Tìm kiếm bài viết theo id

Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi taichinh2010, 17/11/11.

ID Topic : 4163172
Ngày đăng:
17/11/11 lúc 21:29
  1. taichinh2010 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    450
    Bài này mình viết thật vì ko có điều kiện quay lại, hay chụp lại bác sỹ làm tiền bệnh nhân nhé.
    Mình mới đưa bố vào bệnh viện phổi trung ương Hà Nội. Bố mình bị dịch tràn màng phổi có lẽ phải mổ, mình nghe các bác ở đây nói khi đến đây phải ra phòng bác sỹ để làm thủ tục người mới. Các bác biết là gì ko, vào hỏi thăm bác sỹ và kính biếu bác sỹ 500k để đc quan tâm hơn. Mình định ko làm theo nhưng cô mình chạy qua ko kịp cản, 500k đc bác sỹ cho ngay vào túi, 200,300k ko lấy nha các bác ( ác như thú ). Rồi mình nhận đc 1 tờ giấy đi làm hết các xét nghiệm, đo phổi, đo tim.... và nhiều thứ khác. Những lần này thì làm nhanh ko đến 30p, nhưng đến siêu âm mình nộp đơn vào lúc 8h sáng ngồi chờ đến 11h thấy đóng cửa bác sỹ kêu hết h làm việc. Chiều 1h30 quay lại trong trạng thái mệt mỏi, chờ đến 3h 1 câu quen thuộc hết h làm việc. Sáng sau quay lại từ 8h đến 11h30 lại 1 câu hết h làm việc, chiều vẫn bài cũ. Về phòng bệnh nói với các bác cùng phòng các bác nói, phải 100k đưa cho bác sỹ mới đc siêu âm nhanh còn ko thì 4 ngày nhé cháu ( choáng). Sáng hôm sau làm theo thì chưa đến 20p bà con ạ, sung sướng về thì ngồi tám với mấy bác chuẩn bị xuất viện. Mình thì lót dép ngồi hóng nghe các bác ấy kể, đến vụ mổ xẻ mình hỏi " Bác mổ bằng thẻ bảo hiểm thì ko mất tiền gì nhỉ". Bác nói " Tiền mổ ko mất, nhưng mỗi bác sỹ 1 triệu gây mê 500 tổng thể là 5 chai". Mình choáng đang suy nghĩ vậy tiền đâu mà mổ ( vì bố mình ko có thẻ bảo hiểm y tế). Bác nói tiếp " Chưa đưa tiền nó kéo mình vào phòng kín nói thẳng luôn, bây h bác sỹ là 1 triệu còn gây mê là 500 tiền bồi dưỡng mổ tử tế, còn ko thì chưa biết thế nào" ý nói là làm ko cẩn thận nếu ko có tiền đánh vào tâm lý người nhà hjx hjx. H mình mới thấm câu lương y như hổ báo :beated:


    Ai cùng ở phổi trung ương hà nội thì alo cho đỡ chán nhé 0904 296 891
     
  2. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy mà lúc nào mồm cũng bô bô "nói không với phong bì", mẹ chúng nó chứ
     
  3. Harry_ngo Thành Viên Cấp 2

    chán nhất là vô bệnh viện thà ở nhà chết cho xong
     
  4. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    bạn viết hoàn toàn đúng , ở ngoài đó là như vậy, bác ruột của mình 1 tháng đi tiếp hóa chất vào người 1 lần vì bị ung thư , có bảo hiểm loại ưu tiên vậy mà khi vào bệnh viện phải lo chi phí hơn 5 triệu đồng đó bạn , vài tháng lại tiếp hóa chất . lần nào cũng phong bì cho 3 ông bác sỹ và vài đứa điều dưỡng .
     
  5. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu sự thật như bạn nói thì .... trời ơi là trời, khốn nạn thiệt vậy sao? Có còn là con người nữa ko? Cái này so với tụi cướp của giết người thấy cũng ngang nhau, hic ...
     
  6. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Đúng là nó nói không với phong bì là không cần phong bì, đưa tiền trực tiếp mới biết đủ thiếu!
     
  7. miphuong Thành Viên Cấp 4

    đọc xong nhức óc, mai mốt mà bệnh là toi đời với mấy thằng bác sĩ
     
  8. datnn Thành Viên Cấp 4

    Giờ là chuyện thường ngày rồi ! Ai có người nhà bệnh sẽ hiểu.
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Hô hào cho báo chí có cái mà đăng thôi...
     
