Chuyện là nảy e đi sinh nhật với gia đình con e họ e kể chuyện nghe cũng lạ lùng và mắc cười thiệt : Chia sẽ với ae vì e vừa thấy vui mà vừa thấy tội tụi nó. và để ae dặn con em đừng dại mà sử dụng facebook bừa bãi là chết ngay không biết vì sao ....
Phải vậy cho tụi nó chừa, riết tụi trẻ h cái gì cũng chụp hình đăng lên FB. Ăn cũng chụp hình cúng FB trước. haizzz
đúng đấy, cái đếch gì cũng up lên được, kể cả ăn ngủ, ụ, ỉa, bữa có đứa trẻ bị xe cán, nó chụp hình đưa lên, thế là like ào ào
Cái thời mà thậm chí đám tang cũng có update liên tục trên facebook thì chuyện phạt vậy cũng là một cách răng đe cho sự lạm dụng facebook của giới trẻ. Mấy đứa cuồng like thì nhiều khi bị hạ hạnh kiểm cũng không biết vì sao, rồi chừa cái tật like vô tội vạ.