Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi v/v hiến bộ phận cơ thể nếu chẳng may đi xa .... help me !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ququ14, 14/12/14.

ID Topic : 7675626
Ngày đăng:
14/12/14 lúc 20:19
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    uh, làm điều tốt cho xã hội cũng được, nếu cơ thể còn xài đc cái gì thì cho luôn nếu bộ phận đó còn khỏe, còn xác thì chắc ...thôi, chứ trần truồng để bọn sinh viên nó cầm nắm thì ngại chết đi được, xác thì đốt thôi
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

  3. VIP SIM Banned

    Nhớ lại hồi xưa có 3 thằng: Ông anh 45t , QT , và sim .

    Ông anh ra đi vì ưng thư gan
    QT mở topic hiến xác vào 1 ngày ko xa
    Còn lại chỉ có thằng sim ......
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Sim thì không sợ bệnh chết mà chỉ sợ vợ đánh chết thôi há.
     
  5. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Thớt muốn hiến xác thì qua đại học Y Dược làm hồ sơ nha.
    Nếu còn cha mẹ thì khó khăn.
    Mẹ Vợ mình cũng làm đởn rồi. Giờ lỡ bà mất thì điện thoại có xe đến đưa đi.
    Một việc làm có ý nghĩa!
     
  6. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    mình còn trẻ nên hiến bộ phận cho đỡ uổng Hỏi v/v hiến bộ phận cơ thể nếu chẳng may đi xa .... help me !
     
  7. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    Còn ba mẹ sao khó khăn vậy a? Phải đc sự đồng ý của phụ huynh mới đk đc hả?
    Muốn làm lâu rồi nhưng còn sợ người lớn trong nhà la. Đến nỗi gđ có tang bà ngoại e còn ko cho đem đi thiêu, bắt phải chôn.
    Gđ nào trong lúc cần mà có ng xa lạ hiến cho, lúc đó mới thấy quí mà bỏ mấy cái tin này tin nọ, chết ko toàn thây gì đó
     
  8. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    Ví dụ mình mất rồi BV nó đến chở xác mình đi hay đợi ma chay xong mới chở đi mọi người ?Mình cũng có tư tưởng giống chủ topic ,xác cho sinh viên thực tập ,tạng cái nào xài đc xài
     
  9. xuanhien2014 Thành Viên Cấp 1

    hiến hết đi. còn con vợ hiến cho mình Hỏi v/v hiến bộ phận cơ thể nếu chẳng may đi xa .... help me !