  10. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    nếu thật sự như vậy thì quá kinh khủng luôn đó.
     
  11. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    ĐỌc mà ức chế ghê, mún đấm vô mặt lũ làm tiền
     
  12. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Exactly! Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân
     
  13. si2801 Thành Viên Cấp 3

    trời ghê vậy, các bác nào chuẩn bị kỹ đi chung vào quay clip, up lên báo coi như tụi nó toi đời ....
     
  14. Apple_Store3883 Thành Viên Cấp 2

    Bây giờ xã hội đã thay đổi, đạo đức lương tâm bác sĩ đc đo bằng tiền Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân
    Mà cái gì đo được, mua được bằng tiền thì cái đó rẻ Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân - 1
    Không thấy xa lạ đâu cả, gửi xe ở bệnh viện thôi, đề giá 2k thu 3k Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân - 2
    Có thể nó không bao nhiêu, thu ở chỗ khác không nói, đằng này là bệnh viện, là nơi những người ốm đau bệnh tật đến khám chữa bệnh, họ phải chật vật với căn bệnh, ... vậy mà còn lấy ra đi kinh doanh được, nói ra là ăn đồng tiền xương máu của người khác !
     
  15. bamboo101989 Thành Viên Cấp 3

    riết ở đâu, đi đâu cũng thấy bị làm tiền, nản lun Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân
     
  16. howtomisss Thành Viên Cấp 2

    Sài gòn vẫn ít thấy hơn nhiều Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân
     
  17. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    Xác nhận bác này nói đúng !

    Mình đã từng với ông nội bx đi nhập viện ở Phạm Ngọc Thạch HCM chữa U phổi,
    nộp đơn vào lúc 8h sáng ngồi chờ đến 11h thấy đóng cửa bác sỹ kêu hết h làm việc. Chiều 1h30 quay lại trong trạng thái mệt mỏi, chờ đến 3h 1 câu quen thuộc hết h làm việc. Sáng sau quay lại từ 8h đến 11h30 lại 1 câu hết h làm việc, chiều vẫn bài cũ
     
  18. unfair Thành Viên Cấp 4

    Sao hồi bữa nghe mấy thằng ở trên nói nhận phong bì cho thôi việc mà , bà mịa chắc bọn nó cũng nhận 1 đống nên im luôn rồi , kiểu này bữa sau chắc bệnh nằm chờ chết quá Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân
     
  19. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Hên là hồi đó bị ba mẹ kêu đi học là "bác sỹ" màh hok đậu...hok thui giờ chắc mình hok phải là con người lun rùi Lương Y Như Hổ Báo chỉ khổ dân
     
  20. ploan Thành Viên Cấp 1

    mình cùng hoàn cảnh với bạn, mẹ mình bệnh mà bác sĩ thì à ơi, vì mình cần họ mà, ở gần nhà thì ko sao những người dưới tỉnh lên khám chữa bệnh thì họ vừa nghèo vừa bệnh tật trong người ngủ lăn lóc ngoài hành lang (vì chi phí ăn ở khá cao) tiền điều trị đã ko có thì làm sao mà chịu được những chi phí đó chưa kể những hạch sách của bọn nó. vậy mà làm ăn hách dịch, ta đây đầy ải bệnh nhân, có lấy thuốc hay nộp giấy mà nó cũng hành hạ, 4g là nó lo nghỉ rùi, trong khi cố nán lại 1 xíu là có thể giúp người bệnh giải quyết xong để về quê, vậy mà nó nhất quyết ko chịu để mai làm việc tiếp, thế là ông già lại thất thểu vạ vật chờ mai hoàn tất thủ tục, chi phí qua đêm, ăn uống ko fai ít?? lương y ở đâu??từ mẫu chỗ nào?? họ đáng tuổi cha mẹ mình, bệnh tật ko thương thì thôi vậy mà luôn tìm cách moi tiền.dân vn toàn trà đạp lên nhau.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhtung97,
  2. giaiphap.hitech,
  3. Nam Sim,
  4. 0931432878,
  5. TienTien Shop
Tổng: 432 (Thành viên: 6, Khách: 408, Robots: 18)