Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuanthanhthai, 12/12/14.

ID Topic : 7668172
Ngày đăng:
12/12/14 lúc 20:34
  1. tuanthanhthai Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    25/1/13
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2
    Đôi lúc, nhìn các cặp đôi hay vợ chồng, bạn giật mình vì tại sao ai cũng khen cô gái đó tốt bụng, hiền lành mà lại đi với một gã đàn ông nổi tiếng là sở khanh, hoặc xấu xa, hư hỏng?Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi?Bác sĩ Pat Allan, với 36 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn tâm lý cũng những trải nghiệm của mình đã đưa ra lý giải về sự đối nghịch giữa những cặp đôi này. Ông cũng chia ra 4 loại phụ nữ rất dễ lọt vào “tầm ngắm” của những gã đàn ông tồi.1. Phụ nữ sống bản năngNhững cô gái này thuộc dạng khá linh hoạt về mọi lĩnh vực, cô ấy có một diện mạo đẹp và một tâm hồn sâu sắc,
    điều này khiến cô ấy khá tự tin và thoải mái trong mọi mối quan hệ. Những cô gái có tính cách phóng khoáng như vậy thường trong cơ thể thường chứa một loại hóc môn Oxytocin (hóc môn kích thích sinh dục) khá lớn. Cũng chính vì thế nên cô ấy luôn vô tư, không tính toán trong các mối quan hệ, cô ấy không quan tâm đến việc nam giới có đủ tư cách hay các điều kiện như: khả năng tài chính, trình độ để trở thành bạn trai mình hay không. Chính vì hóc môn oxytocin lớn nên cô ấy ít khi sử dụng lý trí để suy nghĩ về vấn đề này mà thường để trái tim lên tiếng.
    Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi? - 1
    Khi thấy một người đàn ông không tốt nhưng anh ta lại có một cơ thể hấp dẫn hay những lời nói ngọt ngào, những cô gái này thường rất khó bỏ qua và thưỡng “chết”. Nhất là khi trong tình trạng bị kích thích, hóc môn oxytocin trong cơ thể lên cao, cô ấy thường tìm cách thỏa mãn khả năng phần “con” trong cơ thể mình trước, mọi lời khuyên của bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp và những lợi ích khác bị đặt xuống cuối. Những gã đàn ông tồi biết rõ điểm này và thường đánh vào những lúc yếu đuối nhất của cô ấy.
    2. Phụ nữ đam mê sự nghiệpNhững cô gái mạnh mẽ thường khá thông minh và giỏi giang trong mọi lĩnh vực, nhưng về tình cảm thì lại mong manh và yếu đuối. Cô ấy luôn được mọi người ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền, quyền lực và kĩ năng giải quyết vấn đề. Thường những người phụ nữ ở dạng này đã ở lứa tuổi trên 30 thậm chí là mãn kinh bởi đó là khi họ thành đạt trong công việc và chứng tỏ mình nhất.Khi còn trẻ, những người phụ nữ này mải mê chạy theo sự nghiệp và tiền bạc, họ bỏ quên tất cả bạn bè, mái ấm gia
    đình để đạt được mục đích mình mong muốn. Họ có một khao khát thành đạt và quyền lực mạnh mẽ như nam giới thậm chí còn hơn, thời tuổi trẻ của họ, những khao khát về tình yêu dường như được nhường chỗ cho những đam mê quyền lực.Chính vì thế, khi đã có tuổi và đạt được thành công, nhìn lại bạn bè và những người thân, mọi người đều đã có gia đình và con cái, những người phụ nữ này cảm thấy cô đơn hơn lúc nào hết, lúc này ham muốn sẻ chia và nhu cầu tình cảm của họ bị dồn nén tích tụ trong bao nhiêu năm tuổi trẻ trở nên bùng phát mạnh mẽ.Những gã đàn ông tồi luôn nắm được khía cạnh này và khoáy sâu vào nó để chinh phục những phụ nữ quyền lực nhưng
