mới coi xong để hội tính,tạm ổn,ko có gì xúc động,dzui vì thấy thái hòa nó nhảm,chứ bố cục thì cũng bình thường thoi,còn toc độ đường cong coi trailer rất ok,tuần sau đi coi về lên cho ý kiến bác sau
để hội tính thì mình xem rồi, cười từ đầu đến cuối. nhiều bác nói ko có nội dung. mình thấy đó là phim hài. nó đem lại tiếng cuoisf thoải mái cho mọi người từ đầu đến cuối như vậy là thành công rồi.
Đã coi Để Mai Tính 2 rồi, phim hài coi ngồi cười vui vẻ ko suy nghĩ lo âu chuyện bên ngoài. Mắc cười khúc Hội đòi nhảy lầu tự tử
HAHa mình vừa coi để hội tính xong....Như bình luận rất vui và nhãm kkkkkk. Nhỏ người yêu cười suốt......mình thấy người yêu vui nên mình vui chứ phim éo vui cái vẹo gì =))))))))))))))
Tốc độ và đường cong cũng dc, có nhiều tình tiết bất ngờ, sự giằng xé giữa thiện và ác của 2 nhân vật chính. Cũng đáng coi
Để hội tính hơi nhảm, nhưng xem để giải trí thì được, cười đau cả bụng, còn tốc độ đường cong là phim đầu tiên VN làm về đua xe, xem trailer thì thấy toàn siêu xe củng khoái,
Để hội tính thì coi rồi , nói chung phim vào coi để cười là chính , nội dung chả có gì đặc sắc lắm , nhưng hài cũng hay , không chọc lét như mấy phim khác Đang vân phân phim tiếp theo là phim gì , tính coi TĐ và ĐC mà thấy bác này CM này chắc cũng phải mua thêm suất coi phim CCM quá
Bỏ tiền ra để đi sem một bộ phim Việt Nam thì thật là uổng. Có một vài lần được đi sem miễn phí những phim đình đám quảng cáo om sòm như Long ruồi, Võ Lâm Truyền Kỳ, Trai nhảy, Bẫy Rồng, Để mai tính... lần nào xem xong cũng thấy phí thời gian. Đã bỏ tiền tới rạp thì nên coi các phim bom tấn để thưởng thức trọn vẹn nghệ thuật thứ 7 vốn đã rất tiến bộ ở các nước phát triển.