Tìm kiếm bài viết theo id

Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lethihuyen, 10/11/11.

ID Topic : 4125005
Ngày đăng:
10/11/11 lúc 12:41
  1. skullrock Thành Viên Cấp 3

    tướng dẫn quân đánh trận mạc sa trường, thua 1 phần cũng do tướng muh mí bác
     
  2. locnguyen2210 Thành Viên Bạch Kim

    hnay da nhu shit....Indo cong nhan hom nay da hay
     
  3. mixaozon Thành Viên Cấp 5

    Bỏ xem bóng đá hơn 10 năm nay !!!
     
  4. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    đương nhiên là có tính tương đối rồi,đâu thể nói thế được
    còn phủ nhận vai trò của hlv thì cho mấy thằng hlv vn lên được rồi,thuê hlv nước ngoài làm màu ah Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn. - 1
     
  5. Enter 5s Thành Viên Cấp 6

    --thuê huấn luyện viên nước ngoài có gì đổ thừa cho nó dễ hơn hlv việt
     
  6. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    chỉ sợ thuê HLV việt ko ai dám làm,vì hiểu rõ khả năng của cầu thủ,rồi sau mỗi trận thua lại bị đưa ra bàn tán,trách nhiệm quá nặng nề,vài bữa nữa coi báo,thế nào ông HLV cũng bị đem ra trảm cho coi
     
  7. bt90 Thành Viên Cấp 2

    VN đá thì dở mà cứ nghỉ mình đá hay như MU... mới ghê chứ...càng xem càng thấy tức....nghỉ lại cái thời Hồng Sơn,Huỳnh Đức thấy mà bùn..:\
     
  8. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    hix, năm nay chưa thèm coi Việt Nam đá trận nào luôn Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.)
     
  9. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    e coi ở sân vận động hoa lư , đi coi vơi bf cho vui vì bf mê bóng đá lắm, lúc đầu trận nôn nao kinh khũng cả sân vận động nóng hẵn lên , thấy mọi người reo hò cỗ vũ phấn khích thấy vui trong lòng , vậy mà hiệp 2 bị vô 1 trái là cả sân im lặng lun , nhìn sang bf thấy im re lun ngồi như tượng lun khuôn mặt buồn khiếp , lúc đó chỉ cầu trời cho vn gỡ huề để bf lại huyên thuyên nói về đội vn như lúc ban đầu. bf nói thua 1 trái thì bùn nhưng cái bùn ở đây là bùn cho ý chí tinh thần của cầu thủ quá kém, nản quá đứng lên đi về lun , ra bãi giữ xe là biết kết quả thua 2 trái. lần đầu tiên đi xem đá banh với bf mà thấy y bỏ về khi chỉ còn 5 fut cuối chứ mê vn đá lắm.
     
  10. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Thái-lan năm nay bị loại ở vòng bảng, Vn mình vào tới bán kết, hơn Thái-lan là được rồi, đòi hỏi gì nữa Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.
     
  11. leanvnvn Thành Viên Cấp 6

    em là em chỉ cay cái thằng mã lai .. Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn. vn đá chán nhưng khi nào vn đá em vẫn koi tiếp
     
  12. Lãng xẹt Thành Viên Cấp 2


    Đã lâu lắm rồi mình mới ngồi xem đội tuyển vn đá trận seagames.
    Hôm qua, lên vũng tàu uống cafe xem trận VN _ Indo >> Chắc đây là lần cuối cùng xem đội tuyển VN đá trong lứa cầu thủ này.
    Đội tuyển VN đá quá chán. Suốt cả trận đấu không có 1 pha bóng nào ra hồn. Thể lực, kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu thua đội bạn toàn diện. Xem ra Indo thắng VN 2 quả là may cho ĐT ta lắm rồi, công bằng mà nói chứ không có chê trách ao nhà mà lại sính ao ngoại, mình là người VN mà. Trong trận đấu này, thấy thủ môn VN là cầu thủ đáng trân trọng nhất bên ta. Sốt trận đấu, không tạo được 1 cơ hội nào mà gọi là nguy hiểm về phía đội Indo, các cầu thủ ta như con gà mắc tóc, banh đưa tới chân thì sút hoặc chuyền như thằng thiếu ăn, cầm banh thì như đang diễn hài. Thấy rõ sự nhiệt tình của họ, nhưng có lẽ họ đã lực bất tòng tâm. Rất thiếu sự tự tin và bản lĩnh. Và quan trọng hơn nữa là họ thiếu 1 thủ lĩnh thực sự - người mà khơi dậy niềm tự tin, bản lĩnh, và sự quyết thắng. Kể từ lúc biết xem bóng đá tới giờ, đối với Đt VN ta, mình thấy có Huỳnh Đức, 1 thủ lĩnh tuyệt vời. Sau thời Huỳnh Đức, có Phan Văn Tài Em, cũng rất xuất săc khi là 1 thủ quân.
    Bây giờ, thế hệ cầu thủ này, ăn cơm quốc gia mà thi đâu như trai làng, thế hệ này coi như vứt.
    Mong sau, thế hệ 9x làm nên nền bóng đá nước nhà hùng mạnh, thoát khỏi cái ao làng ĐNA này, mong các vị lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, chọn đúng người tài cho thể thao nước nhà hùng mạnh, và cũng nên cho các cầu thủ học văn hóa đoàng hoàng, chứ đừng có chọn mấy gã tứ chi phát triển, cầu thủ bóng đá cần phải thông minh, mới có bản lĩnh xử lí tình huống.
     