    lại mỏng manh về tâm hồn. Bản chất của những gã tồi là không có gì giỏi giang ngoài việc dễ đoán tâm lý phụ nữ. Họ biết rằng phái nữ ở độ tuổi ấy, khi mà nắm giữ quyền lực như vậy thường bị áp lực công việc, tài chính khá lớn, về nhà lại cô đơn một mình nên rất dễ yếu đuối, thậm chí họ còn dễ sinh nghiện chất có cồn, thuốc lá và đặc biệt là thường lảng tránh khi bị nhắc đến vấn đề gia đình.Và không khó khăn gì để lấy lòng những người phụ nữ này. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc họ buồn nhất, thường xuyên rủ đi ăn, đi chơi và sử dụng những động chạm nho nhỏ về thể xác là có thể khơi gợi những ham muốn bản năng bấy lâu bị chôn giấu ở những người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cô đơn. Là một người phụ nữ thông minh, giỏi giang trong công việc, những người phụ nữ này không quá ngốc để biết những gã đàn ông kia đến với mình để làm gì, song sự buồn, cô quạnh đã khiến họ chấp nhận những gã đàn ông kia để giải trí, để bớt trống vắng.Và dần dần, thành một thói quen, họ không thể từ bỏ được nên coi đó như một phần cuộc sống của mình.3. Phụ nữ nhân từNhững dạng phụ nữ nhân từ luôn là khán giả “bất đắc dĩ” của những màn “kêu nghèo kể khổ” của các gã đàn ông tồi
    nhưng đóng kịch giỏi. Những người phụ nữ này quá tốt, quá hiền, quá nhân ái nên luôn nhìn cuộc đời “màu hồng” và nghĩ rằng mọi người đều tốt đẹp như chính con người của cô ấy. Cô ấy được nuôi dưỡng tốt, có những người bạn tốt và luôn nghĩ tốt về mọi người. Những lời cảnh báo và phân tích của người khác dành cho các gã đàn ông đang “đóng kịch” trước mặt cô bị coi là giả dối và không chính xác.Chơi với những gã đàn ông tồi nhưng “dẻo mỏ”, cô ấy hầu như bị lợi dụng, cái được duy nhất là những màn kịch được đóng rất khéo mà phần đông trong đấy là những câu chuyện na ná giống nhau: cuộc sống khó khăn, gia đình tan vỡ, thiếu thốn tình cảm, khó khăn về tiền bạc.. của các “diễn viên” chuyên nghiệp.Và chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy móc hết gia tài của mình để đi “cứu giúp” những “mành đời khó khăn” ấy. Cô
    ấy cũng không ngại ngần mang tình yêu và thân xác của mình đi che chở và an ủi cho những kẻ thiếu thốn tình cảm. Ngay cả khi bị lợi dụng hết tiền bạc, cơ thể rã rời, không còn sức hấp dẫn, cô ấy vẫn không nghĩ đó là những kẻ xấu xa, đang lợi dụng mình, thậm chí còn cho rằng: “Giờ anh ta còn đáng thương hơn mình và mình thật đáng trách vì đã không giúp được anh ta”.Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi? - 24. Phụ nữ hấp dẫnKhác với 3 dạng phụ nữ trên, những người phụ nữ hấp dẫn và có sức lôi cuốn không phải là người chỉ thích sống theo bản năng, không mải đam mê sự nghiệp mà thiếu vắng tình cảm, lại cũng không quá khù khờ để bị lợi dụng, nhưng tại sao họ vẫn “chết” dưới tay những gã nam giới xấu xa?Những người phụ nữ dạng này đều có hình thức ưa nhìn và cuốn hút, họ cũng biết cách nói chuyện thu hút nam giới, trình độ của họ không phải là kém cỏi và số nam giới theo họ cũng khá nhiều. Chính vì thế, sự tự tin và tự kiêu của họ khá lớn. Và trong cuộc sống thì không phải lúc nào họ cũng được thỏa mãn tính cách đó.Không phải người đàn ông nào khi mới tiếp xúc cũng dành cho họ những tình cảm tốt đẹp hoặc đã nói những điều
    họ muốn nghe. Một số nam giới nghi ngờ về sự thông minh của họ khi thấy trước mặt là một cô gái hấp dẫn, số khác thì cảm thấy tự ti, không dám đến gần họ, và chỉ duy nhất những gã trai tồi đáp ứng được tiêu chuẩn của họ.Vì là những gã trai tồi, chẳng có gì ngoài khả năng “khoa môi múa mép” nên họ không ngại ngần gì mà không nói những lời làm mát lòng phụ nữ, anh ta sẵn sàng làm mọi việc để khiến nàng thoải mái, và điều đó luôn khiến dạng phụ nữ này thích thú. Ngoài ra, thân hình hấp dẫn của những cô gái này cũng là điểm thu hút thật sự anh ta. Hai người luôn là một cặp đẹp đôi, khiến mọi người ngưỡng mộ khi đi với nhau: Anh ta “nhìn” cái anh ta muốn và phụ nữ được “nghe” cái
    cô ta muốn. Còn mọi người thì có cái để khen ngợi và bàn luận.Có thể nói, dạng đôi này thường khá bền và khi tìm được nhau thì ‘dính như sam’ vì đôi bên cùng thỏa mãn được điều mong muốn của mình.
    Theo Đời sống pháp luật
     
