Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao mình bất hạnh ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lý Nhã Kỳ, 16/12/14.

ID Topic : 7681240
Ngày đăng:
16/12/14 lúc 21:59
  1. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    đệch, nghe bác vs kể mà hết muốn lấy vợ luôn, thì hiện tại là HP rồi, có người iu cơm bưng nước rót, sáng nào cũng gọi khản cổ mình mới dậy ăn sáng, ko biết lấy về rồi có đc thế ko? mà câu kéo mấy năm nay rồi, ko để lâu đc nữa. haizzz
     
  2. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Chưa, em nó vẫn còn zin, nghe ông chú bên viet teo nói vay.
     
  3. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn với bro là" Hôn nhân là mồ chôn tình yêu. NGày trước nó ngoan hiền nó giả nai để lừa bro hốt quả bom nổ chậm nhà nó về. Thoát được quả bom nổ chậm rồi thì chết với nó. Ăn không ngon, ngủ không yên. Đang ăn con bảo đi ị thì cũng phải bỏ bát mà ra bế con. Nửa đêm đang ngủ con nó khóc cũng phải dậy pha sữa cho con uống. Vì vợ bảo: việc nhà , chăm con và cho con bú anh chọn việc nào???
    Ôi bình đẳng năm nữ.....
    Có câu nói hãy thỏa mãn những gì mình đã có và hãy ước mơ những gì mình chưa có. Vẫn phải cố gắng kiếm tiền vươn tới ước mơ nhỏ nhoi thôi SIM VIP.
     
  4. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    Bác muốn hạnh phúc không mình chỉ cho.

    đơn giản thôi;

    "Hãy nhìn xuống để thấy thật ra mình đang hạnh phúc rất nhiều"
     
  5. VIP SIM Banned

    Để e hỏi lại ông QT xem thế nào . Ông đó ngày trước cũng yêu thầm em ấy giống như bác .
     
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tranh thủ quote lại nè. Pác Vip sim quảng cáo trá hình cho bánh Danisa, vote ban. Hehe
     
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Tịnh bựa là pác nào thế nhẩy? Các pác up hình lên đây để chia sẻ dung nhan pác ấy được ko ạh?
     
  8. VIP SIM Banned

    Bác up hình Ms. Vân lên đi . Em hứa up hình Tịnh bựa lên . Tại sao mình bất hạnh ?