Tìm kiếm bài viết theo id

Đón xuân này ta nhớ xuân xưa....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 31/12/14.

ID Topic : 7721643
Ngày đăng:
31/12/14 lúc 01:58
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    Nhớ ngày Tết ngày xưa,

    [video=youtube;ei2MvSfSFRA]https://www.youtube.com/watch?v=ei2MvSfSFRA[/video]

    Ngày đó tuy vật chất còn thiếu thốn , nhưng mỗi dịp Tết đến , xuân về là vui lắm. Không phải vì lì xì hay diện quần áo mới , mà mình thích nhất là cái không khí nhộn nhịp , rộn rã của những ngày giáp Tết.. Nhà mình sát ngay chợ huyện nên thấy người ta bán đử thứ : bánh , mứt , rượu ( thời đó phổ biến nhất là rượu chanh , rượu nho nhứ không có rượu Tây như bây giờ ) , pháo Tết đủ loại ( hồi đó còn chưa cấm đốt pháo ) , bông ( cúc , vạn thọ , hồng , mai ..) , dưa hấu . Thích nhất là ngồi canh nồi bánh chưng thâu đêm , chủ yếu để châm lửa cho nồi nước nóng thường xuyên , tranh thủ tán dóc với anh em trong nhà...vui lắm. Đón xuân này ta nhớ xuân xưa....

    Nhìn những hình ảnh này , có còn ai nhớ đến thời ấu thơ không...

    Chuyến xe đò ngày Tết về thăm quê :
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 1

    chợ quê ngày Tết :
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 2

    chợ bán bông các loại :
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 3

    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 4

    ra chợ quê mua lá về gói bánh :
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 5

    nồi bánh chưng , bánh tét :
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 6

    mớ kiệu Tết đang được làm khéo..
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 7

    để ăn với thịt ngâm nước mắm..
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 8

    và nồi thịt kho hột vịt không thể thiếu...
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 9
    chai rượu chanh truyền thống ngày nào...giờ chắc chả ai còn uống nó nữa..
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 10

    dịch vụ ngày xuân..
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 11

    Và nhớ pháo xưa..


    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 12

    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 13

    ngày Tết phải có lân xông nhà mới vui
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 14

    sáng mồng 1 Tết trẻ con thi nhau lượm pháo..
    Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 15
     
  2. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    lần đâu tiên anh thấy chú đăng bài có hồn 1 chút đấy
    mấy bài trước toàn muốn :go:

    cố mà phát huy nhé
     
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nói về cái vụ pháo, lúc đó nhà nhà đua nhau mua pháo, đủ loại, pháo hồng kong, pháo bình đà, pháo tim giữa...nhà này có phong pháo dài thì nhà kia phấn đấu dài hơn, to hơn, có khi treo từ trên ngọn cây để đốt nữa, mỗi tết ít nhất 3 phong pháo, đốt vào giao thừa, sáng mùng 1, và mùng 3. lúc nhỏ thậy là sướng mỗi khi được người lớn giao cho cái việc châm lửa đốt pháo
    hồi nhỏ toàn đi lượm pháo sáng mùng 1, có lần tranh nhau lượm trong khi pháo chưa nổ hết, thế là có 1 viên pháo nổ ngầm, cầm lên nó nổ cho tét tay, nghĩ lại thời đó thiếu thốn nhưng vui quá xá, đến năm lớp 8 thì nghe tin ko cho đốt pháo nữa, buồn thiu, từ đó tết chả có không khí gì cả
     
  4. Hung Telecom. Thành Viên Kim Cương

    Cảnh này giơ đâu còn nữa nhỉ! ^^ ngay xưa ơi may đi đâu mất rôi!
     
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    Cái gì bỏ cũng đc hết nhưng bỏ pháo là một niềm tiếc nuối không nguôi.
     
  6. RainFallOff Thành Viên Cấp 1

    cái món thịt ngâm nc mắm sao nó lạ thế ta :sweat:
     
  7. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Các bạn nhớ xem video clip nhé, rấtccó ý nghĩa đó Đón xuân này ta nhớ xuân xưa....
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thịt ba chỉ thôi mà, chắc để nghiêng nhìn nó hơi lạ thôi bạn ạ Đón xuân này ta nhớ xuân xưa....
    Đang thèm món này ...Đón xuân này ta nhớ xuân xưa.... - 1
     
  9. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    ôi mùa xuân năm ấy, nhớ quá đi thôi
     
  10. piseypc Thành Viên Cấp 4

    Bao gio nghe lai duoc tieng phao no...
     
  11. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Hồi nhõ sáng mùng 1 ra lấy dưa ế về ăn! Giờ ng ta đập bõ! Nhiều chỗ ng ta gọi đoàn thanh niên ra cho cũng hay!
     
  12. hieuhuu16 Thành Viên Cấp 1

    Bỏ đốt pháo bớt được tai nạn, lãng phí tiền của và rác nhưng tết cũng buồn hơn vì không còn được nghe tiếng pháo nổ. Nhất là ko còn được thấy cảnh sáng mùng 1 mở cửa ra thấy xác pháo hồng trước sân nhà tuyệt đẹp, nhìn nguyên con đường như được nhuộm màu hồng của xác pháo.

    Ps: mà nhớ hồi đó bữa ăn tất niên là có đốt pháo rồi.

    Suy cho cùng thì chỉ trẻ con mới thích đốt pháo, còn người lớn thì nghĩ khác cho nên cố TT V.V.Kiệt bỏ cũng đúng, bây giờ tập tục đốt pháo được thay thế bằng bắn pháo bông rồi
     
  13. Tiến_Còi Thành Viên Kim Cương

    Mấy bác cứ tiết vụ pháo hoài . Mua cái đĩa CD về nghe tạm cho cho bữa đê nhé ...
     
  14. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Ace cho ý kiến đi nha Đón xuân này ta nhớ xuân xưa....
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. DucLe,
  3. wifeboss
Tổng: 663 (Thành viên: 6, Khách: 645, Robots: 12)