Tìm kiếm bài viết theo id

Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi luugiathinh, 25/1/15.

ID Topic : 7788149
Ngày đăng:
25/1/15 lúc 08:42
  1. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    1/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,084
    Sáng này cn đi làm bình thường đến CMT8 khúc qua CLB Lan Anh thì có 1 anh đẹp trai cao không to lao xe từ phía sau lên vỗ vào tay bảo có nhớ ai không? Mình đeo kính đên nên nhìn không rõ liền tháo kính ra. Ông chỉ vào bên lề, mình tấp vào, tắt máy xe và bật lên luôn. MÌnh hỏi ai vậy, nó bảo là Vũ Cường ở Củ Chi ( Chắc nghĩ mình đi xuống Củ Chi đây thôi). MÌnh hỏi lại nhưng ko nghe rõ nó nhắc lại. Mình hỏi có phải bạn của ông cậu bên vợ mình không (tên Hải)?
    Nó lại hỏi lâu ngày quá, Hải khỏe không? và Hải giờ ở đâu?
    Mình trả lời Hải khỏe ở Phan Văn Hớn....
    Nó hỏi là có vợ con gì chưa??? Mình dọt xe liền. Vì mình quen ông Hải qua vợ mình mà thằng này hỏi kỳ.
    THế là nó chạy rượt theo kêu mình khinh người, và chửi mình.
    Anh chị em cẩn thận nha. Minh nghi ngờ bọn này chắc thôi miên hoặc cướp giật vì thấy mình đeo ba lô, tai phone iphone, xe thì cùi thôi!
     
  2. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    tết đến gần rồi cẩn thận củi lửaAnh chị em cẩn thận ngày cuối năm
     
  3. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    tết đến gần rồi cẩn thận củi lửaAnh chị em cẩn thận ngày cuối năm thank thớt đã share
     
  4. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    chắc có quen mà thớt ko nhớ, lần sau móc súng ra nói anh nhớ cây súng của e ko là nó chạy trước hà
     
  5. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    Anh là Hải nè, sáng định rủ em đi mat xa mat gần mà em chạy luôn làm anh buồn quá trời, lần sau gặp anh thì giao lưu với anh 1 tí, anh chỉ thích cái đó thôi chứ ko lấy đồ gì của em đâu ......
     
  6. nicebag Thành Viên Cấp 1

    nghe là biết tụi nó dàng cảnh cướp rùi, thớt may quá
     
  7. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    Thì nói lại là : nè phải kiêu cho đủ tên là Hải bánh tao mới nớ mày là ai. . . .he...he..
     
  8. VayVốn Ngân Hàng Thành Viên Cấp 4

    ai kêu đeo tai nghe iphone Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tụi cướp nó muốn cướp gì của thớt vậy ?
     
  10. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Không đeo tai phone thì lỡ có cuộc gọi trên đường bốc máy ra nghe mà bị cướp ah????
     
  11. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    tự nhiên đang nói chuyện rồi mình dọt liền là sao ?? làm vậy cũng kì ,sao k nói thẳng lộn ng rồi cha nội rồi bỏ đi
     
  12. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Cái chiêu lừa đảo nhận pà con này giờ đang dần trở nên phổ biến. Cảm ơn thớt đã share!
     
  13. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    riêng e trong xe lúc nào cũng có cái mỏ lếch, gặp thằng nào khùng khùng phang 1 cái là má nó nhận ko ra, ra tân thành hỏi cái loại nào dàii nhất cầm vừa tay thôi ,có mấy chục ah, rẻ nhưng an toàn Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm
     
  14. machay Thành Viên Cấp 2

    Hồi lúc mình đi đường Phan Văn Hớn ,có 1 ông già đua theo cầm cái iphone hỏi mình đây là đt j` zậy? mua hk tao bán rẻ cho nè? kkk
     
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    vừa mỏ lết, vừa đèn pin chích điện, vừa cây tô vít 1 gang loại nhọn thủ trong áo khoác thì có an toàn không bác Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm - 1ps:
     
  16. 2-lúa Thành Viên Cấp 4

    vãi thánh ( mỏ lết , chích điện , tua vít ) Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm - 1
     
  17. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Vụ này hình như có người kể trên 5s rồi mà ta, nó hỏi một hồi rồi sẽ mượn tiền, không cho là tự xuất hiện vài thằng nữa kêu khinh nó này nọ rồi bu vô đập bạn, đập xong bạn bỏ chạy nó sẽ rượt theo, nhóm khác hốt xe bạn, người dân tưởng bạn gây chuyện với nó...etc chả nhớ, kết cuộc bạn vừa bị đòn vừa mất xe !
     
  18. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    Chắc vừa đủ b ah Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm - 1
     
  19. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    [h=1]Thực hư về “tà thuật” khiến nhiều người bị lừa cướp gần đây[/h](LĐĐS) - Số 04 QUANG ĐẠI - MINH LÝ - 7:12 AM, 25/01/2015

    Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm
    Chị Phan Thị Tý bị lừa đảo mất đôi bông tai vàng ngày 18.1.

