Tìm kiếm bài viết theo id

vừa thương vừa giận

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi w540, 12/1/15.

ID Topic : 7753079
Ngày đăng:
12/1/15 lúc 12:14
  1. w540 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    3/5/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    329
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/khong-the-noi-canh-tay-be-trai-3-tuoi-bi-gau-can-3132598.html

    cuộc sống có vô vàn những tai nạn thương tâm do con người bất cẩn, lười nhác vô trách nhiệm hoặc do hám lợi quá mức.

    một đứa trẻ bị tai nạn do lỗi của người lớn lại làm cho càng thương tâm hơn, để lại một nỗi buồn lớn rười ruwofij trong lòng khong biết khi nào nguoi ngoai.
     
  2. nicebag Thành Viên Cấp 1

    tội cho cháu bé quá vừa thương vừa giận( hix hix
     
  3. federerroger Thành Viên Vàng

    giàu chưa chắc đã khôn, nghèo chưa chắc đã ngu, tội cháu bé, no có biết gì đâu, lớn lên no sẽ tủi