Chiêu này cũng tương tự như việc hack nick yahoo rồi chat và tìm cách nhờ mua card điện thoại/chuyển tiền. Chiêu mới gặp là một thằng (không biết dân ở miền Trung thuộc khu vực nào - nó xưng TAU thay vì TAO). Thằng này nhắn tới máy mình xưng là Thúy, hỏi han khỏe không,....Mình tưởng là bạn đã mất số nên nhắn lại để xác nhận. Nó mới bắt đầu nhờ mua card. Mình biết nên dọa sẽ báo C/A. Nó gọi điện thoại lại hăm dọa/thách mình nữa chứ. Cái số Viettel này thực sự mình dư sức tìm ra địa chỉ. Tuy nhiên, chắc không rảnh mà đi xử. Bạn nào có máu hiệp sĩ liên hê, mình sẽ truy địa chỉ cho đi xử. Hiii. Số điện thoại của thằng lừa đảo đây: 0163 94 88 563
bua trc cũng bị 1 đứa lừa mua cái card 100k, nó xung đúng tên nhỏ bạn mình. 01224348410ai biết nó ko?
Cái này ai mà bị lừa thì đúng là không biết nói sao luôn. Dù bị hack Nick hay sms thì làm sao mà tin được? Cho dù Tin thì 1 cú điện thoại gọi lại để hỏi thăm sức khỏe hay lý do kẹt tiền đến nổi phải nhờ nạp tiền dùm không lẽ không gọi được? Hic hic, thế mà vẫn có người cứ bị lừa....
- vừa bị hồi trưa tức thì nè đang ngủ thì nt cho mình - thế là mất toi......................................................................3 tin nhắn chửi nó
Bro này chém gió vãi, nói cứ như đúng rồi....bro ngon bro tìm ra đi rồi hãy lên đây tuyên bố...đừng tỏ ra nguy hiểm
HáHá! Có sđt tìm ra địa chỉ à! Ghê ta. Bao giờ mấy thằng đó ko sài sim khuyến mãi. Ông ghét ai kiu tụi tui đi đánh giùm thì mệt à!