    [h=2]Thời gian đây, ở khu vực miền Trung xuất hiện hình thức kẻ gian lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của phụ nữ, người già rồi dùng tà thuật để lấy tiền vàng, tài sản ngay trước mặt mà nạn nhân không thể phản kháng.[/h]


    Đếm tiền giúp, bị lấy mất bông tai vàngChị Phan Thị Tý (SN 1972, xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) kể: Vào 14h ngày 18.1.2015, trên đường ra ruộng, chị gặp 2 người đàn ông lạ mặt (1 người béo, da trắng, đẹp trai, 1 người có nước da ngăm đen, dáng thấp đậm) chở nhau đi trên một chiếc xe máy ware màu đỏ. Hai người dừng xe, bắt chuyện với chị Tý. Người dáng béo trắng chỉ vào người da ngăm đen nói với chị Tý: “Ông này là người Lào có bán cho tôi 200kg mỳ chính, tôi sợ bị lừa gạt tiền nong, nên phải tìm một người nông dân chất phác để đếm giúp tiền”.
    Chị Tý nhận lời, người đàn ông da trắng đưa cho chị 7 triệu đồng nhờ đếm giúp và nói: “Nếu mua bán xong xuôi, tôi sẽ biếu chị 1 triệu đồng”. Khi chị Tý đếm tiền xong đưa trả lại, thì người đàn ông béo trắng bất ngờ dùng tay mở đôi bông tai trên người chị Tý rồi cả hai nhảy lên xe vù ga biến mất. Lúc bị cướp, chị Tý như mê đi, không có phản ứng đau đớn hay giật mình gì, cũng không kịp kêu cứu. Một lát tỉnh lại, chị Tý mới biết mình đã bị 2 tên lừa đảo lấy mất đôi bông tai trị giá 3,5 triệu đồng, là vật kỷ niệm của bố mẹ đẻ tặng cho chị.
    Bà Trần Thị T (xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) kể: “Cách đây một thời gian, tôi được con chở ra thành phố Vinh chơi. Con có việc nên tôi tự đi dạo phố một mình. Bỗng nhiên có hai người lạ, một nam, một nữ, gạ tôi mua dép tông Lào giá rẻ, chất lượng tốt. Tôi cầm đôi dép họ đưa, mân mê xem. Bỗng nhiên như vô thức, tôi tự tháo đôi hoa tai vàng 1 chỉ đang đeo đưa cho họ. Khi họ đi rồi, tôi sực tỉnh sờ lên tai mới biết bị lừa”.
    Nhiều nạn nhân khác cho biết họ đang bán hàng, có người vào mua món hàng trị giá thấp nhưng đưa tiền có mệnh giá cao, đang loay hoay trả lại tiền thì không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào mà lấy toàn bộ tiền trong két ra đưa cho người lạ. Đến khi sực tỉnh thì vị “khách” đã cao chạy xa bay.
    Nạn nhân bị thôi miên?
    Hiện tượng nói trên được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng, kẻ gian đã dùng thuật ám thị, thôi miên để dẫn dụ nạn nhân đi vào vô thức và điều khiển hành vi của nạn nhân để đạt mục đích bất chính. Nạn nhân của kiểu lừa đảo này chủ yếu là phụ nữ, người già, những người nông dân chất phác - những người có tâm lý, thần kinh thiếu độ vững vàng so với thanh niên, đàn ông.
    Tuy nhiên, giới khoa học không công nhận khả năng dùng thôi miên để lừa đảo. Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam, thành viên của Tổ chức Thôi miên quốc tế - cho biết: Những kẻ lừa đảo sử dụng một loại chất có tên gọi trong giới giang hồ châu Âu là “Geruch des Teufel”, dịch sang tiếng Việt nôm na là “mùi của quỷ”. Loại ma túy này không có mùi vị, tồn tại dưới dạng bột để pha vào nước hoặc dạng nước toả khí gần như cồn ête. Nếu uống hoặc hít phải chất ma túy này, bộ não của người bị hại sẽ bị xoá hết mọi thông tin trước đó 10 phút cho đến khi chất này hết tác dụng. Bộ não của con người ngừng chủ động hoạt động, hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của người khác.
    “Hiện khoa học chưa chứng minh được hiện tượng gọi là “bỏ bùa” hay dùng tà thuật nào đó để thực hiện một hành vi trái với ý muốn của người bị xâm hại. Nếu như xảy ra khả năng đối tượng phạm tội dùng một loại thuốc nào đó tác động vào nạn nhân trong một thời gian ngắn, khiến nạn nhân không kiểm soát được mình và tự làm theo yêu cầu của hung thủ thì có thể phải xem là một loại tội phạm mới, cần có sự nghiên cứu và đánh giá của các cơ quan chức năng”, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Đoàn luật sư TPHCM - nói.

     
  20. LjnhNoOne2 Thành Viên Cấp 4

    Tốt nhất từng có nói chuyện gì với nó... tắt xe rút chìa khóa gắp...