  2. VIP SIM Banned

    Tại vì nó bị dụ . Mình là mình rành cái này 6 câu vọng cổ . Bởi vì ......
     
  3. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    ...vì lỡ sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn...hohoho :snicker:
     
  4. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    hihi đúng quá , tô chén tốt thế mà lấy ku sim Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi?
     
  5. VIP SIM Banned

    Mới có 1 câu à bác ơi . làm tiếp 5 câu nữa đi ... =)) =)) =)) ...

    Sim cũng có dăm bảy loại nhá nhá . Sim rác , sim khuyến mãi , sim hết tiền , sim hết sóng ...... Cái này Sim Vip nhá . Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi? - 1
     
  6. ♥♫ KHO PHIM HD♫♥ CHUYÊN PHIM & THIẾT BỊ HD

    Đàn ông hay đàn bà đều là con người và họ luôn có xu hướng sở hữu những gì mình ko có
    Thế nên hãy đừng có lạ hay cứng miệng nếu thấy 1 thằng đàn ông hiền lành, công việc tốt, chăm lo cho gia đình lại bị con vợ cắm sừng => #1
    Và cũng đừng lạ là đàn bà lại bị ấn tượng, nhớ đến những thằng đàn ông bụi 1 chút, dâm đãng 1 chút, mạnh sinh lý, nghiện vài món tứ bất tử...
    Đời là thế... Và là 1 thằng đàn ông mình cũng rất nản làm bạn với những đứa ở #1 của comment này. Bọn này cứ xong việc lại cắp đít về với vợ con, chả biết gì thú vui cuộc đời, đời bọn này tẻ nhạt nên chị em nó lãnh cảm cũng phải.
    Đàn ông là phải quậy 1 tý, đôi khi phải biết bạo dâm nếu cần thiết Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi?
     
  7. VIP SIM Banned

    Sáng sớm vào topic này là màu nó trào lên tận cổ . Kệ ai nói gì nói , mình thương vợ thương con , lo kiếm tiền cho vợ shopping , đi làm về giặt đồ , quét nhà , lau nhà , nấu cơm , rửa chén ... cho vợ xem tivi . Như thế là cuộc đời mình vui và HP lắm rồi . Đỡ hơn mấy thằng ko biết lo cho gđ , suốt ngày rượu chè , la cà đầu đường xóa chợ . Mình ghét cái loại đàn ông dăm thê bảy thiếp như thế rồi tự cho mình là đào hoa đào bông . Bông và hoa rồi 1 ngày cũng héo tàn và rơi rụng à .
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Mấy thằng tốt luôn về bét, chuyên đợi mấy thằng đểu ăn xong rồi đổ hớ hớ Anh khẳng định với các chú đé0 có thằng tốt nào trên đời lấy dc con vợ còn nguyên đâu, toàn hàng bị quất nát bét.

    -Trong mắt bọn đàn bà: đàn ông tốt là những thằng rất nhàm chán và dễ sai khiến, khoái làm trò tào lao trước mặt chúng.

     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    ôi đàn bà là niềm đau Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi?
     
  10. ♥♫ KHO PHIM HD♫♥ CHUYÊN PHIM & THIẾT BỊ HD

    Chính xác cmnr, đàn ông Tốt thường là Chúa tể của những chiếc vỏ hoặc chiếc sừng =)))
     
  11. VIP SIM Banned

    QT là 1 minh chứng rõ ràng nhất . Thấy chả comment phía dưới là quá hiểu rồi .

    Bị vợ cấm sừng phải hem ? Ko cấm sao lại đau ???
     
  12. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    nhảm vl, sau này để con gái chú nghĩ sao?
     
