Tìm kiếm bài viết theo id

chắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MinoMap, 15/9/14.

ID Topic : 7513709
Ngày đăng:
15/9/14 lúc 15:33
  1. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    giống mình,học xây dựng 4 năm,làm kinh nghiệm sg 7 năm,mứac lương hiện tại hơn 8tr nhưng ở dất sg này:rất dễ sốngcho cs hiện tại và cảm tháy rất khó ơ tương lai...1 mình ở sg thì vô tư nhưng h nghĩ về tương lai sao thấy khó khăn quá,nhà cửa,lấp gia đình....ko thể nào sống nổi,tính về quê kiém j đos kinh doanh cho qua ngày là khoẻ nhất mà h chưa đinhj hướng đc j nữa.cảm giác khó khăn...
     
  2. Toan.NT Thành Viên Cấp 4

    đọc sơ sơ cái gì cũng giỏi. thế mà cứ đâm đầu vào nn làm, hài.

    *****
    +tiếng anh mình : Good
    +trình độ tinh học : về lập trình và nghiên cứu công nghệ không phải bàn , giỏi luôn cả tin học văn phòng word , riêng excel viết luôn được VBA , macro v...v

    2 NĂM CHUYÊN VIẾT VỀ : Javascript , Animation hiệu ứng cho website = javascript và Jquery , thiết kế web tuyệt đẹp
    4 năm chuyên viết về java , asp.net , c# . silverlight v..v

    +nghiệp vụ Thuế : mấy năm rồi chuyên viết về phần mềm kế toán = VB.NET và ASP.NET nên cũng hiểu phần nào về nghiệp vụ các loại thuế

    +còn về mạng máy tính và Internet : trình độ của mình chỉ ở mức Quản trị mạng và có học qua CCNA
     
  3. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    thứ nhất: với kinh nghiệm như thế và mức lương 9tr, làm việc hơn 12 tiếng ngày thì anh hãy bỏ cái từ "mức lương cao" đi. Bạn mình ko bằng đại học, làm tư vấn khách Nokia cũng 9tr/tháng rồi ngày làm 8 tiếng! Với những gì bạn có, hãy tự tin bước ra ngoài kiếm 1 mức lương cao hơn
    thứ hai: Sao ko thoát ra ngoài làm tư cho công ty nc ngoài??? Trình độ tiếng Anh good thì ko ngại gì cả, có thể duyên chưa đến nhưng cố gắng thử xem sao. Khó khăn là có gia đình, xin việc khác cũng căng
    thứ 3: khó khăn chứ ko phải khó khăng :v
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái gì cũng good. Chỉ có cái đầu không được good thui chắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng ?
     
  5. minhphuoc275 Thành Viên Cấp 3

    Đó là do bác ko đi con đường của bác thôi.
     
  6. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Thấy ghi kinh nghiệm và trình độ quá ghê.. lúc ra trường lương 7tr..mà giờ lương 9tr..đúng là KHÓ KHĂNG thặc..
     
  7. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Thì ra lão này lên đây tư vấn xin vào chi cục thuế bây giờ vào rồi lại than "khó khăng", cuối cùng bác định làm gì để vượt qua cái khó khăn của mình. Em làm lương nhà nước 4 củ 5 mới thật sự khó khăn đây này.
     
  8. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Thằng em mới ra trường làm lập trình mobile mà lương năm đầu đã gần 10 củ rồi, chưa kể ngày làm chỉ 8h, thư 7 CN nghỉ, rồi mốc nối với mình mua đồ vi tính cho công ty ă chênh lệch nữa, được kinh nghiệm như chủ thớt và chịu khó làm thêm 4 5h 1 ngày chắc nó 20 30 củ quá
     
  9. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    vậy nghĩa là "kèo khó nhai" hả pác ?
     
  10. windylam123 Thành Viên Bạch Kim

    khó khăn ai cũng có, chỉ có làm hay ko làm thôi, còn ai hên thì tìm dc công việc nhàn nhã ngồi chơi xơi nước là chính cuối tháng lãnh lương thì hiếm lắm
     
  11. ongcaho Thành Viên Cấp 1

    xin lôi anh chứ a nói viết code mà tháng 9tr mà làm 8-12g đêm còn thua 1 nguoi bóc vác ò chợ đầu mối nữa.Bài này đăng chém gió rồi chắc có ý đồ dìm hàng chắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng ?
     
  12. ninja_boss Thành Viên Cấp 2

    Với cái khả năng của bác này mà lương tháng không được 10 củ thì cũng hơi khó tin nhỉ, em làm IT trong công ty TQ gần nhà, chả biết j nhiều, còn đang nợ bằng đh nữa lương tháng 5tr mà em đang còn thấy ít, bác này hơn 10 năm kinh nghiệm mà lương có 9tr thì khó hiểu thật.
     
  13. ho.khanh Thành Viên Cấp 1

    Uh. tui thay van de cua cha nay ko phai do cai bang ap trung hay
    ech nhai gi dau . Van de chinh la do "KHO KHANG" va "TINH HOC" thui ahchắc chắn phải có 1 con đường khác để thoát khỏi sự khó khăng ?
     
  14. gà đá tiền lớn Thành Viên Cấp 5

    opppppppppppppppppppp
     
  15. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Ăn nhằm gì, tôi làm Tiến Sĩ tại Đức chuyên ngành Toán, tiếng Anh/Đức như gió, từng là hacker mũ đen/trắng hồi 1998-2002, từng làm việc cho Bộ và UBND TP.HCM, Đảng viên ưu tú kết nạp từ năm 23 tuổi, trình độ tin học CCNP, bằng Chuyên viên Thiết kế đồ họa cao cấp tại Nhật, đạt giải Piano thiếu nhi 1992..etc, mà giờ về nước còn chẳng thèm chơi với thằng NN, ở nhà trông con lên 5s chém gió cho sướng nữa là... (tôi nghỉ NN từ 2008)
     
  16. TichTranDuc Thành Viên Cấp 1

    Chắc chắn là có, chưa thoát thì có nghĩa là ko phải đường đấy.

    Nói xin lỗi a đừng buồn chứ mình đọc bài của anh mình buồn cười quá, tự nhận cái gì cũng giỏi, tuổi đời cũng lớn (đọc thấy ghi 35) mà sao suy nghĩ đơn giản ghê. Ra trường đi làm bìh thường, bám trụ ở 1 cái vị trí quèn tới năm 35t cũng khối ông kiếm đc 9tr/th ko cần phải giỏi, ra trường khởi điểm 7tr mà cày suốt 7 năm lương 9tr còn tự khoe mình giỏi thì cũng pó tay.
     
  17. hieuhuu16 Thành Viên Cấp 1

    Vãi, Ông này với ông thớt chém gió kinh
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 569 (Thành viên: 10, Khách: 468, Robots: 91)