Tìm kiếm bài viết theo id

Siêu khủng - bỏ 10 triệu trị táo bón cho cá cưng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thetrung15, 3/1/15.

ID Topic : 7729054
Ngày đăng:
3/1/15 lúc 00:56
  1. thetrung15 Thành Viên Cấp 4 Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    17/12/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,816
    Chi phí tiến hành phẫu thuật cho con cá nhỏ có thể lên tới 300 bảng Anh nhưng người đàn ông vốn là giám đốc công ty này đã quyết định cứu sống con cá vàng chỉ sau 10 phút suy nghĩ.

    Vì tình yêu thương đối với vật nuôi một người đàn ông giấu tên sống tại thị trấn North Walsham, hạt Norfolk, Anh Quốc sẵn sàng chi ra 300 bảng Anh (khoảng 10 triệu đồng) để chữa bệnh táo bón cho con cá vàng cưng của mình.


    Siêu khủng - bỏ 10 triệu trị táo bón cho cá cưng
    Con cá vàng bị mắc bệnh táo bón được chủ nhân đưa tới bệnh viện thú y.

    Được biết, người đàn ông đã đưa con cá vàng tới Trung tâm Thú y Toll Barn sau khi thấy nó dấu hiệu khó đi vệ sinh. Chi phí tiến hành phẫu thuật cho con cá nhỏ có thể lên tới 300 bảng Anh nhưng người đàn ông vốn là giám đốc công ty này đã quyết định cứu sống con cá vàng chỉ sau 10 phút suy nghĩ.


    Bác sĩ Faye Bethell, 29 tuổi là người trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho biết, sau khi gây mê cho con cá vàng, cô đã dùng một dụng cụ siêu nhỏ để cắt bỏ khối u ở đuôi nó đi. Khối u thứ hai nằm ở sống lưng con cá cũng được cắt bỏ trước khi nó được trao trả về tay cho chủ nhân.


    Siêu khủng - bỏ 10 triệu trị táo bón cho cá cưng - 1
    Nó đã xuất viện ngay sau khi phẫu thuật hoàn tất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ.


    Thông thường, các bác sĩ thường chỉ tiếp nhận điều trị cho các loài cá đắt tiền như cá chép chứ chưa bao giờ tiến hành phẫu thuật cho cá vàng bao giờ.


    Cuối cùng, sau ca phẫu thuật khoảng 50 phút, con cá dài 8cm đã hồi phục hoàn toàn và xuất viện trở về nhà trong vòng tay chăm sóc của chủ nhân.


    (Nguồn: Daily Mail)


    ps: ngưỡng mộ anh này quá @@
     
  2. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Khùng chứ khủng mịe gì...
     
  3. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Hình như Việt Nam mình chưa có vụ này hả ta Siêu khủng - bỏ 10 triệu trị táo bón cho cá cưng
     
  4. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    ông này cũng hay. biết cá ko ị nên đem vô hospital . gặp mềm cho liều thuốc xổ là xong.
     
  5. smit1 Thành Viên Kim Cương

    thú cưng của đại gia haha
     
  6. thetrung15 Thành Viên Cấp 4 Thành viên BQT Moderator

    Khi yêu người ta thường mù quán hehe. Angh này không yêu người ma yêu cá
     
  7. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    e mới bỏ 20k cho con khỉ đi nhổ lông..... náchSiêu khủng - bỏ 10 triệu trị táo bón cho cá cưng
     
  8. VIP SIM Banned

    300 bảng của ông này chắc ko là bao . Ông này thuộc hàng triệu hay tỉ phú thì 300 bảng ko là gì ấy mà .
     
  9. thetrung15 Thành Viên Cấp 4 Thành viên BQT Moderator

    Nhổ ở đâu mà rẻ v bác :beauty:
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nhớ hồi năm 2000 mới lên SG học ĐH, bà bác nhờ chở bác ôm con chó xù từ Q7 qua Lý Chính Thắng hớt tóc cho nó, con chó quậy quá nên phải chích thuốc mê, sau đó cắt lượt 1, rồi "gội lông" cho nó, sấy khô rồi cắt lại lượt 2 cho đều lông, tổng cộng hết 350k chưa kể toa thuốc bổ lông để nó uống cho mượt lông mới nữa, lúc đó lương của em lãnh từ ba mẹ chỉ có 500k/tháng, cơm Sv chỉ 4k, hớt tóc 6k, sinh tố 2k, rau má 1k (khu ĐH nông lâm), thấy bác tính tiền mà xót vãi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 744 (Thành viên: 0, Khách: 735, Robots: 9)