tình hình là gấu mình hơn mình 4 tuổi , ngày mai là sinh nhật của gấu rồi , mà mình chẳng biết làm gì ngoài mua bánh kem tặng :too_sad: , tính tình gấu thì hơi trầm cảm k thích đông người , nên mình muốn tìm 1 nơi nào đó yên tỉnh để tặng bánh cho gấu + quà , mong anh em giúp em gấp với p/s : em muốn tìm chỗ mua nhẫn mạ vàng anh em cho em xin địa chỉ luôn nha , hàng chất 1 tý
Heo tô là ở đâu chú , với lại nhẫn ngoài tiệm bán là nhẫn đc làm bằng vàng , mạ vàng thì vòng vòng khu Q11 của mình k có (
bác thích chổ ít ngưởi thì hoteo đang chờ bác, tiệc sn chắc diễn ra củng mấy tiếng à, chắc củng 1k máy à hehe. còn bác mua nhẫn thì mua nhẫn mạ vàng làm gì, mua nhẫn bạc lông đuôi voi á, ý nghĩa hơn nhiều
Lành mạnh : Nhẫn -> tiệm vàng ( mất 1 ngày). Xong mua bánh + nước + bạt ra công viên làm thơ... giá vàng hôm nay sao rồi em nhỉ? Ko biết nó tìm được hộp đen chưa ? quản trị doanh nghiệp là thế này.. này... công cuộc đấu tranh của nhân loại.... Nhanh gọn : Hoa + nhẫn -> ăn xong đi heo tô. ng lớn ít rườm rà