[video=youtube;eLL-ej-x9OY]https://www.youtube.com/watch?v=eLL-ej-x9OY[/video] [video=youtube;TZKGPSiOeAU]https://www.youtube.com/watch?v=TZKGPSiOeAU[/video] [video=youtube;e6Vml4dX4_c]https://www.youtube.com/watch?v=e6Vml4dX4_c[/video] Tất cả tin tức liên quan http://goo.gl/zL0qwZ Theo thông tin ban đầu, khi đó đám cháy bốc lên nghi ngút từ quán karaoke New nằm tại địa chỉ 180 Trần Quốc Thảo. Nhiều nhân viên và khách hàng đang vui chơi bên trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Đám cháy bùng phát dữ dội bao trùm quán karaoke sau đó tiếp tục lan sang đại lý xe gắn máy Suzuki nằm tại số 182 Trần Quốc Thảo. Vụ cháy quá lớn khiến người dân không thể làm gì hơn. Đám cháy tiếp tục cháy lan sang nhà số 178, 184, 186, 188 đường Trần Quốc Thảo. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Q.1, Q.3, Q.4 và nhiều quận khác đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đường Trần Quốc Thảo bị phong tỏa nghiêm ngặt. (Tuổi Trẻ) (Báo chí hiện đang cập nhật, hy vọng không có thương vong... ) (LIVE) Cháy dữ dội dãy quán karaoke bên cầu Lê Văn Sỹ (Tuổi Trẻ Online) Cháy lớn giữa đêm ở Sài Gòn (Zing News) Đang cháy lớn gần 10 ngôi nhà giữa trung tâm TPHCM (Dân Trí) Đang cháy nhiều căn nhà ở trung tâm Sài Gòn (VNExpress) TP. HCM: Đang cháy lớn ở 5 căn nhà gần cầu Lê Văn Sỹ (Kênh 14) Đang cháy lớn ở Sài Gòn, khả năng nhiều người mắc kẹt (Vietnamet) (3 trang Tuổi Trẻ, VNExpress & Zing hiện đang cập nhật liên tục nhanh nhất. Dành cho những Anh Em đang quan tâm) Nhiều người tập trung tại hiện trường. Nhiều xe cứu hỏa đã được huy động. Lực lượng cảnh sát PCCC Q.1, Q.3, Q.4 và nhiều quận khác đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đã có tổng cộng 2 xe thang chữa cháy, 10 xe cứu hỏa chuyên nghiệp, hơn 100 chiến sĩ, lính cứu hỏa và lực lượng chức năng cùng tham gia. 23h, nhiều xe chữa cháy tiếp tục đến chi viện. Người dân tập trung đông trên đường Kỳ Đồng, nín thở theo dõi diễn biến vụ cháy. Lúc 11h15, một đám cháy khác xảy ra tại số nhà 18 Trần Quang Diệu, Lực lượng PCCC phải phân công điều động xe đến hiện trường vụ cháy mới. Sợ lửa lan nhanh, nhiều người dân đã di tản ra xa khu vực cháy. 23h30, lửa vẫn còn cháy ở lầu 3 quán Karaoke Idol kèm với khói đen mịt mù. Hai xe thang đang xịt nước để khống chế ngọn lửa. Hiện chưa phát hiện có trường hợp thương vong.
ặc mới đăng luôn. Vậy là mới cháy. Mà giờ này thì nhiều người đang nhậu và karaoke. Hịc hịc cầu trời ko có gì liên quan đến con người.
Một đám cháy khác bùng phát gần vụ cháy bên cầu Lê Văn Sỹ PV Thanh Tuấn lúc 23g20 tối 30-12 đang ở khu vực cháy bên cầu Lê Văn Sỹ (Q.3) thảng thốt báo tin: một vụ cháy nữa đang bốc lên rất gần đó. Theo ghi nhận của PV Thanh Tuấn, hai xe chữa cháy bên cầu Lê Văn Sỹ đã chạy sang khu vực cháy mới, ghi nhận ban đầu trên đường Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM). PV Tuổi Trẻ cũng đã chia người sang khu vực cháy mới. 23g40, đám cháy này đã bị người dân trong hẻm dập tắt. Thông tin ban đầu, theo PV Đức Thanh chỉ lá cháy... một chiếc ghế (!)
23h50 Nhiều căn nhà đã tan hoang vì hoả hoạn. Khói vẫn bốc lên mù trời cả một khu vực rộng lớn. Cảnh sát vẫn tích cực phun nước từ xe thang vào sâu bên trong tiệm karaoke Idol. <span style="font-family: verdana"><em>[video=youtube;6SggM0ceP3U]https://www.youtube.com/watch?v=6SggM0ceP3U[/video] Hàng trăm người tập trung tại chung cư đối diện. "Chưa bao giờ tôi thấy hoả hoạn kinh khủng thế này. Lửa vẫn còn âm ỉ, thỉnh thoảng lại phụt lên. Cầu mong không ai bị gì, gần Tết đến nơi rồi", bà Sáu ở khu chung cư nói. Hàng trăm người tập trung ở chung cư đối diện dãy nhà bị cháy.
