Tìm kiếm bài viết theo id

Bán xe Vespa S 3V ie đèn vuông, ĐK 01/2014, chạy 3.900km, màu Đỏ

Thảo luận trong 'Xe 2 bánh' bắt đầu bởi stormhn, 10/12/14.

ID Topic : 7660623
Ngày đăng:
10/12/14 lúc 16:51
  1. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    16/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,330
    Đã bán, cám ơn các bạn đã hỗ trợ.
     
  2. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Một hôm đứa con trai nhỏ bất ngờ hỏi:

    - Mẹ ơi! Ai là ba con hả mẹ?

    Bà mẹ suy nghĩ một chút rồi trả lời:

    - Ông già Noel.

    - Sao thế được mẹ?

    - Ngay cả mẹ cũng chẳng hiểu rõ... đến phát quà rồi đi không một lời giã biệt.
     
  3. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Sau một bữa tối ngon miệng, hai cặp vợ chồng rời bàn tiệc.

    Xe đạp đòi vượt môtô? / ?Tưởng con dọa bố

    Các bà vợ đi vào bếp dọn dẹp, còn các ông chồng thì ra phòng khách uống nước, trò chuyện. Một ông thắc mắc:

    - Ông lịch thiệp và yêu vợ thật đấy. Ông luôn miệng gọi vợ là “mèo con của anh”, “mật ngọt của anh”, “thiên thần của anh”, “hoàng hậu của anh”… nghe mới ngọt ngào làm sao.

    Ông kia đảo mắt nhìn quanh dè chừng vợ rồi thầm thì:

    - Chẳng giấu gì ông, cách đây 4 năm, tôi quên tiệt mất tên của bà ấy.

    - Ồ! Hóa ra là vậy
     
  4. stormhn Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Em đã xin tha[/h]
    Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:
    - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên say rượu. Hắn áp sát em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì no đòn".
    Ông chồng hốt hoảng:
    - Trời ơi! Rồi sao?
    - Em… xin tha ạ!
    - !?

     
  5. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Đối với phụ nữ phải luôn phòng xa
    Tạp chí “Người đàn ông Đào hoa” đưa ra lời khuyên: Nếu vợ bạn là người hay ghen, bạn nên để tóc dài bởi nếu nhỡ bạn sơ ý để vương sợi tóc một phụ nữ khác trên người thì còn có thể cãi đó là tóc của tôi. Thậm chí bạn còn phải tập đeo bông tai, điều đó không bao giờ thừa, bởi biết đâu sẽ có lần bạn gái của bạn tới nhà và để quên đôi bông tai trên giường
     
  6. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Hai ông cùng sống trong hẻm trò chuyện với nhau:
    - Chà! Chà! Hên quá, kỳ này chắc nhà tôi phát tài rồi. Theo bản quy hoạch đất mới, nhà tôi sẽ ở mặt phố à nha!
    - Thế ông có biết nhà tôi ở đâu không?
    - Biết, nhà ông thì không lo bị chắn gió nữa rồi. Kỳ này mát mẻ nhá! Trước, sau, phải trái không có ai chắn ông hết đó.
    - Nhưng mà ở đâu vậy?
    - Theo quy hoạch thì nhà ông sẽ nằm giữa ngã tư đó!
    - !?

     
  7. Xem thêm bình luận
  8. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Nhận diện ngược
    Một phụ nữ ở Chicago bị giật túi khi mới bước ra khỏi ngân hàng. Nhân viên ở đây gọi 911 và cảnh sát nhanh chóng tóm được thủ phạm. Gã này bị đưa trở lại hiện trường. Khi được yêu cầu đứng lên để nhận diện, kẻ cướp giật xác nhận: “Đúng! Thưa ngài sĩ quan, đúng là bà này, tôi đã giật túi của bà ta”
     
