em mở tiệm điện thoại ở Bình dương ( thủ dầu 1 ). ko biết sao 2 tuần nay. loe hoe mấy khách. nhiều khi ko có 1 khách luôn. vd như hôm nay ko có người nào vào. chán kinh. làm ăn vậy sợ ko đủ trả tiền mặt bằng nữa nói chi tết, đi vòng quanh chỉ có quán nhậu karaoke là có khách. sợ mưa xuống thêm 1 cái là khép cửa ngủ luôn • còn tình hình ae dưới sg ntn rồi. có khá khẩm hơn ko
nếu chỉ bán online mà có lượng khách là quá hay rồi bro. mở cửa hàng chua lè chua lét chứ hay ho gì. chán qua
làm công ăn lương có khi cũng đỡ cái mặt này, mà dở các mặt khác, ở SG này quán nhậu, ăn vặt này nọ có khi lại rất đông, cái tiệm xiên que đâu mà đông nghẹt ở Trung Sơn nghe rằng mỗi tháng lời cũng khoảng 8 9 chục tr, kinh doanh đúng là có thời