Hôm qua xem đá banh trận Việt Nam - Malaysia (lượt về) mà buồn thúi ruột mấy bác ạ. Bóng đá Việt Nam dường như là đá theo cảm hứng, chẳng có trận nào giống trận nào. Mới vào sân mà đã vỡ trận. Rồi đá linh tinh, giữ bóng thì chưa được vài giây là mất. Trong khi đó đội bạn cầm banh chắc, chuyền trái nào là chắc trái đó. Đá rất có đường lối. Đội Việt Nam mất bóng nhiều nên loạn đội hình cả lên. Chạy chỗ thì lung tung, ko đúng theo chiến thuật. Đội bạn khai thác điểm yếu nơi phòng ngự cánh trái, cứ xoáy vào chỗ đó mà đá, đội mình thì ko tập trung...Đúng theo kiểu "Công làm thủ phá". Xem mà chán gì đâu! P/m: Có bác nào thấy vậy ko? Em nghĩ hôm qua nhiều thằng tự tử lắm...Sáng chưa thấy vụ nào nhảy cầu lên báo.
Tôi vừa đọc tuổi trẻ thấy bộ sậu vff đặc biệt là ông lê hùng dũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc này kia .... Tôi đề nghị điều tra luôn bộ sậu vff , lần nào thắng cũng tiền tỷ thướng nóng này kia , không biết tiền này ở đâu ra . Nó làm cho người hâm mộ việt nam có cảm giác đội tuyển đá vì tiền . Mình yếu hơn , không có chiến thuật tốt hơn thì thua cũng không có gì để nói . Chán chẳng muốn nói
Ngày hôm qua là sai lầm chiến thuật của HLV. Biết mình thủ yếu mà vào trận thứ 2 vẫn dâng cao tấn công.Móa!4 trái,hàng thủ toàn gặp lỗi.Cả trận bị lôi theo cách đá của Malay.Đáng lẽ phải làm cho Malaysia ức chế vì thủ tiêu cực thì lại chơi 5-5 với nó như đứa con nít.Ai khen Miura chứ tui thấy trận này ông sai cmnr. Xem nửa hiệp 2 thôi về hát Karaoke./
Hôm qua xem mà buồn quá mới 16 phút thủng 2 quả rùi. hàng thủ Việt Nam tệ quá . Bóng tới chân là sút không biết đoàn kết , cầu thủ ai củng muốn mình ghi bàn mà. Trận hôm trước tại malaysia chắc gặp hên. hôm qua bị malaysia chơi lại , xem mà nhục như con cá nục . vỡ mộng
Sai lầm của cả hệ thống: - sai lầm của báo chí, dư luận khi đưa đội nhà lên quá cao trong khi chúng ta chỉ thắng 2-1 và còn 90min lượt về - sai lầm của tiền tỉ thưởng nóng khiến mấy cầu thủ hoa mắt, không tập trung (đá như bị ngáo đá) - sai lầm trong chiến thuật, hàng tiền vệ quá mỏng, thiếu sức càn quét - tinh thần đi xuống của cầu thủ
Mình nghi ngờ bán độ quá các bác ạ Mất bao nhiêu thời gian công sức, săn được vé, tranh thủ bay ra đó cổ vũ, giờ chẳng biết phải nói gì nữa Nhậu nhẹt bù khú cho hết tuần rồi về lại Sài Gòn, chán chường
Vn đá thắng hoài nên chán lâu lâu thua cho nó chút thú vị dó mà các bác . E di ngủ tiếp dây :sexy_girl:
Tụi nó cũng nghĩ là chỉ còn 1 giải này nữa thôi, bởi vì sau đó đã có lớp U19 lên rồi, cho nên thà có xe hơi, nhà cửa đàng hoàng còn hơn là chỉ được cái danh nhất thời, mà VN trước giờ có vô địch lần nào đâu vì vậy lần này không vô địch cũng là bình thường mà. Cái lớp U19 sau này có lên thì mình cũng không tin tưởng được bền vững về sau lắm, khi đã chín mùi rồi thì sẽ sinh tật thôi.
Malai đá đường lối gì cha nội , nó đá cũng dở tệ , tại vì có chiện gì đó của các cầu thủ vn thôi , hehe chắc ai coi cũng đều có nx như mình nhỉ , có khi đưa hàng thủ lào vào đá còn ko tệ như hôm qua đâu .
bây giờ mới biết à? người VN thắng 1 chút là ko coi ai ra gì, thắng trận lượt đi là do may mắn và đội bạn tâm lý lại cứ tưởng thắng vì mình đá hay, mình xem sơ sơ trận đó thấy rõ ràng mã thua nhưng họ vẫn rất khỏe nên trận lượt về chả hi vọng gì nên giờ cũng chả có gì hụt hẫng thất vọng cả
Chiến thuật của HLV ko có gì sai lầm cả. Ở tình huống này khi mà bạn có trong tay những hàng phòng thủ yếu nhất giải mà tổ chức phòng ngự là tự sát. HLV đã tổ chức thế tấn công, kiểm soát bóng khắp mặt trận để gánh bớt 1 phần cho tuyến dưới. Bạn xem lại đi hôm qua nếu như ko có những sai lầm cá nhân thì malay chả ghi dc tỷ số đậm như thế
Mới thắng 1 trận lượt đi mà báo chí, người hâm mộ đưa đội bóng lên mây. Tới lượt về chưa đáp xuống đất kịp nên thua là phải thôi. Haizzz . . .
Hôm nọ, họ đánh ta chảy máu trên khán đài của họ. Hôm nay, họ đánh ta chảy nước mắt trên chính sân ta