Các anh các chị làm ơn giúp em trường hợp này với Chị gái em năm nay 38 tuổi, mang thai 4 lần nhưng bị xẩy mất 3 lần, lần mang thai thứ 4 chị em sinh được 1 bé trai nhưng ông trời quá trớ trêu đùa giỡn lòng người. Bé trai sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh và không có hậu môn, gia đình em đã chay chữa nhưng các bác sĩ nói cháu bé rất khó cứu mà có cứu được thì cũng sống không được lâu. Nhìn chị em sắp mất con, gia đình em ai cũng buồn, và muốn giúp xin cho chị gái em một đứa trẻ sơ sinh (để nó bú sữa mẹ của chị em) nhựng gia đình em không biết xin ở đâu. Em lập chủ đề này để mong tìm kiếm sự hướng dẫn của các anh chị để chị em có được 1 đứa con (dù là con nuôi), ai biết xin giúp dùm em Gia đình em ở P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Email của em: tamchau.hiepthanh@gmail.com Mong các anh chị giúp đỡ
cả gia đình bạn ráng lên, cố gắng giữ bé bằng tất cả khả năng đi đã, đừng tính chuyện xin con nuôi vội, tội nghiệp cháu bé của chị bạn lắm
Thay vì lo đi tìm một đứa bé khác , chi bằng dành hết tất cả thời gian đó , tình yêu đó trao hết cho " núm ruột " ấy của mình ? . Dù có thế nào cũng hãy cố gắng chạy chữa cho đứa bé đi bạn à
nếu gia đình bạn that lòng muốn xin một đứa con nuôi thì liên hệ với mình ,mình sẽ chỉ giúp bạn một trang web có cho con nuôi,mình không biết có đưa link trang web đó lên đây có được không nữa mình sợ bannik.
Trước mặt Thiên Chúa, con người là tuyệt vời nhất. Ngài là người Cha vô cùng nhân hậu và Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, là người Mẹ tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Mẹ sẽ đón nhận tất cả lời cầu nguyện của con cái mình trong lúc đau khổ. Chúa Giêsu đã nói : "Nếu lòng tin của anh em chỉ bằng hạt cải thôi, thì anh em sẽ làm được mọi sự". Phương thuốc duy nhất bạn có thể làm lúc này. Bạn hãy đọc kinh Kính Lòng Thương Xót. Chính Ngài sẽ ra tay cứu chữa đứa bé. Bạn cứ tin tưởng, rồi chính Chúa sẽ cho bạn thấy quyền năng của Ngài. Bình An Của Chúa ở Cùng Em Bé. http://www.thanhlinh-austin.net/kinhdacbiet/longthuongxot.html
bị bệnh tim à thật là đáng thương mới sinh ra đã zậy,những nhà hảo tâm đâu rồi sao ko thấy ai giúp đỡ dzậy