Chuyện là ba mẹ e rất hay gay với nhau. Ba với mẹ rất thương nhau nhưng lại hay cải nhau. Ba e thì nóng tính đụng đâu la đó, đôi lúc k biết đúng sai ai làm ba e vẫn la mẹ e. Dù là phận con trai ở nhà mà không biết làm sao vì nhiều lúc e cũng bị ba xử lây luôn . Ba e thì nóng tính k biết làm sao để nói cho ba hiểu . Anh e 5giay có cao kiến xin chỉ giáo e e cám ơn rất nhiều
ba mẹ mình cũng vậy nhưng nặng hơn bác là mẹ mình chửi thề dữ lắm nói chung là nghe quen rồi nên cũng k để ý nữa chung quy do tiền bạc thiếu thốn mà ra
Không làm gì cả, cứ để yên như vậy đến khi nào lớn tuổi sẽ bớt và hết (vì già yếu sẽ hết hơi, hết muốn chửi nữa) Vụ này 100% tôi nói nghiêm túc bạn cứ sống cuộc sống của mình, đừng quá để ý chuyện người lớn, bớt buồn và tập trung cho công việc !
Ba mẹ e thì cải nhau vì ba đi làm về mệt sinh ra cọc tính rồi cái gì cũng trút lên mẹ e nên e cũng k biết làm sao Dù biết là chuyện người lớn nhưng mà phận làm con cái thấy ba mẹ bất hoà e không chịu được a ơi
Thì vậy mình mới nói bạn cứ lo cuộc đời bạn, vẫn cứ yêu thương cha mẹ và để chuyện người lớn tự giải quyết, nhưng bớt buồn, bớt nghĩ đi vì bạn không can dự vào được, đôi khi làm không khéo còn dẫn đến nhiều hệ lụy và tiêu cực ngay với chính bản thân bạn. Rồi sẽ có lúc cha mẹ tự hóa giải mọi thứ, cuộc sống có buộc có gỡ, đừng quá suy nghĩ...
Em hiểu là chuyện người lớn mình không giải quyết được. Nhưng e muốn là chất xúc tác để ba mẹ không cải nhau nhiều như bây giờ nữa. . Không khí gia đình căng thẳng quá
Người ta có câu: Ra đường sợ nhất công nông (hoặc xe ben) Về nhà sợ nhất vợ không nói gì...... Nói được dù sao cũng tốt hơn. Bạn chưa có gia đình bạn chưa hiểu được đâu. Nhiều cái ức chế lắm. Thôi tâm sự với ba mẹ bạn đi!