Tìm kiếm bài viết theo id

làm sao để quên đi tình yêu đầu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vanvinh0245, 13/11/11.

ID Topic : 4141680
Ngày đăng:
13/11/11 lúc 22:29
  1. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    hic hên chưa giống chủ top !
     
  2. vanvinh0245 Thành Viên Mới

    hì có thì giữ gìn chứ đừng để như mình... mất đi rồi mới cảm thấy nuối tíêc và đau lòng... cứ ngỡ nó đẹp và tròn vẹn nhưng... tất cả k thắng đuợc sức mạnh đồng tiền và danh lợilàm sao để quên đi tình yêu đầu?
     
  3. vanvinh0245 Thành Viên Mới

    mình cũng vậy.. 4 năm mặn mà rồi cuối cùng... chấp nhận cứơi nguời khác để đuợc qua mỹ... tình là gì? tiền là gìlàm sao để quên đi tình yêu đầu?
     
  4. lovein One Heart One Love

    làm sao để quên đi tình yêu đầu? - 1
     
  5. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nó thick con bạn thân em anh ạ:nosebleed_002:
     
  6. thaopham_ds Thành Viên Cấp 4

    Bác cứ dzui dzẻ lên, ra ngoài mà ngó thấy c/s vẫn đang tiếp diễn bình thường đó bác à
     
  7. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    muốn quên tình đầu thì tiếp tục quen tình mới ,sẽ quên nhanh thôi mà !

    @ còn ko tập nuôi rau đi ... thời gian sẽ quên mối tình đầu thôi
     
  8. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    cũng 4 năm em nó ra đi 1 năm sau quen người mới đc hơn 1 năm lại thấy ko happy như mình nên lại chia tay...1 time sau tình cờ liên lạc lại cố ấy mún trở về nhưng mình đã có hạnh phúc mới...cô ấy lại buồn...
     
  9. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    cứ sống và nhớ thế đi, cố quên làm j, càng buồn thêm thôi. Chuyện j rồi cũng sẽ qua. Cố gắng lên.
     
  10. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Anh biết rằng em sẽ ra đi
    Giây phút đến bên em là giây phút nông nổi
    Ở nơi đó em có người đang đợi
    Em đi rồi những kỷ niệm cũng xa...
     
  11. quanmk Thành Viên Cấp 4

    được mất là chuyện luân thuờng bạn ơi.
    Nhiều ngừời như bạn chứ không riêng gì bạn đâu.
    Nghe bài "giới hạn nào cho chúng ta" của Đàm Vĩnh Hưng đê
     
  12. open_tjk Thành Viên Bạch Kim

    Trường hợp này giống mình ^^ , mình đã như vậy trong 3 năm

    Cách tốt nhất : gạt qua tất cả , tìm vui trong công việc và bạn bè !! trong time này tìm 1 người khác thì chả mấy chốc mà quên đc đâu . Đừng có ngồi đó mà than vãn hay suy nghĩ về e đó nữa , ko phải người đó là người tốt nhất dành cho mình đâu !!!

    Giờ thì mình đã có 1 người biết yêu thương và nâng niu t.c của mình !!!!
     
  13. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    khó quên, nhưng rồi cũng nhạt, đọng lại kỷ niệm đẹp
     
  14. N.I.C.E_N.G.U.Y.E.N Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    biết rằng cố quên là sẽ nhớ...nhưng dặn lòng là hãy nhớ để đừng bao giờ quên....
     
  15. N.I.C.E_N.G.U.Y.E.N Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tặng bạn...
    [YOUTUBE]qcyH5N3rB0o[/YOUTUBE]
     
  16. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Cũng từng có tâm trạng giống chủ top, nhưng giờ hết rồi, thời gian chữa lành mọi vết thương, rồi 1 ngày bạn cũng sẽ quên thôi.
     
  17. vanvinh0245 Thành Viên Mới

    4 năm 4 ngày... trỡ thành kí ức... buồn thật... đúng là con gái 1 khi đã muốn ra đi thì k có cách nào níu kéo lại đc... mình dùng mọi lời nói cũng bằng thừa
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui,
  6. 0931242600
Tổng: 413 (Thành viên: 8, Khách: 393, Robots: 12)