Nhiều người khen thầy bói coi đúng lắm nhưng mà sự thật họ chưa bao giờ trúng số. Công an tới thì bỏ chạy chưa kịp mang dép. Có thầy bói thì chưa kịp mặc quần vì đang hành sự với khách bị thuốc mê. Có sức mạnh siêu nhiên sao lại sợ gặp công an chứ. Nạn nhân của mấy trò bói này 90% toàn là phụ nữ. :snicker:
Thấy topic, mình liền thử bói Kiều cho bạn chủ thớt. Cầm cuốn Kiều nhắm mắt mở thử 1 trang xem sao thì thấy trang này: Đầu lòng hai ả tố nga Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân Nếu mình đoán ko lầm thì bạn thớt rất đẹp. Nhưng thớt nên kêu bạn ây chia tay nhanh và ngay luôn trước khi quá muộn để sửa sai... Thằng đó bị gay
Bởi vì vong linh giúp thầy bói đó cũng sợ công an nên bỏ chạy trước đó mà, lấy đâu ra sức mạnh siêu nhiên nữa
Nếu chỉ là xem cho biết vận hạn thì bạn vào đây: http://www.bannhadat.net.vn/2014/08/xem-tu-vi-nam-2015-at-mui.html
hóng thôi, dạo này làm ăn oải quá, cũng mong thầy sẽ phán các tháng tới con làm ăn được để lấy cái tinh thần mà chiếu đấu.
quá khứ coi đúng ko có gì lạ.quan trọng là tương lại bạn à. mà tương lai làm sao kiểm chứng... quá khứ coi đúng mà đúng ngay thầy giỏi thì là do họ nuôi âm binh (hồn người chết ấy) mà đi coi mấy cái ấy nói thật chứ ko nên,xui xui âm hồn nó ám theo mệt lắm... Nói thật chứ mình cũng muốn đi coi 1 quẻ tình tiền xui ruỉ lắm. nhưng mà sợ nhất mấy thầy bói nuôi âm binh và xài ngãi. ai ko tin chứ mình tin lắm vì đã vài phen chứng kiến những chuyện ko thể lý giải được. và ngay chính bản thân con trai mình đang đi thầy bà ở tận quê.... mọi người im lặng nhìn phép lạ,. nhưng người đó ko nhận quà,nhận tiền,trị bệnh giúp người,đã rất nhiều người trị khỏi,hi vong con trai mình cũng khỏi.ko hề uống bùa ngãi gì nhé.... nhưng bói toán thì mình chưa dám hỏi vì thời gian của con trai mình chiếm quá nhiều.mà bao nhiêu người phải đợi. và chỉ đến rằm mới may mắn gặp vì cô ấy ko phải lúc nào cũng có nhà.
Bạn này nói đúng nè. Thật sự chúng ta đang sống thời kỳ hiện đại nhưng ma, quỷ là có thật. Máy người thầy xem bói chính xác chuyện quá khứ là do họ luyện ma, quỷ (ma mét) nên biết được chuyện, còn tương lai thì không bao giờ biết. Nhưng chơi với âm binh thì như con dao hai lưỡi. Hồi đó, gần nhà mình có ông kia luyện âm binh hại người và rồi kết quả là con cháu ông đó điều làm ăn thất bại, một số con cháu khác bị âm binh xúi dục nên tự tử. Đến khi ổng chết rồi mà con cháu bây giờ vẫn nhận hậu quả còn để lại. Đúng là có luật nhân quả đấy các bạn
mẹ, mấy bữa nay có 1 chú gần nhà đi chích cá bị mất tích mấy ngày, người nhà khóc quá trời rồi đi xem bói, thầy nói yên tâm đi, nó bị người ta bắt trói trong 1 căn nhà lá thôi, còn khỏe mạnh. thế rồi sáng hôm qua phát hiện chú ấy chết trong bụi dứa gai ở khu thủ thiêm (nghi bị giết) thế đấy, bói với chả toán
Mình biết chỗ xem bói tình duyên khá tin tưởng này mọi người, chỗ này là loại hình bói bài Tarot được nhiều bạn trẻ tin tưởng và trải nghiệm.
Bác nào nói ko xem được tương lai em tán phát chết queo keke Papa em đây, một thầy bói chính hiệu, thầy bói làm là ko lấy tiền mới đúng là thầy bói, chỉ làm lấy phước. Năm 2013 papa phán nhà em sẽ có 2 em bé, 2 bé gái, và năm 2014 nhà em có 2 đứa thật. 1 đứa con anh 2, 1 đứa con anh 3 ( nhà em 4 anh em trai hết). Lúc đó cả nhà hỏi tại sao papa biết thì papa em chỉ nói năm ngủ nhờ các Phật Pháp Tăng chỉ bảo. Papa em lại phán tiếp, tao thầy năm sau 2015 nhà mình sẽ có tiếp 2 đứa nữa, nhưng là 2 đứa con trai, lúc đó em mới lấy vk, em là ut. ông anh 4 của em còn chưa lấy vk. cả nhà cứ đùa là ông anh 4 bị bác sĩ bảo cưới, thế mà way wa way lại, 2 anh em có con hết, điều là trai, em mới đẻ được 20 ngày, ông 4 thì đang có bầu 6 tháng. Các bác biết Phước Sang chứ, trước năm nó gặp hạn, được người quen chỉ lên Papa em xem bói cho vui, vừa nhin papa em phán nó sẽ gặp hạn vào ngày nào tháng nào, nhưng nó ko tin, thế là papa em ko giúp, vì có đức tin mới giúp được, chứ nói mà nó ko làm cũng như ko. Thế là mấy tháng sau phá sản, chắc các bác ai cũng biết, lên nhà em mặc xanh lè, lúc đầu toàn xe hơi tiền tỷ, giờ thì dream quèn chạy lạch cạch. Nhưng mà mấy tháng nay nhờ papa em, giờ đỡ khổ hơn rồi. Còn nhiều người lắm, diễn viên, ca sĩ, v. v, Phó thủ tướng còn xuống mời papa em, mà papa em ko đi,kaka hỏi tại sao thì papa ko nói. Nhưng mấy bác hỏi thì ko ai nói đâu, papa em kín lắm, ko có làm tầm bậy như người ta để vòi tiến, có duyên thì gặp, trời đã định hết rồi các bác ơi. Chuyện của chủ thớt, tới nhà em là papa em la ngay, yêu nhau thì cưới nhau, ko hợp lại chia tay ah, hỏi ngày tốt tháng tốt làm đám cưới thì papa em còn nói, chứ hỏi hợp ko, hay cưới nhau về có quánh lộn ko là papa em la ngay. never tiếp.
bạn nhà ở đâu inbox mình với, mình có 1 số chuyện liên quan tương lai vận mệnh muốn hỏi thăm mà đi đâu thầy cũng nói ko đúng nên giờ bất định quá. Nếu nói theo kiểu mặc kệ ra sao thì ra thì sau này con cái ai nuôi. @_@