Tìm kiếm bài viết theo id

Các Ae hãy cho mình lời khuyên chân thành nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuoctinhmongmanh, 10/12/14.

ID Topic : 7659444
Ngày đăng:
10/12/14 lúc 08:38
  1. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,293
    chào các Ae thân mến , lúc dạo này , gần đây , sao mình cảm thấy tính của mình ngày càng nóng nảy , đầy sân hận
    ví dụ như : ở sát bên nhà nó làm ồn lúc khuya khoảng nửa tiếng mà khiến cho mình rất khó chịu , bực tức gần như ko ngủ cả đêm ,bực bội và tức giận
    ngòai quán cf gần mấy thằng nhok hút thuốc phun phèo phèo , chửi thề cũng thấy khó chịu , nói chung là tính mình thấy đầy sân hận ....
    Dù mình đã cố gắng nhắn nhủ lòng bỏ qua , bỏ qua mỗi khi cơn nóng giận đến , có lần ở sát bên nhà cãi vã với gia đình mình , mình qua nhà tính giãng hòa , nói chuyện vui vẻ nhưng ko ngờ tính mình quá nóng cộng với lời sock của thằng chủ nhà cuối cùng đầu nó phải khâu 4 mũi , mình thì tốn khoảng tiền thuốc , nóng giận ko hay nhưng làm sao làm sao để chế ngự nó trong khi chuyện bực tức đang xảy ra ???
    Mình nói nghiêm túc và bằng cả tấm lòng , kính mong Ae cho e lời khuyên nhé .
    nóng giận hay nhẫn nhịn cái nào tốt hơn trong giải quyết mọi việc ???
     
  2. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    KHi nào hết tiền trả tiền thuốc thì hết nóng thôi!
    Vào chùa tĩnh tâm cho hết đi bạn. MÌnh ngày trước hay nóng lắm, nhưng từ khi ở với người thích gây chuyện mang mình không làm được gì nên hết nhiều.
    Giờ bực mình quá là đi ngủ, ngày mai trời lại sáng!
     
  3. datcang.vn Thành Viên Cấp 2

    Chưa có bồ thì kiếm con bồ đi.
    Đã có bồ thì cua thêm đứa nữa đi.
     
  4. legna Thành Viên Cấp 3

    Bác đã hút cỏ bao giờ chưa ?
     
  5. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    Làm đơn tình nguyện đi NVQS đi.Vào đó tự nhiên bạn hết(ko dám) nóng và sân si thôi.Các Ae hãy cho mình lời khuyên chân thành nhé
     
  6. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    Sai lầm lớn nhé a, 3 tháng tân binh còn lép chứ ra thực binh rồi là xong, đánh lộn như cơm bữa
    E ở TĐGĐ đi đợt 1 năm 2009 nè, ngày nào k có đánh nhau đêm đó ngủ k ngon kkkkk
     
  7. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    đúng rùi bác,thậm chí là đánh lộn với sĩ quan,3 tháng tân binh thì lép thiệt vì lạ nước lạ cái nhưng khi về thực binh rồi thì khỏi bàn
     
  8. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Tập thiền đi bạn, mình nghĩ sẽ có ích với bạn đó !
     
  9. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    bạn mà ôm cái đó mà ko giải toa dc hoai la co ngay chet bat dac ky tu do ban rang giai toa no di
     
  10. ducchanhmai Banned

    thay cái sign luôn kìa.
    đừng nhìn, nghe suy nghĩ những chuyện máu me, hại não nữa.
     
  11. ducchanhmai Banned

  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tới Chùa nghe giảng đạo
    Tới Trung tâm tư vấn tâm lý
    Tới dungcj chỉ cho mấy thằng kia người Hải phòng, rồi nhào vô oánh nó, nó oánh bạn thừa sống thiếu chết tức khắc tởn tới già
    Không hết thì thuộc về bản chất mà bản chất khó thay đổi và ném về hệ bó tay

    Mình cũng có thấy mấy thằng bạn như bạn, quá hung hăng, bị bắn mấy lần từ từ giờ hiền lại nhưng vẫn còn ít hung hăng, chẳng hiểu mấy thằng ấy sao mà thằng nào cũng sợ vợ, về vợ trị từ từ hết
     
  13. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Khi nào bị lụi chừng 3 4 nhát là hết nóng thui há há
     
  14. legna Thành Viên Cấp 3

    Mình cứ sống vui tươi đi ... Ai cấm ? Tiêu cực đủ rồi . Luôn có nhiều lựa chọn cho mình . Sống thoải mái đi ...
     
  15. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Thủ râm đi, tuần làm 7 lần thì sức đâu nữa mà nóng với giận.
     
  16. gatrekon-2 (¯`n´¯)«»(¯`v´¯)«»(¯`n´¯)

    có thể bác đã bị tiểu đường
     
  17. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cái tính này ngày xưa em cũng có...
    Cuối cùng năm lớp 9 bị quýnh gãy chân, phải đi mổ nối xương... Tính em nó dịu dàng lại .
    Giờ đi khắp xóm con nít nó hù cũng sợ, không dám quýnh nó... Sợ quýnh nhầm con mình Các Ae hãy cho mình lời khuyên chân thành nhé
     
  18. chithitruong Thành Viên Cấp 5

    chịu khó vô chùa nghe kinh nghe pháp, ăn chay, nếu dc thì học cách ngồi thiền.
     
  19. VIP SIM Banned

    Treo tấm bảng trước ngực dù ở nhà hay ra đường " Em bị điên " . Thay đổi luôn avt 5giay như thế luôn nhé thớt .
     
  20. Tiendinhkhang Thành Viên Cấp 1

    Tức giận không hẳn là xấu, đó là điều tất yếu trong sự phát triển cảm xúc của một người bình thường. Đôi khi, sự tức giận là động lực giúp chúng ta sửa những sai lầm hoặc có những hành động xây dựng khắc phục trở ngại. Nhưng điều đó chỉ phát huy hiệu quả khi bạn biết kiềm chế và kiểm soát hành vi của bản thân theo chuẩn mực nhất định. Hãy nhớ rằng, luôn có nhiều phương án giải quyết khi gặp một rắc rối, mà “nổi giận” là phương pháp rất ít khi mang lại hiệu quả, thậm chí là phản tác dụng, bởi oán hận và tức giận trong thời gian dài sẽ làm cản trở tư duy của bạn.