Mèo à ! Ko biết sao khi đọc được những hoàn cảnh của những người mẹ mất con , những đứa bé vừa mới chào đời chỉ kịp khóc được 2 tiếng , cố dướn người lên để tìm lấy một cơ hội để sống . Mẹ lại thấy nhớ và thương con nhiều lắm Mẹ ko biết rằng trong cuộc sống , có rất nhiều người mẹ , họ muốn được làm mẹ , họ khao khát có con , mong được ẵm , được nâng niu cà chăm lo cho con của mình . Nhưng ko được , ấy vậy mà mẹ đã từng có những lúc lại muốn từ bỏ đi con Mèo ơi , mẹ thương con nhiều lắm . Vẫn nhớ như in lần đầu tiên , khi mẹ được nhìn thấy con , nghe tiếng con khóc . Được chạm vào thân hình bé nhỏ , nựng nịu khuôn mặt bé nhỏ . Nhìn con mếu , con khóc . Mẹ thấy thương con lắm , mẹ khóc Những giọt nước mắt mẹ khóc vì hạnh phúc khi mẹ được làm mẹ . Và mẹ khóc vì mẹ vui mừng , mẹ mừng vì mẹ đã mạnh dạn giữ lại con . Để chính ngày hôm đó , mẹ con mình mới có thể gặp được nhau Ngày qua ngày , dõi theo mỗi sự khôn lớn lên từng ngày của con , được nhìn thấy con cười ,nghe tiếng con bi bô " ừa ừa " mỗi khi mẹ đi làm về . Mẹ vui khi thấy con cười , mẹ đau mỗi khi thấy con khóc đến lạc cả giọng , mẹ lo lắng những khi con ốm , con đau Mỗi khi đi làm về muộn , mẹ lại thấy nhớ con da diết . Mỗi sớm mai đi làm sớm , chỉ kịp hôn vội lên trán con , mà mẹ thấy xót xa trong dạ . Nhưng dường như con hiểu , con ko nhõng nhẽo đâu , mèo của mẹ ngoan lắm Thương con nhiều lắm , con biết ko ? Con hứa với mẹ sẽ khỏe mạnh , ăn mau chóng lớn nhé . Luôn nắm chặt tay ba mẹ nhé con . Ba mẹ dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ con , cũng sẽ chăm lo cho con thật tốt Con ngoan nhé , mèo à Post nhầm box rồi , Mod đi ngang chuyển dùm mình nhé . Cám ơn nhiều
Câu đó thì hay thiệt sao tui nghe bác nói thấy trớt quớt sao ák. đang đọc cảm động dòm bình luận của bác mún bật cười.
tự tin thấy ớn hok mà công nhận em đẹp thiệt (kaka nịnh chút thui) chúc 2 mẹ con luôn luôn vui vẻ nhé, đây cũng như là 1 lời tâm sự, 1 lời cảnh tỉnh cho giới trẻ ngày nay khi mà tình trạng phá thai diễn ra khá nhiều, mong mod đừng move nhé, move qua kia là ảm đạm lun
Mình theo dõi rất nhiều topic của bạn này từ lúc em bé được 5 6thang,rồi gia đình xảy ra rất nhiều chuyện,rồi đến lúc bạn sinh em bé..v....v...bây giờ đọc topic này mình thấy rất mừng cho bạn vì đã 1 phần vượt qua được thử thách trong cs,em bé rất đáng yêu..hãy yêu thương và chăm sóc bé thật tốt bạn nhé,chúc gia đình bạn gặp được mọi điều tốt lành.thân!
bạn là ng lúc trc lên đây lập topic nói về nhà chồng ko chấp nhận hai bạn cưới nhau phải ko? bạn sinh rồi, em bé nhìn dễ thương quá, bé tên gì zậy bạn
Chúc cho mẹ tròn con vuông và luôn hp cùng nhau nhé. Tặng bạn câu thơ tình mẹ,làm cách đây mấy tháng,lúc mình đang cua e kia thì làm thơ,kaka 9 tháng 10 ngày mang thân nặng Đêm dài đau đớn sinh con ra Tình mẹ bao la sao kể xiết Suốt cuộc đời con xin mãi khắc ghi thơ ngẫu hứng ít vào vần,ACE chém nhẹ tay
Mèo à ! Ko hiểu sao , khi đọc được những câu chuyện cay đắng , chua xót của những bà mẹ đau khổ khi mất con , của những đứa bé ko may . Mẹ thấy mình thật may mắn khi mẹ được ôm con , có con nằm bên cạnh , được nghe tiếng con khóc , được cho con bú những giọt sữa non Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ mãi , nếu như ngày đó , xung quanh mẹ ko có những con người vẫn gọi là trên mạng đó ra sức khuyên can , giúp đỡ , chở che thì ko biết ngày hôm nay , mẹ có thể còn ngồi đây viết những dòng này hay ko nữa Những ngày phải rời con đi làm sớm , mẹ thấy thật thương . Thương và càng thương hơn khi con ngoan lắm , con ko nhõng nhẽo , tối về chỉ bú no rồi ngủ .... Sáng dậy thấy mẹ là lại cười Mèo cười xinh lắm nhé . Mong con lúc nào cũng sẽ cười vui vẻ như vậy , con à