Tình hình trộm cướp cuối năm gia tăng khủng khiếp, mình lập topic chia sẻ các kinh nghiệm, biện pháp phòng chống để ae vào cùng chia sẻ và học hỏi nhau nhé. 1. Đối với trộm, mình nghĩ chỉ có vài cách cổ điển: Trộm nhà: - Khóa cửa nẻo cẩn thận bằng nhiều ổ khóa loại tốt. - Nuôi thêm chó (nếu có thể), kiếm con khôn chút, ngu quá thì cho đi cho rồi, nuôi tốn công. - Nếu đi khỏi nhà lâu ngày thì cất tài sản quý ở nơi trộm khó đoán được (như thùng loa, thùng CPU...), còn ko thì gởi ai tin tưởng đc. -.... Trộm xe: - tập thói quen xuống xe là khóa cổ luôn (ko tuyệt đối at nhưng cũng đỡ một phần) - lắp thêm khóa đĩa, khóa càng hay tốt nhất khóa chống đoản (tốn khoảng vài trăm nhưng cái xe đáng giá hơn nhiều pk?) - nếu có chỗ gởi cứ gởi, đừng tiếc vài ngàn lẻ mà hối hận dài lâu. Nếu ko có thì tìm xe thuốc lá, xe nước nào gần đó mua lặt vặt rồi nhờ họ trông hộ tí. - ... 2. Cướp. - Hiện giờ bọn này rất manh động và liều lĩnh, mình tổng hợp vài cách sau: Cướp giật, móc túi đt, ví: - Tránh giật đt: tuyệt đối ko cầm đt nói chuyện trên đường (nhất là Smart Phone), nếu phải nghe thì dùng tai nghe. - Tránh giật dây chuyền, bông tai: hạn chế tối đa đeo trang sức ngoài đường ( nếu đi dự tiệc: tới nơi vào toilet mà đeo, trc khi về tháo cất) - Tránh 2 ngón ở chỗ đông người: bỏ đt vào túi xách, balo, và ôm chặt phía trc. Nếu ko có thì bỏ túi trc và đút tay vào túi giữ cho tới hết khúc đông người. Dàn cảnh cướp giật: - Chạy xe nên chú ý chung quanh, nếu thấy nghi ngờ hay có người lạ tiếp xúc với dáng vẻ đáng nghi, cứ nói :"xin lỗi, tôi ko biết gì hết, đến nhà tôi rồi", sau đó lủi thẳng vào một quán xá, cơ quan nào gần nhất ở đó. Đừng có trả lời khác hay chống cự hay la làng lên, cái nào nó cũng mượn cớ đập mình đc hết. - ACE góp cao kiến thêm nhé.
Dàn cảnh thì đừng trả lời nó ! Cứ phóng xe thật lẹ hoặc tấp vào quán, chỗ nào đông đông là được . Đợt mình bị dàn cảnh 1 lần , 2,3 xe ập vào đánh ghen . hên nhanh trí bắn vào quán nhậu đông người là thoát , vậy mà nó dí tới quán đó rồi còn nhìn vào chữi mình nữa
ông anh toàn chơi cái cồng số 8 khóa tạm ở bara xe. Mấy thăng nhìn là ngại không dạm đụng vào. Nhưng cẩn thận poli lấy mất nhé!
Mình bị dính chưởng kịch bản va chạm đòi bồi thường 1 lần tại đường Pasteur gần Ngã tư Điện Biên Phủ đó Các bạn chú ý nha