Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaipay.lee, 13/11/08.

ID Topic : 562198
Ngày đăng:
13/11/08 lúc 10:51
  1. thientru Thành Viên Cấp 3

    Còn mình! mình lại cực kì yêu cái thành phố mà bạn đang sống đó,mình cực thích những đứa con miền biển,họ mộc mạc,chân tình,tình cảm thì mặn mà (do biển chăng??) Ước 1 ngày có thể về đó mà sống! Ở SG bon chen chật hẹp! đi đâu cũng chỉ toàn là người và người,ko có những con đường vắng vẻ,ko có những buổi trưa chiều yên ả như Nha Trang đâu!!
     
  2. Troi Danh® Thành Viên Bạch Kim

    nếu muốn biết thêm về các hình thức giải trí của ng SG bạn có thể nghiên cứu box Cafe - Quán cóc, rất bổ ích kể cả những địa điểm và món ăn ngon Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  3. love_lorn204 Thành Viên Cấp 4

    Em thì lại ghiền Nha Trang kinh khủng!!! Hay là em với bác đổi nhà đi (giống như người ta đổi điện thoại chơi vậy đó hehe). Nói vậy thôi chứ bác chỉ cần chuẩn bị chừng 3-5tr vào đây chơi cho biết là ok thui, chứ cảm nhận của mỗi người mỗi khác sẽ làm cho bác loạn lên thôi!!!
     
  4. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn muốn hát với nhau thì lên quán Dilmah nhà tui nè, bên hông Trống Đồng, xéo Galaxy Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  5. Thùy Trang Thành Viên Cấp 4

    ở đâu cũng vậy thôi,1 thời gian sẽ chán ngấy,mới đến sẽ thấy vui
     
  6. dizzmahlife89 Thành Viên Cấp 1

    Khuyên bạn 1 câu : Đừng hy vọng nhìu wá kẻo thất vọng lớn đấy =))
     
  7. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    khi nào dô, hú tui, tui dẫn đi chơi 1 chuyến Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  8. phuongcun Thành Viên Cấp 5

    Sài Gòn chính gốc 25năm ruì, hem thich cho lắm, xô bồ, bon chen, kẹt xe, ồn ào và khói bụi, thích biển hơn...
     
  9. xuandungle Thành Viên Cấp 4

    Đi Nha Trang 1 lần và ở Xì Gòn 4 năm.
    Ở Bình Thạnh nhìu nên chỉ miêu tả Bình Thạnh thui nha Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
    Cảm nhận đầu tiên của bạn khi zô đây là : xe cộ đâu mà nhiều wá chừng 0_o . K bít wa đường làm sao nữa T_T (nếu đi bộ mà nhát là đứng nguyên ngày k wa được Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1).
    Xong rồi là triều cường trên đường Bạch Đằng (Quận BT) không thua gì sông Bạch Đằng ^_^ , khu Thanh Đa càng zữ nữa Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 2 , đường Ung Văn KHiêm và hẻm Đống Đa xin miễn đi vào giờ triều cường Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 3 (nếu k sẽ hối hận ).Bù lại Thanh Đa có cháo vịt rất ngon nhá , đi sâu 1 tý có khu câu cá , khu du lịch Bình Wới (có bufer ),khu du lịch Văn Thánh (nghe đồn cũng đẹp lắm), quán lẩu dê Tư Trì (rượu Bàu Đá vs dê).CHợ Bà Chiểu vui lòng trả giả khỏang 1/3 (cao hơn nghe chửi ớn =.=") thì sẽ có quần áo khá (k có hàng hiệu ).Các anh Công An hay đứng chốt Bạch Đằng-Đinh Bộ Lĩnh , Hàng Xanh , Ung Văn Khiêm-Xô VIết NGhệ Tĩnh .
    Nha Trang có mấy công viên Biển khá mát mẻ thì SG có nhiều công viên cây xanh cũng đẹp mà mỗi tội đông lắm Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 4 , vô là tha hồ xem phim =.="
    àh , Nha Trang có mỗi cái Coop Mart còn SG thì tha hồ : Coop Mart , BIg C , Citimart , Metro ,..v.v muốn mua sắm thì zô SG là trên trời , dưới đất đều có Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 5 .
    Về khỏan Bar-Cafe cũng nhìu lun , nhiều phong cách hơn Nha Trang , người SG có thể : sáng cafe máy lạnh , trưa cafe wifi, tối cafe um Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 6 thay cơm cũng được .
     
