Tìm kiếm bài viết theo id

Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????

Discussion in 'Chuyện trò' started by se7en, Nov 14, 2011.

ID Topic : 4146985
Ngày đăng:
Nov 14, 2011 at 10:08 PM
  1. Jal Thành Viên Bạch Kim

    cha mẹ hi sinh vì chúng ta. Đến lượt mình lại bon chen, phấn đấu để trở thành người có ích cho XH để ko phí công cha mẹ sinh thành. Và rồi chúng ta lại hi sinh vì con cái mình. Đó là quy luật rồi.
     
  2. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    đó là wy luật nhưg ko fải ai cũg tuân theo bạn ah
    ba mẹ hy sinh cho mìh, và mìh chọn lựa cách sốg là báo đáp lại cho ba mẹ. Ko lập gia đình, dành toàn bộ thời gian báo hiếu lại cho ba mẹ Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????
     
  3. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghĩ lại thấy đúng, ba mẹ ở dưới quê, từ khi học xong rồi lập nghiệp lấy vợ trên SG thì ít có dịp về quê thăm quá, từ năm sau con lớn lớn rồi, phải ráng siêng siêng về thăm thôi
     
  4. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Đọc xong rưng nước mắt hết muốn nghe DJ nữa , cũng ráng kiềm chứ , trai tráng ko lẻ khóc giữa quán nét Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần????
    Mình thì hằng ngày học về phụ mẹ dọn hàng từ năm lớp 7 đến nay là năm tốt nghiệp > chẳng suy nghĩ gì , xem công việc đó là chuyện bình thường phải làm hằng ngày .
    Làm mọi việc gì cũng nghĩ cho ba me trước
    Thế sao đọc xong cũng thấy rức rức trong lòng ,
    Niềm vui của ae là gì ?
    Riêng mình là thấy 3 mẹ cười là đủ
     
  5. PeterPen Thành Viên Vàng

    cảm động thật đấy... mai mua chạy về xin tiền mua vé xe vô lại @@!