Tìm kiếm bài viết theo id

Toàn Quốc - Học gì để không rơi vào tình trạng giấu bằng đại học xin làm công nhân

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi trungcaptonghop, 17/12/14.

ID Topic : 7682575
Ngày đăng:
17/12/14 lúc 09:15
  1. trungcaptonghop Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/12/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    3
    Con số 174.000 cử nhân Cao đẳng, Đại học thất nghiệp hoặc đang đi làm những ngành nghề khác chuyên môn thực sự là con số đáng báo động cho xã hộ hiện nay. Vậy thì để giải quyết tình trạng này thì có những cách làm hay hướng đi nào dành cho họ?

    Vinh quang không khi giấu bằng đại học đi làm công nhân

    Để thi đậu một trường ĐH, CĐ đâu có đơn giản. Học sinh sau 12 năm đèn sách miệt mài, phải lặn lội đến các điểm thi ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số thành phố lớn khác; nhiều gia đình khó khăn, bố mẹ phải bán thóc, bán gà lợn để con có mấy trăm ngàn đi thi ĐH.
    Chưa tính đến lúc các em đỗ đại học rồi thì chi phí trong 4,5 năm học của các em cũng lớn đến mức nào, trong khi học càng lên cao thì chi phí cũng như vậy mà tăng theo. Có phụ huynh nhẩm tính, trong 5 năm học ĐH và hơn 2 năm nữa học chương trình thạc sĩ của con, bà mất trên 200 triệu đồng. Thế mà ra trường, con bà vẫn đang chờ việc, làm tạm mấy việc lễ tân khách sạn, bán quần áo. Thử hỏi nếu như con bà chỉ đi học trung cấp nghề rồi ra xin việc thì trong 6,7 năm đó đã kiếm được bao nhiêu tiền?
    Có rất nhiều câu chuyện cười ra nước mắt của các cử nhân ĐH đi xin việc. Dù đã cố giấu bằng ĐH đi, chỉ nói là tốt nghiệp THPT thôi, nhưng họ vẫn không thoát ở vòng phỏng vấn khi người ta xem tay và bảo: “Không có chai tay, không nhận”. Rồi cả chuyện, các doanh nghiệp nói sẽ nhận những người có chứng chỉ, bằng CĐ, ĐH rồi yêu cầu những ai đạt tiêu chuẩn đứng qua 1 bên, bi hài thay kết quả cuối cùng đó lại là cách để họ phân loại và loại những cử nhân CĐ, ĐH này. Vậy nên muốn làm công nhân để có thu nhập sống qua ngày trong lúc chờ việc đúng chuyên ngành, đâu đơn giản?
    Doanh nghiệp tuyển dụng công nhân cũng lo lắm chứ. Chắc gì những cử nhân được đào tạo trong ĐH, CĐ đã có năng suất, trình độ cao hơn những người được đào tạo bài bản nghề trong những trường dạy nghề. Như vậy, việc cử nhân làm công nhân đang lãng phí đủ điều, học xong không có đất dụng võ, doanh nghiệp muốn tuyển dụng làm công nhân lại phải mất chi phí đào tạo lại.

    Hướng đi nào cho họ?


    Đã có rất nhiều ý kiến, tranh luận rồi hội thảo phân tích nhưng rồi thì thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm trong việc định hướng nghề nghiệp ngay từ ban đầu, rồi phân loại đối tượng đào tạo cụ thể ra sao cho từng cấp bậc đại học, cao đẳng, trung cấp nghề,…để tránh tình trạng vừa thừa thầy thiếu thợ vừa lãng phí nguồn nhân lực như hiện nay.
    Và nếu có lỡ sai trong việc định hướng ban đầu, thì việc sữa chữa nó sẽ được giải quyết ra làm sao? Còn hướng khắc phục khác không? Chẳng hạn, có thể định hướng cho họ theo học các khóa văn bằng 2 như: văn bằng 2 sư phạm mầm non, văn bằng 2 kiến trúc, xây dựng, tài chính,…nhằm phân bổ đều hơn nguồn nhân lực, tạo sự cân bằng giữa các ngành nghề xã hội.
    Để giải quyết vấn đề này, không cách nào khác hơn là phải có sự chung của toàn xã hội, sự định hướng, quan tâm ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường THCS, THPT. Và mọi người cũng nên loại bỏ tư tưởng chỉ có vào đại học thì mới có cánh cửa vào tương lai. Hãy nhớ “Đại học không phải là con đường duy nhất”.
    Nếu muốn thành công, bạn phải biết sống và làm việc theo đam mê và năng lực của mình để vươn lên thì câu nói “lao động là vinh quang” mới luôn là chân lý.
     
  2. tam00714 Thành Viên Kim Cương

    Khổ cái bây giờ tới bán hàng nó cũng đòi bằng đại học. Sống ở Việt Nam là vậy. Cái bằng đại học như là cái giấy gửi xe vào bãi vậy :v
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. 3h-computer,
  3. ruaden4,
  4. thienthanh2017,
  5. passio
Tổng: 725 (Thành viên: 9, Khách: 687, Robots: 29)