  9. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Đôi tất đêm Noel
    Tại sao ông già Noel hay tặng quà những đứa trẻ ngoan bằng cách đặt chúng vào những chiếc tất nhỏ xíu mầu đỏ bên lò sưởi. Lý do rất đơn giản, cho quà vào những chiếc tất bé xíu sẽ đỡ “tốn kém” hơn những chiếc tất... “to xíu”
     
  10. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Một cô gái nói chuyện với bạn:
    - Hôm kia, mình với chồng vừa cãi nhau kịch liệt vì anh ta cứ hay uống rượu. Thế là hai người chẳng ai nói với ai nữa!
    - Thế anh ta đã làm lành với cậu chưa?
    - Tối qua, anh ta đã hỏi chuyện mình rồi!
    - Anh ta hỏi gì?
    - Anh ấy bảo: Em có thấy chai rượu uống dở của anh để đâu không?

     
  11. stormhn Thành Viên Cấp 4

  12. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Thế là lại đến giáng sinh
    Năm nay vẫn chỉ có mình mình thôi
    Vẫn chưa có gấu đi chơi
    Yên xe thấy cái chỗ ngồi thừa ra
     
  13. stormhn Thành Viên Cấp 4

    [h=1]Bệnh nghề nghiệp[/h][h=2]Một thám tử nói chuyện với đồng nghiệp: "Vợ mình đã có thai".[/h]- Vậy à? Thế cậu có nghi cho ai không?
     
  14. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Chỉ có thể là Ông già Noel dịch vụ
    Cậu bé Boby sống ở Helsinki (Phần Lan) rất muốn có em trai, cậu gửi thư cho ông già Noel. Trong thư cậu viết: “Cháu rất muốn có một đứa em trai ông già Noel à, ông giúp cháu nhé...”. Và ông già Noel ngay lập tức hồi âm cậu bé: “Ta rất sẵn sàng giúp cháu, có điều cháu hãy gửi mẹ cháu đến đây khẩn trương...”.
     
  15. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Tại sao ống khói phải làm trên nhỏ dưới to?
    Câu trả lời rất đơn giản. Người ta làm như vậy để phòng những ông già Noel giả “chôm” đồ mà thôi. Ai cũng biết ông thường xuống bằng ống khói. Làm ống khói kiểu trên nhỏ dưới to để đảm bảo rằng “ông giả” không thể vác ngược ra ngoài những đồ vật lớn hơn lúc chui vào được?!?
     
  16. stormhn Thành Viên Cấp 4

    - Con tôi vừa mua cho tôi cái máy trợ điếc xịn lắm. Xem này!

    - Thế có đắt không?

    - Có chứ! Tối nào tôi cũng tắt.
     
  17. stormhn Thành Viên Cấp 4

    [h=2]Cô gái nói với chàng trai: "Em không thích tiền, tình yêu không mua bằng tiền được!".[/h]- Thế em thích gì? Một chiếc xe máy xịn màu đỏ nhé?
    - Vâng vâng! Một chiếc như vậy thì tình yêu mới nồng thắm
     
  18. stormhn Thành Viên Cấp 4

    Ông già Noel say
    Đồng hồ quả lắc điểm 23 giờ, bà già Noel giục chồng ngừng uống rượu, sửa sang râu tóc để chuẩn bị đi tặng quà cho trẻ em. Bước vào phòng tắm, đứng trước gương, ông già Noel lẩm bẩm: “Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi sẽ cạo râu giúp ông”
     
  19. stormhn Thành Viên Cấp 4

    - Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.
    - Sao vậy?
    - Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
    - Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người phụ nữ tuyệt vời như thế.
    - !?
     

Tình hình diễn đàn

  1. simsobinhdan,
  2. manhhoang,
  3. tranphu0938,
  4. dinhgiaquy,
  5. conhiuhong,
  6. LeVanTho73,
  7. TheFirst,
  8. Game Console
Tổng: 543 (Thành viên: 10, Khách: 522, Robots: 11)