Thời buổi kiểu gì mà chuyện mang thai đẻ đoái của vợ ng ta mà cứ bu vô soi mói rồi điều tra cho thiên hạ đồn chi vậy trời ? Trong khi tiền thuế của mình không biết đang dùng vào việc gì ??? Rồi ăn ẻ ngủ thẹo lòi lõm hay hôm nay lỡ mụt cụn mọc trên giữa nách và bẹn thì cả thế giới biết hết . Còn chuyện gia đình sống chết sao k wan tâm ??? Hay gọi là trang cá nhân hay tự do này nọ nhưng làm gì hay nói j thì ai cũng bu vô oánh giá trong khi chả biết mẫu thân gì cả . Chỉ biết chỉ trích và phán xét ... Hoặc khi thấy kiểu của người ta thì lấy của mình ra so sánh để tìm ra điểm hơn thua rồi tự kỉ ??? Chi cho mệt vậy . Công bằng chỉ với những gì mình thích thôi chứ người khác không được thích ... Có những người không thich giết mổ loài này , lấy da loài kia , không ăn loài nọ nhưng vẫn ăn sống , uống mật , bẻ sừng , nấu cao ...v..v... Nhiều loại khác mà họ thích ? Và có thêm 1 loại sẵn sàng đứng ra lấy mạng sống , danh dự , thậm chí cởi bỏ áo quần để bảo vệ 1 vài loại động vật trong khi cái quyền con người , quyền công dân vẫn chưa có được ??? Cái kiểu tôn thờ cá nhân luôn coi mình là trọng tâm để ng khác là vai phụ , bắt ai cũng như í mình chỉ để tỏ ra mình quan trọng ảo trong mắt mọi ng . Khi cần giúp thì hạ thấp bản thân đến khi có chút màu mè lại quên mình là ai ...
Không biết topic này có bị xóa không, nhưng mình thấy viết theo cách này có chút gì đó lấn cấn, thiếu nghiêm túc. Còn nữa, cách đánh giá tiêu cực của thớt là hết sức tiêu cực.
rất khó để thay đổi vì nó là di truyền rồi ai thông minh sẽ từ từ nhận ra và thay đổi. còn người kém hơn sẽ đi cùng nó suốt đời
Chúng ta đang sống trong thời kì ảo giác , thời kì của giá trị ảo được tôn vinh . Mọi người chỉ wan tâm tới bề ngoài , sự nổi tiếng , rồi scandal này nọ mà quên mất mình đang sống ở đâu và với ai hoặc dưới 1 bầu trời nào ....
Cha legna có thể hơi hoang tưởng nhưng tui thích đầu óc của cha đó , theo dõi cha nội bấy lâu nay thấy cha là 1 người độc lập chính kiến rất tốt và ít khi có trường hợp gió đổi chiều (tuy cũng có lúc có) .Cha thành công hay thất bại trong cuộc sống cũng không quan trọng , là dân đỏ , dân vàng hay dân đen cũng không quan trọng , quan trọng là tôi thích cách suy nghĩ của cha vậy thôi lâu rồi ít khen người nào là thông minh đó , nhưng cứ coi như lời khen chân thành của tui nhé , vì tôi ít có thói quen nịnh bừa bãi và ít khi đánh giá cao người nào
Thx bác . E thì nhảm là chính thôi vì chủ yếu wa câu chữ lời nói chứ ít gặp ai trên mạng nên cũng k dám đánh giá hay nhận xét ai . Vui là dc ... Tuy k giúp ích gì cho đời nhưng đừng hại người là dc , mình k làm dc gì cho đời thì cũng vẫn có thể mang lại tiếng cười và niềm vui tuy nhỏ nhưng cũng có gì đó gọi là tinh thần với nhau cũng đủ rồi
Hãy thử nghĩ khác 1 chút ... Thích ông này vì tài phản biện và định hướng suy nghĩ tích cực rất tốt . Cứ sống thôi [video=youtube;3YlNCBliw20]https://www.youtube.com/watch?v=3YlNCBliw20[/video]