Tìm kiếm bài viết theo id

Kể chuyện ở trọ đi anh em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi LanLy, 30/9/14.

ID Topic : 7534005
Ngày đăng:
30/9/14 lúc 16:10
  1. datcang.vn Thành Viên Cấp 2

    Mình đi làm rồi mới phải ở trọ.
    Lần 1: Lên Hà Nội ở cùng thằng bạn nó thuê sẵn cái phòng chừng 10 mét vuông, trong cái nhà 3 lầu, ko ở cùng chủ, khá thoải mái đường Kim Ngưu. Thằng ku ở cùng còm nhom suốt ngày ra mua bia hơi về uống với cà muối để béo lên chút mà ko lên dc tẹo nào. Tâng trên có một em ở một mình, thỉnh thoảng ẻm dắt bồ về ngủ lại qua đêm, 2 thằng lại trằn trọc cả đêm thắc mắc xem chúng nó làm cái gì trên đó.
    Lần 2: Thằng cùng phòng gạ chuyển qua cái khu trọ 4 lầu trả tiền 3 tháng 1 lần ở Cầu Giấy. Ở đó hết quý chuyển đi vì giá hơi cáo so với người mới đi làm. Khu trọ này gần công viên Thủ Lệ, sáng nào cũng chạy 2 vòng nên đùi to và lực đá banh tăng đáng kể.
    Lân 3: Rời cái khu trọ khang trang 4 lầu chuyển qua dãy trọ lụp sụp bên Mĩ Đình. Dãy trọ hơn chục phòng mà có 1 nhà tắm và 1 nhà vệ sinh. Các em gái sinh viên có, đi làm có treo đủ thứ lỉnh kỉnh trong nhà tắm, ở đây dc 1 tháng chuyển. Khu này có một em để í mình, hỏi han này nọ nhưng em ấy mập quá nên next ngay và luôn.
    Lần 4: Chuyển về nhà trọ ở đường Lạc Long Quân, ở đây cũng rộng rãi và yên tĩnh, con em gái lên Hà Nội học cũng ở đây cùng luôn. Ở khoảng 9 tháng người ta bán nên lại chuyển đi. Anh em mỗi người một ngả. Vì rộng rãi nên thi thoảng 2 anh em cuối tuần làm bữa lẩu. Tại đây cũng lần đầu tiên có người yêu và được ôm gái.
    Lần 5: Lại chuyển về cái nhà đầu tiên ở khu Kim Ngưu, lần này ở cùng 2 thằng khác, phòng 10 mét 3 thằng hơi chật nhưng chỉ để ngủ với tối đến 3 thằng bắn Counter Strike ầm ĩ. Ở chật 2 tháng rồi chuyển lên phòng rộng hơn nhưng ở 4 người. Lần này thì có vụ sì căn đan thằng ở trọ tần trên cùng nhìm trộm nhà tắm một bà lầu 2 rồi lúc bà ấy tắm xong còn định dê người ta. Bà này chạy thoát nhưng cũng ko làm lớn chuyện, cả 2 đều chuyển đi chỗ khác để tránh tai tiếng.
    Lần 6: Tạm biệt Hà Nội, vào Sài Gòn được ở miễn phí dưới đường Lũy Bán Bích hơn 1 năm trời. Ở đây cùng với đủ thành phần, công nhân có, sinh viên có, rồi cả ông thầy chuẩn bị được vào nhà thờ tu cũng có. Chỗ này thi thoảng anh em tụ tập nhậu nhẹt, karaoke cũng vui. Có vài lần mất đồ lặt vặt ko đáng kể.
    Lần 7: Sau hơn 1 năm ở miễn phí thì người ta sửa nhà để làm văn phòng cho thuê nên phải dọn qua chỗ khác, thời gian dọn đi gấp nên chỗ trọ thứ 7 này khá mắc, 1 triệu 2 mà vệ sinh chung, chỗ cũng nhỏ nữa, ở 1 tháng chuyển qua chỗ mới lại là dãy trọ nhưng vệ sinh riêng.
    Lần 8: 3 người một phòng trọ, ở cùng một cha làm kế toán thời vụ, bình thường nghỉ ở nhà chơi game, cuối tháng mới đi cày. Chơi cái VLTK cảu VNG nên hắn chỉ chích chơi đêm, ban ngày ngủ, trái giờ giâc với người bình thường. Mình đợt đó bị đau đầu mấy chuyện tình cảm, đêm bị khó ngủ mà hắn cứ lọc cọc suốt đêm nên bực mình lắm, chặn mạng thì hắn dùng 3G ... rột cục hơn 1 năm hắn mới chuyển chố khác, phòng còn 2 người, ở thêm một thời gian thì lấy vợ, kết thúc cuộc đời độc thân ở trọ.
     