  13. Joy&joy Thành Viên Kim Cương

    Bởi lẽ mấy thằng đàn ông sở khanh nó giỏi hơn đàn ông tốt trong mảng tán gái. Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi?
     
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Các cụ ta đã có câu: Phụ nữ yêu bằng lỗ tai, Đàn ông yêu bằng ngón --> hai thứ này đàn ông tồi làm cực tốt vì thế dù có biết trước mà từ đời này tới đời kia phụ nữ đều chết
     
  15. VIP SIM Banned

    Thế lúc trước anh Dũng là người tốt hay người xấu ??? :snicker:
     
  16. ♥♫ KHO PHIM HD♫♥ CHUYÊN PHIM & THIẾT BỊ HD

    Đàn ông tốt mà bị lừa tình thì sẽ thành sở khanh
    Đàn bà tốt mà bị sở khanh lừa tình thì sẽ thành yêu tinh
    Đơn giản thế thôi!
     
  17. ciaophong Thành Viên Cấp 2

    thời buổi giờ Đ tin vào con gái đc đâu. đừng lên đây biện minh. chúng nó cáo hết rồi.

    giờ quăng vài trăm tr ra kua phần lớn con nào cũng dính hết.

    nhưng quăng vài trăm tr ra để mua đi danh dự của nhửng thằng đàn ông thì ko bao giờ.
    đương nhiên trừ mấy chị đa cấp ra.

    nói chung la ko tin đc chị em bây giờ. cười cười trước mặt thôi.

    đồng ý chị ấy tốt chẵng qua chị ấy chưa gặp sự lựa chọn khác hoặc cám dỗ mà thôi.
    gái tốt trăm người đc 1. anh nào đang có thì cố gắng giữ. à quên. hạn chế thủ thách chị em nhé. có thể mình sẽ hối hận
     
  18. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc cuộc đời, tính toán đôi khi không bằng ai may mắn hơn ai!
    Người ta vẫn cay đắng nói với nhau rằng “Làm phụ nữ đã khổ, làm phụ nữ lấy nhầm chồng còn khổ hơn”. Quả có đúng là như vậy..Ở đâu đó, vào lúc bạn đang dạo bước này có những người phụ nữ bị bị chồng đánh, bị chồng hành hạ…
    Mà cũng chẳng phải nghe đâu xa, chắc hẳn sẽ có một đêm nào đó, khi bạn khẽ vặn nhỏ đi chiếc đài của mình, để âm thanh trong trẻo của một bản tình ca giảm xuống, bạn sẽ nghe thấy ngôi nhà bên cạnh, tiếng người chồng quát tháo, nạt nộ, tiếng người vợ khóc tấm tức trong đêm…
    Vẫn biết lấy nhầm Chồng khổ lắm, nhưng chẳng ai biết làm sao để không… nhầm? Nghĩ cho tới cùng, ai ở đời mà chẳng nhầm lẫn vài lần, tránh sao được có người nhầm đúng vào cái lúc gật đầu làm vợ một anh chàng nào đó. Khi yêu, người đàn ông nào chẳng ngọt ngào, anh chàng nào chẳng lãng mạn. Mà có đôi khi, kể cả anh ta có bộc lộ nguyên bản chất thì đôi mắt của ái tình sẽ làm hồng đi tất cả. Biết trách ai đây? Trách đàn ông quá giỏi khi hoàn hảo lúc yêu, trách phụ nữ quá ngây thơ, khờ khạo hay trách tình yêu mù quáng khiến người ta chỉ đinh ninh lấy người đó làm chồng?
    Người đàn ông trong mắt phụ nữ khi yêu giống như chiếc váy treo trong cửa hàng lấp lánh ánh điện, sang trọng và thời trang. Cô gái nào cũng đứng ngoài nhìn vào và ao ước. Và rồi, khi có cơ hội, cô gái ấy sẽ quyết tâm mua bằng được chiếc váy đó để mặc lên người. Than ôi, váy có thể đẹp, chất có thể tốt, màu sắc có thể đầy quyền uy và lấp lánh nhưng đâu chắc đã vừa với người. Nhưng khi đã mặc lên người rồi thì phụ nữ cố mà nín nhịn. Người phụ nữ co kéo mình lại sao cho vừa chiếc váy chật chội ấy, chỉ mong sao nó không bục chỉ để người ngoài chê cười.
    Thực ra, đàn bà chọn chồng đơn giản lắm, cứ thấy trái tim mình rộn ràng niềm vui, cứ thấy lồng ngực căng đầy niềm hạnh phúc, thấy sự rân rân chạy dọc cơ thể khi nhớ về người đàn ông đó và nghe được một lời cầu hôn, ấy thế là gật đầu. Tất nhiên, cũng có những cô nàng đáo để hơn đôi chút, tính tính, toán toán, cân nhắc về gia thế, về sự giáo dục, về con người, về sự nghiệp…. về cơ man những thứ thuộc về anh ta để đưa ra kết luận. Nhưng những điều đó chỉ có thể đảm bảo cho một vài câu chúc phúc trong ngày cưới: “Con bé đó số sướng quá, lấy được chồng tốt đủ đường”. Còn mọi chuyện phía sau đó, chỉ có thời gian trả lời.
    Đàn ông cũng khổ khi lấy nhầm vợ, cái gì nhầm mà chẳng có hậu quả, chỉ khác nhau là lớn hay bé mà thôi. Nhưng đàn ông lấy nhầm vợ sẽ không phải đối diện với những trận đòn roi vì phụ nữ chẳng có nổi cái sức mạnh thấu trời đó để bạo hành. Đàn ông nhầm vợ, cũng có thể ly hôn nhanh hơn vì cơ hội để họ tìm được hạnh phúc mới dễ dàng hơn gấp bội.
    Đôi khi, chính bản thân mình còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, làm sao chắc chắn được người mình chọn ngày hôm nay, ngày mai sẽ mãi mãi là như thế. Nhưng nếu sợ nhầm mà không lấy chồng thì đã nhầm rồi đấy chứ. Giống như có chân mà chẳng dám bước đi thì khác nào chân đã gãy. Phụ nữ vẫn cần một tấm chồng, một người đàn ông đi cùng suốt cả cuộc đời. Thôi thì cứ yêu, cứ nghĩ suy rồi cưới. Ngẫm ra, đàn bà lấy chồng như chơi một canh bạc, giỏi giang, tính toán chưa hẳn đã giành phần thắng. Hơn thua nhiều khi lại ở chuyện trong canh bạc cuộc đời, ai may mắn hơn ai!
    Nguồn: khampha
     
