Tìm kiếm bài viết theo id

Toàn Quốc - Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày!

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi otumata, 16/12/14.

ID Topic : 7680994
Ngày đăng:
16/12/14 lúc 20:32
  1. otumata Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    12/10/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    892
    Mừng Noel 2015! T'house xả quà Noel cực đẹp, cực chất, quà tặng ý nghĩa bạn bè và gấu yêu

    Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày!

    ----------------------------------------------------------------------------------
    Noel đến rồi - bạn đã chuẩn bị quà tặng gì chưa?

    Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày! - 1

    Hãy đặt ngay món quà Noel độc - lạ tạo bất ngờ cho người yêu nhé

    Christmas Mini Tree 2014


    Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày! - 2





    Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày! - 3

    Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày! - 4


    Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày! - 5



    GỒM 2 COMBO
    **** COMBO 1 - 02 CÂY MINI THÔNG - GIÁ CÒN: 170.000 VNĐ
    BỘ GỒM:
    - 2 Mini Thông 2 màu
    - 2 X'mas message đính kèm
    - Gói quà
    - 2 túi giấy X'mas

    **** COMBO 2 - 04 CÂY MINI THÔNG - GIÁ CÒN: 320.000 VNĐ
    BỘ GỒM:
    - 4 Mini Thông 4 Màu
    - 4 X'mas message đính kèm
    - Gói quà
    - 4 Túi giấy X'mas

    ----------------------------------------------------------------------------------
    Xả hàng - thanh lý quà Noel độc - giá tốt trong ngày! - 6


    Hàng xuất khẩu nay để lại giá tốt trong ngày - Số lượng còn khoảng 50 bộ, Giá quá tốt để tặng 1 noel ý nghĩa.
    Ai đặt trên 10 bộ mình để lại giá tốt cho mau hết


    Liên hệ mua hàng:
    A.Jo: 0915.20.60.33 - 15/1B Nguyễn Thị Định - Quận 2

    - Free ship Quận 1-2-3, Bình Thạnh
    Còn lại mình tính 10-20k tùy xa gần nhé.


    MERRY CHRISTMAS 2014
    Chúc mọi người Noel sắp đến an lành, ấm áp và đầy hạnh phúc nhé


    - Ai đi ngang Up phụ giúp, đảm bảo trả lễ 100% -
     
  2. otumata Thành Viên Cấp 3

    Tại sao là "ông già Noel" chứ không phải "anh Noel"?
    Một thiếu nữ tuổi 18 đặt câu hỏi với tạp chí "Xmas"- xuất bản tại châu Âu: "Tại sao cứ phải là phải là một ông già Noel chứ không phải là một anh Noel đẹp trai, xì tin xuất hiện vào đêm giáng sinh?".
    Tạp chí này đã trả lời như sau: Trước đây cũng có "anh Noel", nhưng càng ngày càng có quá nhiều cô gái tin vào việc sẽ được gặp "anh Noel" đẹp trai, ga lăng trong đêm giáng sinh nên nhiều cô đã cố tình mặc đồ khêu gợi nằm đợi "anh Noel" bên ống khói lò sưởi, chính vì vậy nhiều "anh Noel" khi tụt ống khói xuống, nhìn thấy cảnh đó, bỗng dưng bị... "kẹt", không lên không xuống được. Rút kinh nghiệm chuyện này, từ đó về sau người ta chỉ cử "ông già Noel" đi mà thôi. Thậm chí trước khi đi còn có các bác sỹ nam khoa khám thử "phản xạ chức năng" của các ông già, tất nhiên cũng có trường hợp ông Noel "già không đều" lọt lưới nhưng rất hãn hữu.
     
  3. otumata Thành Viên Cấp 3

    Vào đêm lễ Giáng Sinh, 1 nhà chính trị gia trung thực, 1 luật sư trung thực và ông già Noel cùng đứng trong thang máy khách sạn sang trọng. Cánh cửa mở, trước mặt họ là 1 tờ giấy bạc trị giá 100 đôla! Theo bạn thì ai sẽ là người nhặt nó lên?
    Câu trả lời là: Ông già Noel. Vì 2 nhân vật còn lại không bao giờ tồn tại.
     
  4. otumata Thành Viên Cấp 3

    Thành phố Nuremburrg (Đức) nổi tiếng về sản xuất đồ chơi thương mại. Những đồ trang trí cây thông đầu tiên của thế giới đã ra đời tại đây.
    Ngay từ cuối thế kỷ, đồ trang trí cây thông của hãng Lauscha đã sớm nổi tiếng ra ngoài biên giới nước Đức. Năm 1880, một người Mỹ đã sang Đức tìm Lauscha để “cất hàng” đồ trang trí cho cây Noel. Về nước, chỉ sau một ngày ông đã bán hết sạch số hàng đó. Các năm sau, Lauscha làm không kịp theo đơn đặt hàng từ Mỹ.
     
  5. otumata Thành Viên Cấp 3

    Một ông lục túi tìm mấy đồng để đi uống rượu nhưng không thấy. Ông ta nhìn quanh nhà thấy có con vịt bèn cắp theo. Chiều đến, bà vợ về hỏi:

    - Ông có thấy con vịt tôi mua để làm tiệc Giáng sinh đâu không?

    - Nó bay về miền Nam rồi. Tôi nói cho bà biết, nếu còn lục túi lấy tiền của tôi thì có ngày giường tủ, bàn ghế nhà này cũng bay hết về miền Nam đấy!
     
  6. otumata Thành Viên Cấp 3

    Cặp vợ chồng nọ âu sầu về cậu con đã bốn tuổi mà vẫn không biết nói. Đưa đi khắp lượt bác sĩ nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng một sáng đứa bé đột nhiên kêu lên:

    - Mẹ ơi, bánh mì hôm nay bị cháy quá.

    - Con biết nói à ? - Người mẹ mừng rỡ - Nhưng tại sao đến bây giờ con mới chịu mở miệng?

    - Trước giờ mọi việc đều ổn cả.