    Tin-Tin thích bài này.
  2. the_0ne Thành Viên Cấp 6

    mình cũng đang cho thuê phòng 4 căn nhỏ thôi
    nhớ có lần đi ghi điện nước vô phòng nhỏ kia , thì ẻm thả rông, quần thì ngắn cũn dáng người nhỏ nhỏ mà trắng bốc, bữa đó mặc quần đùi mà quên mặt quần trong, làm ngồi ghi nước xong mà ko dám đứng dậy, ẻm hỏi sao mình nói cái đồng hồ bị hư nên ngồi sữa Kể chuyện ở trọ đi anh em
     
  3. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Vậy các bác nghe thêm chuyện nỗi khổ của chủ nhà trọ khi cho sv. Em đc may mắn có nhà nhiều phòng, nên chia ra cho sv thuê, chỉ cho nam ở, 1 đứa 600k/tháng bao điện nước. Và đây là chuyện của em:
    - Tụi nó ở dơ kinh khủng khiếp, phòng tụi nó mà gián, kiến, ruồi, muỗi khắp phòng chả thèm dọn, nhà vệ sinh bước vô ói tại chỗ (3 lầu, 1 lầu 1 nhà vệ sinh).
    - Ẩu tả: mở cửa sân thượng cho tụi nó lên hóng mát, phơi đồ, xong ko thèm đóng, mùa mưa là y như rằng nhà có lũ, nước mưa tràn vô nắp sân thưởng chảy từ sân thương xuống đất, ngập hết 4 lầu. Việc thứ 2 là nhà em cho mướn quy định ko nấu ăn, nhưng thấy tụi nó tội nghiệp nên cho nấu, 1 ngày đẹp trời lên coi thì nó để bếp ga sát cái màn cửa phía ngoài nắng chiếu trực tiếp rất nóng, lửa mà nấu mạnh 1 cái là phực lên màn cửa như chơi. Rồi nấu xong thì tụi nó rủ thêm 10 thằng nữa vô ăn chung (Phòng 3 thằng ở), cứ trưa nào cũng kéo 1 bầy vô trong phòng đóng cửa lại, mở loa nhạc lên ầm ầm, mấy thằng nấu ăn, mấy thằng la hét, mấy thằng ngồi đánh bài.
    - Mắc dạy: em tức quá chửi tụi nó thì tụi nó rim trong lòng, trả thù bằng cách mở vòi nước cho chảy ko, rồi cửa phòng nó đóng ầm ầm, mấy bác tin em ở dưới nhà nó ở lầu 2, trời mưa rất to mà em nằm nghe ầm, ầm, ầm là cỡ nào rồi.
    - Kèo cưa: ngày xưa quy định 1 tây đóng tiền, tới 1 tây rồi lại èo ưa tới 10 tây xong 20 tây. Và tiền Internet quy định 50k/tháng cho 1 máy Lap, phòng nào 2 máy Lap thì 40k/máy. 2 vc em chỉ chơi có 1 cái Ipad, 2 Iphone mà 1 tháng tiền net phải bù vô 1/2 số tiền. Vậy mà tụi nó ko biết điều, lúc đầu quy định 1 tây, kéo dài tới 5 tây, giờ 10 tây mà mỗi lần đòi là mệt mỏi luôn. Nên ghét quá cắt chả cho thằng nào chơi.
    Nói thật chứ sau này có cho mướn em cũng chả cho sv thuê, chỉ cho gia đình thuê thôi, tiền ít tí nhưng ổn định, sạch sẽ, em đang đợi qua Tết sẽ cho đi hết để 2vc ở thôi chứ kiểu này bực bội chịu ko nổi.
     
  4. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    À vụ này hiểu, mà sao bác lại chỉ cho Nam thuê ta. Thường thì đi thuê phòng chủ nhà thường ưu tiên nữ ít thấy chỗ nào ưu tiên nam như bác nhỉ.
     
  5. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Vì mình quy định ko nấu ăn, nữ hay nấu, nên mình chỉ cho nam thuê. Mà nói đúng ra là nhà đó ba mẹ mình mua cho mình mở cửa hàng bán sữa tập thể hình, vì nhà trong hẻm rộng gần mặt tiền. Rồi lúc mua là chủ nhà cũ đang cho bà kia thuê, bà này chỉ cho nam thuê và quy định ko nấu ăn. Do 2 đứa mình đang ở chung với ba mẹ nên chưa ra riêng ở vì còn nhiều việc nên quyết định phía dưới bán hàng và cho bà kia tiếp tục thuê (Bà này cho sinh viên thuê lại nữa). Năm sau 2vc ra riêng dc và quyết định lấy lại nhà rồi bạn ạ.
     
  6. piseypc Thành Viên Cấp 4

    Chu de lam em noi da ga, so qua KIEP O TRO
     
  7. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Lâu quá ko nghe ae kể chuyện trọ. Up phát nào Kể chuyện ở trọ đi anh em
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    E thì ko có nỗi khổ đau nào cho bằng chuyện các cô hàng xóm thích khoả thân ko chịu đóng cửa phòng lại ( phòng đối diện nhau ) , lúc đi tắm ( nhà tắm chung ) cũng ko chịu đóng cửa , còn xi-líp , áo dzú xanh đỏ tím vàng các kiểu... cứ treo móc loạn xạ trong wc , bức bối vô cùng...
     
  9. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Thấy chuyện này cũng lâu rồi, không biết bro xử bả chưa Kể chuyện ở trọ đi anh em
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 387 (Thành viên: 1, Khách: 374, Robots: 12)