sáng cả một góc trời,cháy to quá :burn_joss_stick:,bên TT mới đăng thêm 23g40, hai đối tượng đã trà trộn vào đám đông xem chữa cháy để trộm xe và bị lực lượng chức năng bắt gọn. Hai nghi can đã được dẫn giải về công an phường 7, Q.3. Khói vẫn bốc ra từ quán Karaoke. mẹ bà 2 thằng chó chết,vậy mà cũng làm dc
Xe thang được điều đến phục vụ cho việc chữa đám cháy lớn trên đường Trần Quốc Thảo Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục xịt nước dù đám cháy cơ bản được khống chế Nhiều xe cứu hỏa được chi viện từ các nơi Một số người nhanh chân chạy thoát vẫn còn bàng hoàng sau đám cháy Người dân hiếu kỳ ngồi trước nhà xem chữa cháy Lực lượng công an phong tỏa hiện trường và khu vực lân cận đám cháy Toàn cảnh đám cháy trên đường Trần Quốc Thảo đêm 30-12 Khói vẫn còn bốc lên cao sau khi đám cháy cơ bản được dập tắt Xe của những người thoát khỏi đám cháy Xe cứu thương tiếp cận đám cháy sau khi cứu hỏa dập tắt lửa. 6 căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo bị thiêu trụi sau 2 giờ cháy May mắn đám cháy tại hẻm 18 Trần Quang Diệu quận 3 được dập tắt kịp thời. Ảnh: H.Triều (Nguồn: Báo Người Lao Động)
Tính đến hiện tại, chưa xác định được bao nhiêu căn nhà bị cháy Ngay đó, có hẻm 176, và theo báo Thanh Niên, thì có 2 căn nhà bị ảnh hưởng, và cháy rụi hoàn toàn.... Tất cả tin tức liên quan ---> http://goo.gl/zL0qwZ _________________ Sau vụ cháy 6 căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo (P.7, Q.3, TP.HCM) nhiều người dân có nhà bị cháy vẫn còn hoảng loạn và phải di tản đi ngủ nhờ nhà người khác. Một người hàng xóm chuẩn bị mền gối cho những người bị cháy nhà ngủ qua đêm - Ảnh: Phạm Hữu Vẫn còn hoảng loạn Hiện tại nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người bật khóc nức nở khi chứng kiến căn nhà của mình bị thiêu rụi. Chị Trần Thị Thanh Phương, chủ căn nhà 176/18 Trần Quốc Thảo bị cháy cho biết trong nhà có tổng công 12 người ở, trong đó gia đình chị có 5 người còn lại là những người thuê trọ và tất cả đều may mắn thoát chết. “Khi vụ cháy vừa diễn ra, gia đình tôi cứ tưởng là bắn pháo hoa ở nhà kế bên. Nhưng một lúc sau khi nghe bảo vệ cửa hàng xe máy Suzuki hô hoán cháy thì chúng tôi như mất hồn”, chị Phương cho biết. “Cho đến khi hết cháy, tới giờ phút này tôi vẫn chưa hết sợ vì vụ cháy vừa diễn ra trước mặt mình”, chị Phương rung rung nước mắt nói. Căn nhà bằng gỗ số 176/1 của chị Mỹ Linh bị cháy rụi hoàn toàn. Vừa khóc vừa nói với giọng ngắt quãng: “Cháy rồi, cháy hết rồi. Gần tết tới nơi mà nhà tôi bị cháy, mất hết rồi”. Một cụ bà 74 tuổi (số nhà 176/16) có nhà kế bên vụ cháy với vẻ mặt thất thần nói trong nhà gồm 5 người nhưng tối nay chỉ có một mình cụ bà ở nhà. “Khi tôi nghe cháy là tôi chỉ biết bật dậy và chạy ra ngoài, chưa kịp gom đồ đạc gì hết. Sợ lắm không dám ngủ nữa, tối nay tôi không thể ngủ được rồi”, bà cụ nói. Khi đám cháy mới bắt đầu, anh Trần Ngọc Phi chủ nhà 176/229 hô hoán cho người thân trong gia đình cùng với những người hàng xóm để tìm đường thoát thân. Nhưng khi đám cháy đã được dập tắt anh Phi vẫn thức canh chừng đám cháy trên sân thượng nhà mình. “Vì sợ bên kia vẫn cháy nữa nên tôi phải thức canh, có gì gọi điện báo liền”, anh Phi cho biết. Hiện tại đứa con 7 tuổi của anh Ngọc Phi vẫn còn sợ và không thể ngủ được. Chủ căn nhà số 164/27/30 nói trong hoảng sợ: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe một cái đùng, tôi hoảng hồn, nghĩ là thôi rồi… Sau đó cả nhà di tản ra ngoài hết. May mà lúc đó ông ngoại bị gãy chân nằm một chỗ được hàng xóm khiêng ra khỏi nhà, chứ không thôi chẳng biết phải làm sao”. ........ ............. Chi tiết: http://www.thanhnien.com.vn/chinh-t...hieu-nguoi-hoang-loan-sau-vu-chay-521880.html