachuasim999 Thành Viên Cấp 6

    tu. nhien chu? thot' lam` cai' topic xuc dong thiet. hix. nho' ba me qua
     
  15. vip_gialai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    me too
     
  16. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    biết lúc nào mới thực hiện dc ước mơ báo đáp ba mẹ đây. Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????
     
  17. hero6x6 Thành Viên Vàng

    ủa, quê e ở đâu vậy Loan?

    ps: bởi vậy, càng phải cố gắng thật sớm, thật hết mình, để rút ngắn khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm, tiền tài, sự nghiệp để mau mau rước ba má lên ở chung với mình, có bao nhiu thứ tốt đẹp nhất mình phải dành cho ba má. có cv ổn định, lương cao, có học thức, có tương lai rộng mở cũng là cách để trả hiếu cho cha mẹ rùi đó các bạn. Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần???? - 2
     
  18. kelangthang0000 Thành Viên Cấp 4

    Sợ nhất khi phải nói câu: Tết này con ko về.... và lại sắp đến Tết.
     
  19. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xuân này con không về
    [youtube]SJKJd9mcij4[/youtube]
     
  20. kelangthang0000 Thành Viên Cấp 4

    Ba mình kể hồi đi lính, đêm 30 Tết phải ở lại đơn vị nghe bản này thì nước mắt cứ lưng tròng Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. trandinh1102,
  3. doiphieulangts,
  4. sanhkhlv91,
  5. dinhphongland1
Tổng: 907 (Thành viên: 12, Khách: 876, Robots: 19)