[h=2]Những lời thủ thỉ trên chỉ được phép diễn ra vào lúc hai vợ chồng ở… trên giường, bởi khi đó người đàn ông thường mềm lòng và rất dễ nghe lời… [/h]Trong đời sống, tôi từng chứng kiến có rất nhiều phụ nữ phải chịu cảnh khốn khổ, chịu đòn đau đớn của những ông chồng vũ phu. Nhiều chị hẩm hiu lấy phải người chồng suốt ngày “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến cho họ không chỉ đau đớn về thể xác mà còn luôn trong tình trạng đau đớn cả về tinh thần. Đã có không biết bao nhiêu vụ gia đình ly tán, hạnh phúc tan vỡ để rồi con cái họ phải chịu cảnh bơ vơ mà nguyên nhân chính cũng chỉ là do người đàn ông quá vũ phu khiến người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa, nên họ đã chọn hướng giải quyết là ly dị. Vẫn biết rằng, sức chịu đựng, sự cam chịu khổ đau và nhẫn nại của người phụ nữ Việt Nam là một đức tính tốt đẹp, thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó và khi “mắc” phải gia cảnh suốt ngày phải chịu những trận đòn từ chồng thì việc họ tự giải thoát mình bằng con đường ly dị âu cũng nhận được nhiều sự cảm thông! Quả là, có quá nhiều chị em phụ nữ, nhất là những người phụ nữ ở các vùng nông thôn, miền núi luôn cam chịu cảnh sống cùng những ông chồng vũ phu. Họ không muốn chia tay, phá vỡ hạnh phúc gia đình vì con cái, vì tương lai của chúng… Bị chồng đánh là sẽ rất đau đớn, thiệt thân, thậm chí nhiều chị em còn mang thương tật suốt đời… Vì vậy, nếu gặp phải những ông chồng có…“máu” vũ phu, chị em cần khôn khéo đối phó để làm sao đấy hạn chế đến mức thấp nhất những trận đòn dồn vào thân thể mình. Sau đây là một số “mẹo” rất đời thường để tránh đòn đau của các ông chồng vũ phu mà chị em cần tham khảo: - Khi chồng nổi khùng, cho dù từ bất cứ nguyên nhân nào thì bạn cũng nên… im lặng, hoặc ít lời, bởi như các cụ nhà ta thường nói sẽ là: “đổ dầu vào lửa” nếu như bạn cũng… nổi khùng bằng những ngôn từ chua chát, to tiếng… Nếu bạn biết nín nhịn, đợi khi nào chồng bạn bớt nóng mới khuyên bảo nhỏ thì chắc chắn chồng bạn sẽ không nổi khùng mà đánh bạn nữa… - Nếu thấy chồng hầm hầm, mặt đỏ từ quán nhậu, hay ở nhà bạn nhậu nào về thì bạn chớ có nói năng gì thêm vào mà mặc kệ cho chồng đi nằm. Chồng đã quá say thì sau khi giúp chồng các việc như thay đồ, rửa chân tay, dìu vào giường… thì tuyệt đối bạn không tiếp lời hay phản đối một vấn đề gì. Bạn có thể lảng tránh đi nơi khác tới khi nào chồng tỉnh rượu mới về. - Các ông chồng cờ bạc thua tha, khi về nhà thấy vợ hay chửi bới trách móc thường hay cay cú và…trút giận lên đầu vợ bằng các màn thượng, hạ đấm đá. Các bà vợ khôn thường phải biết lựa thời khắc “thủ thỉ” với chồng rằng: “như thế là sạt nghiệp, gia đình ta không thể có tiền mãi như vậy được nên tốt nhất là anh bỏ cờ bạc…”. Những lời thủ thỉ trên chỉ được phép diễn ra vào lúc hai vợ chồng ở… trên giường, bởi khi đó người đàn ông thường mềm lòng và rất dễ nghe lời… - Khi bị chồng đánh, chị em không những … kiệm lời mà nên bỏ chạy kẻo sẽ “dính” thêm nhiều cú đấm, đá từ người chồng vũ phu. Có chị em, khi bị chồng đánh, cứ gào thét, la chửi và không chịu chạy đi và kết cục là càng bị nhiều đòn đau. Chính vì lẽ đó mà kiểu gì thì khi bị đòn chồng cũng phải tính chiêu bài… “ù té chạy” để thoát thân! Còn rất nhiều “mẹo”, nhiều “bí quyết” để bạn hạn chế được những trận đòn của chồng mà trên thực tế ta vẫn biết và nhìn thấy, song nhiều người lại không áp dụng vào thực tế bản thân. Dẫu biết rằng, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và không gia đình nào giống gia đình nào, song với mấy “mẹo” nhỏ trên đây tôi hi vọng sẽ phần nào giúp chị em phụ nữ áp dụng để tránh được những trận đòn của những ông chồng vũ phu… Lê Hương Giang
Xàm....làm như phụ nữ VN ngu lắm vậy...im lặng ah...bám theo lải nhải hoài...ko trả lời cho 1 bạt tai. Về nhà mà ko có ở nhà ah....đợi và đi kiếm...cho 1 đấm. Chồng vũ phu là do bản tính...ko sửa dc...chỉ có li dị...mà li dị lại vướng chuyện con cái...phụ nữ VN thương con nên ko làm dc... Đó mới là cái khó...chứ ở đó mà cứ chờ thủ thỉ trên giường.
Công tắc nằm sẵn trên đôi bàn tay pác đấy. Có câu "bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm". Sỏi đá còn thành cơm được thì sá chi cái miệng hay nói ra nói vào, hoho
Em là em nói thật ứ đùa đâu . Con vợ em nó nặng gấp rưỡi em , lấy gì mà đánh được nó . Sáng giờ rửa chén quét nhà lau nhà nấu cơm , bưng cơm lên phục vụ vợ mới xong thì mới đc ngồi vào máy vài phút nhé , nó ăn xong là đi dọn dẹp rồi ăn cơm sau nhé . Vãi cả thớt toàn nói ngược .
Dao phăng toi đời cũng mừng anh trai ơi , vì chết là hết , là đc giải thoát mà . Vợ em thì nó đòi dùng kéo . Ko khéo thì như cha QT nữa thì mệt lắm anh ạ . Có mà ko xài đc thì ... Chưa kể , vợ mình nó bỏ đi theo thằng khác , vợ mình người ta xài , con mình người ta đày , rồi 1 ngày ko xa nhà mình người ta ở . hixhix ... Nghĩ đến cái cảnh đó thôi Ae mình đành làm trâu cho vợ vậy .
bài viết này không phù hợp với thằng Sim đâu , vì nó toàn bị vợ thượng chân hạ tay , tối về bắt nằm dưới nữa
Sau khi 5giay giảm giá tạo nick mới xuống 5k thì đã ...... rất rất nhiều Ae đã ra đi . Chủ thớt cũng ko ngoại lệ ...
Ủa vậy à ... Up rồi đi up nữa là gần 40 bài/ngày ... zậy đâu có oan Cơ mà hôm qua vợ hành thiếu ngủ nên nó thế đó . hixhix ...
Tội nghiệp QT , ăn chơi quá đà 20t đến giờ ngoài 30t chỉ có ngó thôi chứ ko đc xơi . Thế mà chưa hết , sau lên thiên đàng cũng tiếp tục màn 2 cảnh 2 . Xin anh chút ý kiến về vấn đề tế nhị này ???
Nick bạch kim với kim cương tiền đâu mà unban . Xài tạm nick mới chờ ân xá đợt tết ko thì 30/4 vậy ... :snicker: