Tùy theo sở thích, làm từ thiện thì 10% số tiền mình kiếm được là ít người làm được rồi chứ đừng nói kiếm được bao nhiêu giúp người bấy nhiêu... Sao lại nghĩ tới chuyện xài hết hoặc cho hết số tiền đó. Lỡ sáng mai ngủ dậy gặp chuyện gì rồi ai giúp bản thân?
Theo mình "hãy tự lo cho mình trước khi Trời cứu" bản thân mình chưa lo được cho mình thì đừng nói lo cho người khác vì mình nói điều ấy mọi người cho mình là tào lao mía lao Mình tự lo được cho mình để người thân và xã hội không vì mình là gánh nặng người ta đã cám ơn mình rồi XH và thế giới này hàng trăm triệu người đói, dù bạn có là ông Trời cũng lo không nổi chứ đừng nói nguyên thủ của 1 Quốc gia Và cuối cùng các nhà kinh tế học trên thế giới đã nói rằng: xuất phát điểm là mưu cầu lợi ích cá nhân và họ vô tình làm lợi cho xã hội. Thực tế khi phân tích kỹ con người không ai cho không ai điều gì dù họ đang làm từ thiện hay đang đi chùa, sâu xa họ cũng nghĩ làm điều gì đó cho con cháu và cho họ về sau này... chứ không ai đi chùa, làm từ thiện... mà cầu mong cho thằng hàng xóm giầu hơn mình.... Nên chỉ khi nào dư ăn họ mới nghĩ đi làm từ thiện, cuộc sống còn dài, ngựa hay là ngựa chạy đường dài
Nếu đc như Bill Gate xài tiền hoài cũng ko hết thì mới ko nghĩ tơi tiền bạc. Còn làm culi thì tự mình cứu mình trước cái đã. Có 10tr thì mình sẽ mua giúp vé số 100k. Giúp ng đồng thời cũng giúp mình.
Tốt mình trước rồi lo cho XH sau cũng được mà Xh nếu không có gì thay đổi sẽ còn lún ngày càng sâu ...
Ý em có phải là giờ em đủ tiền mua iP5 rồi, nên mua hay để dành tiêu dần chứ gì. Hỏi thẳng vậy đi mấy anh khỏi phải vĩ mô chi cho mệt P/s: Thấy thích thì mua đi, còn không dư giả thì giữ mà dùng.
Có lần Tết kia dungcj đi chùa ở Bình Dương, thấy có 1 bà cần nguyên xấp tiền lẻ 100 tờ, có ý định cho từng người ăn xin 1 ngồi dài dài hai bên đường, cho vài người đầu thì không sao, tới vài người sau thì họ nhao nhao tới xin và cuối cùng xúm lại giành giật xấp tiền và giật luôn cái túi đang đeo bên hông của bà đó, bà ấy xanh máu mặt chắc tởn luôn tới già. Vụ này dungcj đi đằng sau thấy rất rõ, mình nghĩ cho pà đáng đời cái tội lanh chanh, chẳng biết mình nghĩ vậy có vô tâm ko? nhưng chỉ biết tới mấy chỗ ấy đừng móc tiền cho ai thì mình yên thân và cho XH đỡ loạn ăn xin
Sao cứ phải nghĩ vậy cho mệt đầu ? Giúp ai ? Bản thân mình đã full option chưa ? Gia đình đã yên ổn chưa ? Hàng xóm có bị sao k ? Dòng họ còn ai chưa no ? Rồi hãy nghĩ đến xã hội ... Tôi thấy nhiều người rất lạ , họ sẵn sàng cứu 1 con chó , mèo , heo , trâu bò rắn ..v..v.. về chăm bẵm cung chiều cho nó lớn rồi mua cả quần áo, xây nhà, chữa bệnh cho nó . Vậy mà con cháu trong gia đình hay người nào khó khăn đến cầu xin thì hất hủi thua con chó . Vậy đó , hãy đặt những ưu tiên cần giúp trước đã rồi hãy lo đến chuyện khác .
Bạn nên giúp người đi! Có trãi nghiệm thì sau này đở lập topic - đở tốn tài nguyên internet, đở tốn điện và cứu cả hành tinh này luôn! Như vậy đủ vĩ đại chưa?