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Theo thống kê nhiều năm của dungcj.... Khi li dị trên 60% phụ nữ có vấn đề... Đàn ông người ta đâu muốn li dị vì giờ này kiếm được người vợ tốn trên 100 chai chứ đâu ít.... tốn kém lắm đó

    Thời khắc này bạn chưa hiểu nhưng thời gian sau bạn sẽ hiểu, nói bạn đừng buồn chứ mình cũng thấy bạn post nhiều bài có vấn đề trong hôn nhân, bạn cứ lục lại topic dungcj có post trong ấy.... Phụ nữ thì khoái nghe bằng tai vì thế có thể bạn không đồng ý với dungcj nói
     
  20. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    dạ cảm ơn anh nhiều. em đã thông suốt rồi,.và cuộc sống mới khiến em thật sự thoải mái. em cũng ko phải vì cái lỗ tai mà li hôn. 1 câu chuyện kể ra.mổi người hiểu 1 cách,nó cũng ko làm ng ta hiểu hết đc bản chất vấn đề,bởi xưa ông bà nói" trong chăn mới biết chăn có rận'' Nói chung là cám ơn anh đã cho em lời khuyên và hiểu hơn về cuộc sống. EM vẫn đang 1 mình buôn bán nuôi con,tự lo cho con cái và chăm chút bản thân. thoát khỏi cái đia ngục của gđ và hôn nhân đó. đơn thân thật rồi.... phụ nữ có nhất thiết fải cần 1 người đàn ông ko ? mà cần 1 người đàn ông như chồng em thì ... ko có còn sướng hơn, hihihi
    mà cũng nói với anh rằng đúng là chuyện ly hôn là điều em muốn,chứ chồng em nó đang tiếc hùi hụi ấy, mà xưa rồi anh ạ. cái con đàn bà khi nó yêu nó hết lòng lắm,mà nó đã phủi bỏ rồi thì có trời kêu nó còn chưa chắc quay lại nữa.dù có làm ba cô già em cũng.... 1 mình cho khỏe. cám ơn anh 1 lần nửa....Tại sao phụ nữ tốt lại yêu đàn ông tồi?