  10. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khỏi đi coi kịch, ban đêm vô mấy wán nhậu cũng gặp nghệ sỹ đầy Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 2
     
  11. maithanhphu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vào SG mà không đi coi IDECAF thì thà ở nhà còn hơn. 80k/vé khi bạn xem xong sẽ thấy rẻ vô cùng (nhớ lựa vở nào có Thành Lộc nhá. VD : những con ma nhà hát, sát thủ 2 mảnh, hợp đồng mãnh thú, bí mật vườn lệ chi v.v...)
    uống cafe cũng là 1 thú tiêu khiển, khi vào SG thì 1 là quán sân vườn như Sông Mê, Đất, Du Miên. 2 là quán sang như SOHO, 3 là quán trà đạo như Mộc, Thuỷ. 4 là VIP như Highland coffee, cafe 33 tầng
     
  12. CH33RS Thành Viên Cấp 5

    Nha Trang có Maximart gần chợ Đầm đông lắm nha, Coopmart cầu Dứa mún dẹp òy Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  13. dylanx Thành Viên Cấp 4

    SG có đặc sản là: "Bánh mì Sì Gòn, 2 ngòn 1 ổ"Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. Ngoài ra còn có nhìu nét đặc trưng nữa là: kẹt xe, nắng nóng, ngập lụt! Có 10 chai vào SG ăn chơi 1 đêm overnight cũng hết (nhớ rủ tui theoSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1) Tới SG đi chơi vào buổi tối thì còn đc ngắm mí em xinh tươi, buổi sáng và trưa ra đường chỉ có hít bụi và khói!
     
  14. DW_and_SW Thành Viên Vàng

    Bro này dân Q8 đây mà, rành thiệt.
     
  15. mrlee28388 Banned

    bao nhiêu tiền vào sài gòn cũng hết vì ăn chơi thì tiền cao như núi cũng hết
     
  16. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    :byebye: Oh , cảm ơn các bồ rất nhiều - những Saigoneses rất nhiệt tình và cởi mở...thank you very much.Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
    ...Qua những gì các bạn hướng dẫn thì mình đã phần nào hình dung ra nhiều hơn về SG - nơi mình thích và cũng là nơi sắp đến. Ở Nha Trang nhiều năm đã quá quen với nắng ,gió , dừa xanh cát trắng và hơi mặn của tp biển , nay thèm vào SG thưởng thức không khí chốn phồn hoa đô thành vào loại top của VN..( mặc dù biết SG có kẹt xe , ngập lụt hay gì gì đó nhưng mình vẫn khoái..^^)
    Mình muốn được thưởng thức hương vị ẩm thực SG , ăn những món ăn hè phố trên những xe đẩy hay những quán cóc dọc đường vừa ngắm thành phố trẻ năng động...Nghe nói trong SG là trung tâm ẩm thực của các nơi , có nhiều món lạ và ngon ..^^ , ngoài ra mình muốn đến các trung tâm vui chơi công cộng ..Sinh viên chắc không dư dả nhiều để đến những nơi sang trọng nhưng mình sẽ dành thời gian để đi xem kịch nói , văn nghệ - ca nhạc và đến tham quan chợ Bến Thành,Diamond Plaza cho biết ( cái này nghe nói nổi tiếng lắm thì phải ^^), chà...mình còn muốn có dịp nhìn thấy nghệ sỹ ngoài đời thật nữa - để coi họ ở ngoài đời trông thế nào ..^^ Riêng các quận sẽ đi một vòng cho biết , chỗ nào xa quá thì để sau..^^ và còn rất , rất nhiều nữa ..thèm được vào đó sớm quá chứ ngồi đây tưởng tượng thấy nó cứ "lâng lâng"...^^
    Có dịp mời các bạn đến NT chơi , mình sẽ đãi các bạn món bánh canh chả cá , nem nướng Ninh Hòa ,.... và nếu đi vào năm 2010 là sẵn coi Hoa Hậu thế giới - Miss World 2010 luôn..^^
    ..muốn mang chút hơi mặn từ NT xa xôi vào SG phồn hoa đô hội..^_^
     
  17. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn bro nhé...^^ :byebye:
     
  18. Quynhgiao Thành Viên Cấp 2

    Thích nhất Sài Gòn đêm Noel. Đường đông vui, nhiều xóm đạo trang trí tuyệt đẹp và người người ra đường ai cũng xinh, đông vui và náo nhiệt lắm. Ngồi cà phế ngoài trời ngắm đường phố (Truang tâm q.1) thấy vui lắm. Thấy các thành phố khác không vui bằng Sài Gòn đêm Noel
     
  19. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    đồng ý cái khoảng cafe.muốn yên tĩnh và êm dịu thì du miên và thềm xưa.muốn phong cách thì soho.còn sang trọng thì highland(nếu thèm ăn bánh chuột nhắt),không tên
     
  20. nguoimoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e cũng có ý kiến này
    21năm sinh ra và lớn lên ở SG
    Có 1 đặc điểm e thấy ít nơi nào trên TG này có là dân sống ở SG hay xách xe chạy vòng vòng,rồi ngồi dọc theo mấy cái CV, ăn vặt, nói chuyện. Những ngày lễ lớn như NOEL thì đi bộ vòng vòng khu SG thì vui khỏi nói.
    Con đường Nguyễn Trãi theo em là náo nhiệt nhất,shop wần áo,wán nước,wán ăn,... đồ sida,thứ gì cũng dc bày bán, gần NOEL, Tết thì càng đông vui hơn nữa.
    Nếu như ko có kẹt xe,đường ko còn ngập nữa thì còn gì bằng Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 687 (Thành viên: 10, Khách: 669, Robots: 8)