gần năm mới rồi mà hôm qua em bị ghệ đá, alo, sms không nghe nói chia tay luôn, giờ em phải làm sao, em hận nhất là em chưa thịt được em í, cứu mình với, mình yêu em í thật lòng
chắc lúc chở em nó đi chơi thớt mắc tiểu quá nên tiểu bậy nhưng bị em nó thấy hàng = quả ớt. em nó ko bỏ thớt mới lạ chứ bỏ thì có gì mà lên đây la làng hả thím. nói thiệt nha thím có chơi hàng đá trước lúc viết bài kêu cứu này và đăng lên đây cho mọi người coi ko ? chứ người không ngáo đá không ai dám đăng bài như thím đâu ? thím thật can đảm mình rất nể :angry:
Hom bửa moi noi chuyen voi con nhỏ ỏ coty de thuong mà lay chong som . Hoi sao e lay chong sớm vay???? Nó tra loi thảng la no lay thang đo là vì thang đo " big cu" nghe xong moi thay con gai thoi nay thanh đan bà hét me roi.....
Một đời trai có khối cha gì em. thật chúc mừng em, như anh đây muốn du hí với mấy em lính trong Cty cũng hong dám sợ bị "Cắt...hic hic". Giới trẻ nam thanh niên ngày nay ủy mị như đàn bà, đã là nam nhi phải mạnh bạo, xù thì chơi em khác. Mới wen là thịt luôn cho chắc (nhưng hãy cẩn thận kẻo khổ như anh bây giờ: thịt Bò chín không ăn do thèm quá lỡ ăn thịt Bò tái bây giờ đau bụng kinh).
Nói thì hay lắm , mạnh miệng bảnh dễ sợ Đụng chuyện đi rồi coi coi có đau khổ kg thì biết Nói như mình là dân đại gia , dân giàu có , con ông cháu cha không bằng , lính công ty theo ầm ầm gì từa lưa Comment thấy ghét.
Anh đây quen ngta 2 năm, cũng đầy đủ tư thế mà vẫn chia tay như thường, thôi rảnh thì ra quán xông hơi cho khỏe ng đi em trai. Nghĩ kế kinh doanh kiếm lời đi Gái giờ quan trọng kiếm con nào đàng hoàng chứ gặp con tính toán thì mình có ngon mấy nó vẫn dòm núi cao hơn.