Thiệt khổ, mình mới chuyển đến địa chỉ mới, bị đá qua đá lại như trái banh trầy trật lắm mới mua được sổ đăng ký tạm trú (mua mà như đi xin vậy). Về chưa kịp dán hình thì sáng nay có CSKV xuống biểu phạt 1tr500/ người, kêu chủ nhà lên giải quyết. Hình như ông này mới đổi về cố ý làm dữ, kiểu này không biết mình mở cái tiệm nhỏ nhỏ có yên thân không nữa. Bác nào có kinh nghiệm rồi chỉ bảo giúp em với.
CSKV nới bạn có lẽ hơi dữ rồi , nơi mình ở CSKV hiền lắm , mình cho thuê 10 phòng trọ , lúc đấu có đăng ký tạm trú , sau này bận quá không có thời gian đăng ký luôn , nhưng cũng không bao giờ kiểm tra hay phạt , được 1 cái là thỉnh thoảng mình cũng có bì thư, còn tết đến cũng lì xì . Bạn nên gặp riêng CSKV và có cái bì thư là xong thôi . chúc bạn thành công.
Bạn cho mình hỏi nên phong bì bao nhiêu hả b? Mình thấy kiểu đó là vòi tiền rồi, nhưng không biết nên bao nhiêu là hợp lý. Đưa nhiều thì m hại, mà lại còn tạo thói quen, sau đưa ít đâu có được yên. Còn mà đưa ít quá thì còn bị làm khó hơn, haizzzzzzz
chuyện nhỏ tui hay đưa phong bì 200K, chuyện lớn 500K, còn nếu tình hình ko hay thì nó sẽ nói thẳng luôn là cho anh này, anh kia, đưa bao nhiêu. dù sao đưa nhiều tốt hơn, CSKV là giáp mặt hoài, làm sao cho tình cảm gắn chặt thì sau này dễ nói chuyện, chứ đưa ít, sau này gặp, có đưa nó chảnh cũng ko thèm lấy. lúc đó nguy à. mà lúc đưa cũng đưa cho khéo, đừng có dí dí vào mặt nó, tốt nhất là kẹp dưới cái giấy tờ mà cần nó xác nhận, tự nó biết thôi
Bạn ơi, mai chỉ đăng ký tạm trú thôi, m tính đưa 300k (có 3 người àh), rồi sau đó tháng nào cũng đưa hay là có việc, lễ lạt gì mới đưa vậy bạn?
đưa nhiêu đó đủ rồi! , khi nào có việc mới đưa, còn tới tết nhất thì lên phường gặp lì xì thôi, ko cần đưa thường xuyên,
theo kinh nghiệm mình được biết thì thà đưa tiền chứ đừng bao giờ mời đi nhậu nhé, nếu ngồi nhậu, CSKV nó gọi điện thoại kéo cả đám bạn bè nó tới ăn nhậu ké, lúc đó chủ xị chỉ có nước té xỉu thôi.
Cảm ơn bạn, mình chẳng dại vậy. Mà có muốn dại, mình cũng chẳng dám. Mình con gái, chỉ nghe người ta lên giọng hạch sách lớn tiếng là mệt não lắm rồi.
hihi, cảm ơn bạn. Mấy cái này mình phải học và tập quen dần mới được. Đụng tới hành chính, nhà nước,... này nọ là cứ phải khéo, cứ phải "biết điều". Trước giờ có ba mẹ cô chú lo từ a-z, giờ phải tự thân rồi.
chuyện bình thường thôi ban quán ăn , nhà hàng nào mở ra k biet điều , máy anh cho xe jeep tới kiếm cớ quậy
em quen ông thầu xây dựng , ổng chi cho chiêu lúc đầu cứ làm căng , sau đó lấy số nó gọi nó ra uống cafe nói chuyện thẳng thắn
ủa bạn, ko đăng ký tạm trú chỉ phạt 80k/người thôi mà. làm gì mà nhiều dữ vậy. mình bị mấy lần nè, nhà ở mười mấy người , lâu lâu bị kiểm tra. lên ngồi đợi mấy ông viết biên bản hoài. nhà ông chú cho ở. đăng ký tạm trú dc có mấy người ah
tui từng bị :snicker: cũng bị đóng phạt 2.000.000. Đêm cả nhà đang ngủ, tụi nó tới kiểm tra. Có 1 phòng có bố mẹ lên thăm + 1 phòng có thằng nước ngoài rủ con bạn gái nó ngủ lại ... nó thu CMND + passport, và lập biên bản. Năn nỉ kiểu gì cũng ko xong, nhét tiền cũng ko đc >"< Cách giải quyết là đóng phạt... và sau đó đóng hụi chết. Tui cũng đang cho thuê nhà cao cấp nè. Cần hỏi zì thì pm inbox, tui hướng dẫn thêm cho >"<