Vậy là mình cố tình thua Mã để tránh đc tuyển Thái Lan đang có phong độ cao ở trận chung kết hả ACE ?
Lỗi tại mấy tay lợi dụng vn win rồi đi kích động, bạo loạn, đua xe...nên các Bác đã chỉ đạo thua để bảo vệ nền an ninh của cả nước. Hãy tưởng tượng nếu vn hôm qua win sẽ xảy ra chuyện gì...cả nước sẽ đổ tràn ra đường, thanh niên tụ tập sẽ dễ dẫn đến quấy rối trật tự an toàn xh, chưa kể bọn phản động, china sẽ lợi dụng cơ hội làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến tình hình xh cả nước...hãy nhìn lại những lần vn thắng hay đăng quang, cả nước bao nhiêu người thiệt mạng vì tai nạn, đâm chém, nhậu xỉn...ngươ hâm mộ hãy tự trách mình trước rồi trách cầu thu. nguoi hâm mộ có nguoi nay nguoi kia thì cầu thủ cung có nguoi này nguoi kia....vài lời gui đến những nguoi hqua có tư tưởng tràn ra đường ăn mừng quá khích. VN thua chúng ta buon 2 3 ngày là xong, VN mà win hnay bảo dam se có hang nghìn đau buồn cả đời vì nguoi thân họ kẻ thi chêt nguoi thì tàn phế....
thế thì đá đám làm cái éo gì? ở nhà khỏi đá đi, yên bình quanh năm, sợ chết khỏi ra đường, yên bình đến chết, nghe nhiều lời biện hộ chưa thấy lời nào củ chuối thế này?
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...an-khi-chan-doan-dua-xe-o-ha-noi-3119622.html [h=1]Cảnh sát cơ động gặp nạn khi chặn đoàn đua xe ở Hà Nội[/h] Đứng giữa đường Lý Thái Tổ (Hà Nội) để chặn đoàn xe chạy tốc độ cao vào rạng sáng nay, một chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội đã bị một xe máy lao vào làm gãy chân. Chiến sĩ bị gặp nạn khi đang nỗ lực ngăn chặn đoàn đua. Ảnh: Việt Anh. Hơn một giờ sáng 12/12, tốp thanh niên phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Lý Thái Tổ. Đến đoạn gần Cung Thiếu nhi gặp tổ tuần tra thuộc trung đoàn Cảnh sát cơ động, tốp này đã tách ra và chạy ngược chiều. Lúc đó, hai cảnh sát cơ động đã đứng ra để ngăn chặn nhóm thanh niên, nhưng một xe trong số đó đã đâm vào khiến một chiến sĩ bị thương ở chân và mặt. Đồng đội đã nhanh chóng người gặp nạn đi cấp cứu. "Cả 3 thanh niên ngồi trên chiếc xe Liberty sau khi đâm vào cảnh sát cơ động đã vội vã bỏ chạy, thậm chí rơi cả ví", Việt Anh, người chứng kiến vụ việc kể lại. Cũng theo nhân chứng này, sau đó, đội cơ động cùng người dân đã bắt giữ một thanh niên, chiếc xe cũng bị tạm giữ. Trao đổi với VnExpress, đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng, trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cho hay người bị thương là một chiến sĩ thuộc đơn vị mình quản lý và chiến sĩ này bị gãy chân. Cũng theo đại tá Hưng, khi có dấu hiệu xe máy chạy tốc độ cao trên đường, nhiệm vụ của tổ công tác phải chặn bắt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Vụ việc đang được công an quận Hoàn Kiếm điều tra. Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về tối qua, nhiều cổ động viên khuôn mặt ủ rũ rời khỏi sân vận động Mỹ Đình. Sau đó, không ít nam thanh niên lấy xe máy chạy thành từng đoàn trên phố. Một số người có biểu hiện quá khích, rồ ga, bấm còi và chạy với tốc độ cao. Phương Sơn
tuyển Việt Nam đã hoàn thành được mục tiêu: Không phải bay về nước và quan trọng là tránh được Thailand ở trận chung kết
Nếu thàng cầu thủ nào thật sự thấy nhục nhả và xấu hổ đội quan thì hãy dùng số tiền thưởng vài ty đồng đó quyen góp cho những cụ già neo đơn hay những trẻ em bất hạnh trong dịp cuối nam giá lạnh này... Lúc đó ng hâm mộ còn thấy đuoc đồng tien mà họ đong thuế cho nhà nuoc còn có giá tri... Con mấy thàng cầu thủ ko xứng đáng nhận 1 đồng tiên thuong Ko cần phai noi xin lỗi gì ca, vi ng hâm mộ đa nghe hàng chuc Nam nay roi... Họ đã quen với sự that bại cua đôi bóng tồi Chỉ toi nghiệp cho ng hâm mộ da bỏ vài trạm ngan va xếp hang mua vé trong đêm và troi rát lanh... De xem tui bay đá... Nhìn loi đa hôm qua rát ko ôn... Có bán độ hay ko la tui bay biet ... Hy vong các a cong an deu tra lam rỏ.... That vong...
Bà chị mình nói : trong môn Football US nhà cái chỉ thằng nào đá thua mà nó cãi lại đá thắng là bị bắn liền ... Chắc ở VN mình cũng vậy ... thôi không buồn vì mình không cá độ ...