Em xả thôi, chứ từ lâu đã ko còn gì để nói nữa rồi . http://dantri.com.vn/xa-hoi/dan-chat-van-bo-truong-y-te-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-tet-1013481.htm
Ông Nguyễn Xuân Hồng: Khoai tây nhiễm độc của Trung Quốc vẫn an toàn http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...t-doc-khong-the-an-duoc-20130625113649623.htm
Cũng may là người ta chưa nhốt cả nhà pác này lại, xong cho ăn khoai tây TQ trừ cơm. Xem lúc đó pác ấy còn ngụy biện nữa không. Làm ăn thì tắc trách, miệng lưỡi thì không xương.
Về an toàn vệ sinh thực phẩm không nói tới thì thôi chứ nói tới thì ............... thôi mọi người ăn từ trước tới giờ rồi cũng chưa đến nỗi nào cả, bây giờ biết rồi thì có 3 cách; - tìm hàng chất lượng hơn mà ăn , nhưng mắc tiền quá, không có tiền để mua. - nhịn không thèm ăn , cái này thì khó quá. - ráng phải ăn nhưng không ăn nhiều, cái này tạm chấp nhận được. và cuối cùng thì .... ráng mà chịu vậy bởi vì người phụ trách an toàn thực phẩm phán là trong giới hạn cho phép, an toàn hết cả mà.