Cuối tuần đọc bài này trên báo tuoitre thấy các cầu thủ Việt Nam vui tính quá chia sẻ anh em đọc cho đỡ buồn. Một lời xin lỗi người hâm mộ cũng không có nữa:burn_joss_stick:. Thêm mấy ông VFF còn nguyên trận lượt về chưa biết kết quả thế nào mà mua vé máy bay đi đá chung kết, đặt chỗ giờ phải hủy hết.:burn_joss_stick:
Hầy ah, các liên đoàn bóng đá nước ngoài do tổ chức tư nhân quản lý. Còn liên đoàn bóng đá ta do nhà nước quản lý, các cán bộ đều là Đ viên mà nhà nước quản lý thì đỉnh rồi =))
Đọc từ đầu đến cuối chả thấy thằng nào có lỗi, toàn do nguyên nhân khách quan thiếu thực tế nên thua và chả có lời nào cảm thấy là mình có lỗi với người hâm mộ, lượt đi và lượt về giống như là lúc là người lớn lúc như thằng con nít. Chán Bóng đá Nam của nước nhà lắm, chắc 3 tỷ lượt đi đủ chia nên lượt về không cần nữa. Nhưng cũng cám ơn là nhờ vậy mà tối 11/12 Chợ Rẫy có được 1 đêm thanh bình.
bán hay ko thì ko biết nhưng trc trận có người nằm Malay 2 tỏi ! [video=youtube;w_ZKqrwmHXY]https://www.youtube.com/watch?v=w_ZKqrwmHXY[/video]
"Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Kasem Jaliyawatwong cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên khi Malaysia lọt vào trận chung kết. Bởi sau trận đấu tại Shah Alam, chúng tôi chắc mẩm đối thủ sắp tới của mình là Việt Nam và đã lên phương án đối đầu với họ ở lượt đi chung kết trên sân nhà ngày 17/12 tới đây" Người ngoài là chính xác nhất, nói với mấy thằng ngu đó làm gì nữa tụi nó bị giang hồ nhồi sọ rồi. Ai mua súng pm tui, tức quá...