Tìm kiếm bài viết theo id

Kết quả đi bão

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dark monsters, 19/11/11.

ID Topic : 4172075
Ngày đăng:
19/11/11 lúc 17:37
  1. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    4/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    54
    “Quái xế” bị đưa vào cơ sở giáo dục
    Thứ bảy, 19/11/2011 16:40
    (CATP) Trái ngược với vẻ phấn khích, hào hứng, kích động... như những lần theo chân bạn bè tham gia “bão đêm”, gương mặt của Võ Lê Anh Tuấn (SN 1992, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân) lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng khi nghe trung tá Ngô Văn Thái - cán bộ chuyên đề về công tác xử lý hành chính, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP - công bố quyết định đưa vào cơ sở giáo dục. Theo nội dung quyết định của UBND TPHCM, Tuấn bị đưa vào cơ sở giáo dục Phú Hòa ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý), trong thời gian 12 tháng.
    Kết quả đi bão
    Tuấn nghe công bố quyết định đưa vào cơ sở giáo dục
    Là anh cả trong gia đình có ba anh chị em, mới học đến lớp 9 thì Tuấn nghỉ ngang, đi làm công nhân. Nhiều lần cùng đám bạn vô công rỗi nghề “đi bão” vào những tối cuối tuần, Tuấn đâm “nghiện” cái cảm giác chạy xe bốc đầu, đua tốc độ cùng chúng bạn lúc nửa đêm về sáng. Ngày 15-8-2010, Tuấn điều khiển xe máy BS: 54R2-8869 lưu thông cùng đám quái xế thành đoàn, gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng, không đội mũ bảo hiểm, không mang theo CMND, chẳng có giấy phép lái xe, nên bị Đội CSGT Bến Thành xử phạt hành chính 380.000 đồng. Nhận được thông báo, Công an phường An Lạc đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định 163/CP đối với Tuấn. Ngày 20-9-2010, UBND P.An Lạc, Q.Bình Tân ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương với Tuấn, thời hạn 6 tháng.

    Chứng nào tật ấy, lúc 4 giờ ngày 27-3-2011, Tuấn lại điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng trên đường, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, không giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm... Phòng CSGT lập biên bản giữ phương tiện, ra quyết định xử phạt tổng cộng 12.340.000 đồng, nhưng Tuấn không đóng tiền phạt. Nhận được thông báo, CAP An Lạc đã mời Tuấn lên làm việc. Y khai hôm đó sử dụng xe máy BS: 52M9-1476 chở người bạn tên Minh chạy lạng lách, đánh võng trên đường Hồng Bàng cùng nhóm bạn 8 người đi 4 môtô. Khi bị Đội CSGT Chợ Lớn tuýt còi dừng xe, y rú ga chạy luôn nhưng không thoát. Do thấy số tiền bị phạt quá lớn, y quyết định bỏ xe, không đóng phạt. Xét vi phạm của Tuấn là tái phạm nguy hiểm, CAP An Lạc và CAQ Bình Tân đã lập hồ sơ đề nghị đưa y vào cơ sở giáo dục. Tại buổi họp xét vào ngày 4-11- 2011, Hội đồng tư vấn thành phố đã thống nhất đề nghị đưa Võ Lê Anh Tuấn vào cơ sở giáo dục với thời hạn 12 tháng.

    “Chỉ vì ham vui, bốc đồng cùng bạn bè mà giờ đây con bị cách ly khỏi gia đình, xã hội, con hối hận lắm. Con xin hứa sẽ cố gắng học tập, cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, người thân”. Tuấn đã hứa như vậy với các chú công an trước khi bước chân ra xe về trường giáo dưỡng.
     
  2. utsinhon Thành Viên Vàng

    cái gỉ cũng có cái giá của nó , hồi U15 16 cũng hay xách xe ra bão , bão hồi trước là cả chục chiếc xiết ga chạy khùng chay điên , còn nhớ có 1 lần 15 tết đi Bình Dương lúc về gần 50 chiếc chạy ngoài xa lộ khoảng 80-100km/h , Giờ nghĩ lại còn thấy sợ , cũng hên là biết quay đầu ^^ bây giờ nghe đến đi bão là nổi da gà ^^
     
  3. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Chém gió vãi bão=]]
     
  4. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Bão cho chết bớt mà có sao đâu.
     
  5. se7en Thành Viên Kim Cương

    chia bùn chó chú ấy Kết quả đi bão nếu vụ này theo mình chú ấy có tiền đóng 12 chai là đâu bị đâu :shame:
     
  6. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    thấy wan tài mới đổ lệ, muộn rồi, xã hội cần thanh lọc những thằng kiểu này
     
  7. ikhoa_90 Thành Viên Bạch Kim

    Kết quả đi bãoKết quả đi bão - 1Kết quả đi bão - 2Kết quả đi bão - 3
     
  8. *Đúng Giá* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tưởng tử hình cho xong.
     
  9. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Thấy cảnh này mừng cho thế hệ trẻ mà nguy hiểm quá,chết hết đi,vô tù hết đi cho nó thanh thản ngoài này
     
  10. entytai Thành Viên Cấp 4

    ko có tiền bày đặt chơi ngông nè nếu đóng phạt thì đâu có bị bắt vào trại đâu
    đã nghèo còn gặp cái ngu nữa
     
  11. mình rất ủng hộ chuyện đi bão, và khuyên các bạn con nhà gia giáo nên ở nhà, có vậy thì thành phố mới bớt đông được, sống ở đây mấy chục năm rồi, bây giờ mới để ý thấy thành phố này đông như kiến.
     
  12. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lại 1 người nữa ra đi
    sai lầm vẫn là anh
    :&7:
     
  13. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    cha nội này zô đây mà còn up up, bó tay :amazed:
     
  14. badb0y Thành Viên Cấp 6

    nhìn cái tít tưởng chơi cái hình bán thân hôm bữa! tới nay còn thấy gớm!
     
  15. sachi2000 Thành Viên Cấp 6

    bình nhỏ bô dam hay sao mà bị lụm vậyKết quả đi bão
     
  16. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    bình sữa bô ị
    chạy hok nổi nên bị chụp
     
  17. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Mười hả bảy, cho đáng đời, up lên cho mọi người thấy
     
  18. china_w10 Thành Viên Cấp 1

    cho chết mấy thằng ngu mà rảnh
     
  19. gauconkieman Thành Viên Mới

    tu hinh thang tay...tiem thuoc di
     
  20. dzoanvuxp Online Làm Giàu

    cho nó ra ngoài đảo luôn đi
     

Tình hình diễn đàn

  1. nguyenbadu,
  2. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  3. lienbadinh
Tổng: 333 (Thành viên: 7, Khách: 316, Robots: 10)