Kì này đua vòng 1. Các nài mau lửa quá, ko biet có ae nào chung so thích ko, vào bình luận cho nó ấm cúng , ở nước ngoài có đua GP Valentino Rossi , Dani Pedrosa (Team Honda Repsol) còn Việt Nam có nài 2 Thì 120cc độ hết bài , lò nào cũng có bài riêng . Tại lâu quá nên em quên tên mất tiêu rồi , hồi xưa ở Huỳnh Van Bánh có tiệm "Quốc Lũi" Đối diện bến xe miền đông có tiệm Xì po của chú Út "miền đông" Còn ở Ngô Quyền hay đâu gần khúc Nguyễn Chí Thánh có lò của Mã Kim So. Công nhận các nài rớt , nhìn ớn lạnh may mà có đồ bảo hộ chứ ko thôi là mất mạng rồi. Vào coi đua xe sướng mắt đã vậy còn dc chị Vĩnh Thuyên Kim và anh Phạm Trưởng phục vụ văn nghệ nữa chứ , tiếng hát át tiếng Pô ( bà con la ó quá trời ) Trích dẫn từ báo Kiến Thức . Màn bốc đầu để về đích ngoạn mục của một tay đua trẻ. Kết quả chung cuộc, tay đua Đặng Minh Tuấn Anh (số xe 47) đến từ TP HCM đã xuất sắc vượt qua các đối thủ “cứng cựa” để giành giải nhất ở giải đua chuyên nghiệp 135cc. Về nhì là tay đua Nguyễn Minh Thâm (số xe 30) đến từ TP HCM và về ba là Nguyễn Đình Thịnh (số xe 38) đến từ Vũng Tàu. Có nhiều tay đua đã phải bỏ cuộc vì những tai nạn trên đường đua. Rất nhiều chiếc mô tô "khủng" của các CLB đã quy tụ về để làm tăng thêm độ hoành tráng của giải đấu.
Ngày xưa mỗi lần tổ chức đua ở sân Phú Thọ ra xong là y như rằng có cướp giật và TNGT! Sau này TpHCM ko cho đua luôn! Rồi Cần Thơ - Biên Hòa làm..... Đùng là một thời ngu ngốc!
Coi đua xe đường phố nó phê hơn cái này gấp trăm lần :sexy_girl: Mùi khói bụi , tiếng gầm rú , còi hú giao thông . Cảm giác hồi hộp , kích thích , sợ hãi khó mà tả đc :byebye:
Thì cái vụ Dinh Cô năm vừa rồi có đám nào chơi manh thật , giấu 2 con Mio vào xe bán tải Ford che bạt lại chạy ra Long Hải đua , ai dè bị công an phát hiện, tịch thu luon 2 chiếc. Ai dam gion mat voi chính quyền chứ em thì kô dám đâu.
hồi nhớ thằng nhox xóm chạy xe vòng lên vòng xuống hai anh hugo dí tàn tàn theo sau mà cứ mắc cười . Không phải ủng hộ đua ngoài đường nhưng cái cảm giác xem rất kích thích
Đua ngoài đường thì em xin lắc đầu , nguy hiểm với lại liều mạng nhìn ớn , vậy mà có đứa dám nằm ra chiếc xe mà chạy luôn mới ghê chứ .... em cứ nghĩ nếu mà nó té 1 cái là nguyên gương mặt nó cà ca2aaaaaa xuống đường với vận tốc hơn 100km /h thì bác cứ nghĩ xem chuyện gì sẽ xãy ra ? nếu thiệt mạng tại chỗ thì còn đỡ chứ mà cà quặt cà quẹo thì là gánh nặng của gia đình luôn.
Mình là mình ko thích cái đám Dream khựa, wave khựa mà nó độ rồi nó nẹt bô ầm trời. Cực ghét mấy thằng c" này. Đi đường giựt mình với thằng này. Còn ai muốn xem thì cuối tuần về ql22, tụi nó tuần nào chả đua ở đó. Bữa có việc đi ngang, vừa đi vừa nghĩ " vái trời tụi mày vấp ổ gà té hết đi "
Hầu hết nài trong trường toàn tốt nghiệp từ đường phố mà ra ko chứ đâu . Đó giờ chơi ngoài đường rớt nài lên đĩa chỉ đếm trên đầu ngón tay thua xa mấy cha say xĩn với mấy mợ chạy ẩu .
Được vài lần xem các anh hùng xa lộ đua xe ở BD, mấy thanh niên nằm sát rạt trên yên xe, thân người "giũ" phành phạch theo gió. Đúng là quá nguy hiểm, nhưng đua xe là cả một niềm đam mê và phù hợp với tính thích thể hiện của một số người. Không cấm họ được thì nên quy hoạch họ thành 1 câu lạc bộ hẳn hoi, muốn tập luyện hay thi đấu thì cũng có phần chính quy chứ không tự phát, tránh được nhiều hậu quả cho xã hội. Cần phát huy tốt mấy mô hình như này. Còn các anh Dream Tàu, Wave Tàu nẹt bô lạng lách giữa đường thì bắt xong giam xe triệt để, cho đi trại vài tháng. Xem còn anh nào dám đua bậy bạ.
Đam mê tốc độ chiếu trên HBO nè, bản ko có Vin Diesel mà xem cũng hấp dẫn ghê, bộ phim xoáy vào trẻ trâu đua xe lụi , thằng về 1 lái chiếc xe ko giấy tờ , bị tù 2 lần vì đua xe. Trái phép, lần 1 bị gần 2 năm , lần 2 tống giam 178 ngày. Con bồ nó nhập viện vì bị xe tải tông, thằng em trai nó chết bị văng xuống cầu. Xem xog bộ phim thấy đua xe ko có ngày mai.http://media6.tiin.vn/media01/4e8006e4d3d03/2014/02/08/cb4c6efd-ea39-4a88-951c-f10ad0aafaf0.jpghttp://media6.tiin.vn/media01/4e8006e4d3d03/2014/02/08/cb4c6efd-ea39-4a88-951c-f10ad0aafaf0.jpg