  13. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    Mình thì ít xem bóng đá nhưng nếu VN cứ bảo thủ ,cố chấp ko chịu cho cầu thủ nhập tịch đi thi đấu quốc tế thì suốt đời chỉ có an phận với mấy cái giải cùi bắp Seagame hay AFF cup thôi .Nhìn hết wa toàn đội thì quả thực thể hình thể lực và kỹ thuật VN quá yếu .Gặp đội khoẻ nó quần cho vài chục phút là đuối .Riêng mình thì thà toàn đội toàn cầu thủ nhập tịch nhưng đá hay còn hơn là toàn người VN mà đá như bùi .

    Ko có thể lực và kỹ thuật thì làm sao mong có cơ hội phát triển hướng tới mấy giải đấu lớn .
     
  14. giaitri Thành Viên Cấp 1

    VN - Myamar : 0 - 2 hoan hô Myamar , ráng trái nữa làm hattrick lun
     
  15. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    chìm xuồng rồi =))
     
  16. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    Huỳnh Đức ko là gì so với Chu Văn Mùi, vì Hắn quá bộc trực khẳng khái nên bị tụi nó ép, và cuối cùng bỏ bóng đá luôn. đây chính là 1 đội trưởng đúng nghĩa. có sức ảnh hưởng toàn diện đối với đội tuyển thời đó.

    HLV Karl Heinz Weigang - một tính cách Đức độc đoán, chuyên quyền - là người hay đụng độ với Chu Văn Mùi nhất, và cũng ngán anh nhất.

    Thử hỏi đã có ai dám quát thẳng vào mặt HLV trưởng, khi ông ta xúc phạm nhân phẩm cầu thủ trong một bữa ăn? Thử hỏi đã có ai dám... chơi cùi chỏ HLV trưởng, khi ông ta sút thẳng trái bóng vào cầu thủ để làm mẫu? Thử hỏi đã có ai dám kéo cả đội bóng xuống cuốc bộ 5, 6 km về trại, khi HLV không cho một vài người lên xe bus chỉ vì chưa tắm sau khi tập? Thử hỏi đã có ai dám "đình công" chỉ vài phút trước một trận giao hữu, khi phát hiện ra thủ đoạn ăn chia thiếu minh bạch của BHL?...

    chỉ có Chu Văn Mùi!

    sau thời Đức thì có Minh Phương, chứ ko phải Tài Em, vì thấy Em hay đi với Phương nên mọi người tưởng vậy. chứ Minh Phương mới chính là thủ quân xuát sắc nhất, thứ 2 mới kể đến Tài Em

    nói không ngoa, cả cái ĐNA gần đây chỉ có 2 mẫu cầu thủ vừa có sức ảnh hưởng vừa chuyên môn giỏi nhất là Minh Phương và ThongLao
     
  17. seachsim Thành Viên Cấp 5

    nhà em gần nhà Tài Em nà nhà bự chà bá luôn bán shop quần áo Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.
     
  18. Lãng xẹt Thành Viên Cấp 2

    thanks các thông tin hữu ích của bác Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.
     
  19. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Ko cần tới mức nhập tịch.
    Lúc trước VN có những cầu thủ trẻ đá cho U17-U18 của Slovakia (đất nước tách ra từ Nam Tư cũ chưa tới 4tr dân nhưng kỳ Euro-WC nào cũng có mặt) về thử việc.
    Nhưng cha con chúng nó từ thằng ngồi trên đến thằng "đồng đội" thi nhau dìm hàng tụi nhỏ. Vì sao à? Đưa đứa khác vào nó đá hay tức là chú bác mày bay ghế, bác mày bay thì chúng mày ăn cám con àh.:choler:
    Thế nên...
    Bóng đá VN xây nhà từ nóc.
    Muốn xây lại thì hãy bóc cái nóc đó xuống.
     
  20. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    thằng Slovakia mà tách từ Nam Tư cũ cái gì. Nó tách ra từ Tiệp Khắc. Tiệp Khắc 1 thời oanh liệt ngay xưa giờ tách thành CH Séc vói Slovakia.

    Slovenia moi tach từ Nam Tư cũ
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,227 (Thành viên: 5, Khách: 1,213, Robots: 9)