Tìm kiếm bài viết theo id

Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ilike5ssomuch, 25/1/15.

ID Topic : 7789607
Ngày đăng:
25/1/15 lúc 18:08
  1. ilike5ssomuch Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    12/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    53
    Từ lúc tìm hiểu vợ mình được 6 tháng thì mình quyết định cưới vì thấy cô ấy rất xinh xắn, trắng trẻo, con nhà gia giáo nhưng từ khi cưới vê thì mình mới phát hiện cô ấy không được bình thường, bị đao đao như thế nào đó, lúc quen thì thấy cô ấy hơi khờ nhưng cứ nghĩ cô ấy dưới quê lên nên vẫn còn khờ khạo, thiệt tình cưới về mới nửa năm mà mình đã cảm nhận tính như một người bị down vậy đó. Má dẫn đi gặp bạn bè, thằng bạn hỏi em năm nay mấy tuổi rồi, tự nhiên ngồi suy nghĩ một chập rồi mới nói được, đi với gia đình đi chơi xa, ngồi trên xe cả ngày mà khi nào ai hỏi thì mới trả lời, còn không thì ngồi trên xe bốc đồ ăn liên tục rồi ngủ, mọi người ai cũng hỏi ủa sao vợ mày nó im thin thít vậy, mình nghĩ có biết nói gì đâu mà nói ra, buồn ghê luôn, đi ăn với khách hàng cũng ngồi ăn rồi cười hỏi vài câu chứ khi nói chuyện sâu hơn là giống như người trên mây vậy đó, mình chỉ thấy giống như mình cưới trúng 1 cục bột biết đi & biết nói, không hề biết để ý tới công việc & hỗ trợ mình, mình quá thất vọng, trước khi cưới mình hỏi gì hay nói gì thì cũng đâu đến nỗi vậy, híc. Từ khi ở với nhau mình phát hiện như vậy, mình cảm thấy cuộc sống chán nản, mình không còn tự tin bản thân nữa, tối ngủ không được & mấy ngày nay mình bị streess nặng, mình không còn cảm giác gì với người vợ này nữa mà ba mẹ 2 bên thì lại cứ hối mong có con, nhưng bây giờ mình không còn muốn có con và không còn muốn tiếp tục chung sống nữa. Nhưng lúc này mình lại không giám nói ra với gia đình vợ mình như vậy, vì mình không muốn làm liên lụy đến người lớn 2 bên gia đình, nhiều lúc mình cố gắng lấy bình tĩnh để ngồi đối diện với vợ để nói anh nghĩ anh và em không hợp, anh và em chia tay đi nhé, nhưng mình lại không thể nói ra khi ngồi chung. Bây giờ mình rất rối bời, mình không biết phải làm sao, mình có nên nói sự thật này với gia đình mình không & mình nên lựa thời điểm nào để quyết định chia tay đây, tự nhiên lý trí mình nói làm như vậy là ác lắm, làm lỡ một đời con gái người ta. Mình thật sự lúc này rất bế tắc vì mình không thể cố gắng tiếp tục nữa, mình đã mất ăn mất ngủ để tìm ra phương án giải quyết nhẹ nhàng cho 2 bên mà vẫn không tìm ra. Nên hôm nay mình quyết định gửi dòng tâm sự này rất mong các bạn cho mình một lời khuyên. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất rất nhiều.
     
  2. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1

    ghê vậy ba, như ông kể thì ớn ăn đó, ca này khó, next
     
  3. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1

    à quên tôi chưa có vợ nên kg biết gì đi ra nha, chứ mắc công ông nói tôi này nọ nữa mệt lắm,
     
  4. ilike5ssomuch Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn bạn, mình cần một người hiểu biết về tâm lý, cái này thật sự rất khổ tâm luôn đó.
     
  5. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1


    uhm, khổ cho ông thật, chắc ông buồn lắm, thôi trước lạ sau quen tôi với ông đi giải mỏi đi, ( nhậu đó ba ) ok không, mà hỏi thật vợ ông có nhiệt tình cái khoản kia không, sao nghe ông kể vậy tôi hình dung ông hì hục chày cối vợ ông nằm nhe răng cười
    vãi lắm đó nha
     
  6. ilike5ssomuch Thành Viên Cấp 1

    Ah, cho tôi hỏi ông sinh năm bao nhiêu để dễ nc, nếu chúng ta cùng tuổi thì đi nhẩu dễ hơn, nhìn hình ông thấy còn trẻ quá
     
  7. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1


    đoán tôi bao nhiêu
     
  8. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    Ko nghe danh Lý GiaTịnh hay sao vậy?Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!
     
  9. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    kêu bác sỹ tới nhà khám xem. nhớ chọn bác sỹ trẻ cao to đen hôi là dc:adore: chắc sẽ lòi ra bệnh chúc vc thớt trăm năm hạnh phíchMình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!
     
  10. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Bạn gặp trường hợp giống thằng em mình, nhưng thằng em mình chỉ đang quen thôi chứ chưa cưới. Nó quen con bé đó còn đi học, phải nói là hoa khôi trong trường, đẹp từ gương mặt (mặt trái xoan, theo gia đình mình nói) đến vóc dáng và nước da trắng nõn, nói chung là ko có gì chê. Nhưng khi dẫn về nhà tiếp xúc xong mới té ngửa, bé này dc cưng chiều từ nhỏ và rất...ngu. Lớn rồi mà ko biết phân biệt quẹo phải và trái, đợt thằng em mình dẫn bé về chơi và đi cv gia đinh để bé o nhà, mẹ mình nhờ bé đi mua đo dùm chỉ cách con hẻm nhỏ và chỉ rất dễ đi vậy mà cũng bị lạc và đung khóc. Botay. Bé này chả biết nấu nướng, làm nội trợ gì cả vì là con út nên rất dc cưng. Gd mình bảo em mình nên suy nghĩ lại nếu muốn cưới bé vì sẽ hầu hạ bé thôi. Nó nói để nó time để dạy lại bé. Ác hơn là nó kể nó dẫn bé đi chơi với đám bạn, lúc đầu ai cũng ngưỡng mộ là sao cua dc con ghệ đẹp thế, hãnh diện lắm, khi đi chơi lâu dài thì tụi bạn lắc đầu ngán ngẫm bảo nó, ghệ mày chỉ để nhìn chứ não ngắn quá. Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!( Mình nghĩ trường hợp vợ bạn thì bạn ko nên nói lời chia tay, bạn kể nhưng chỉ trách vợ bạn chứ mình ko thấy bạn khuyên và dạy vợ bạn. Bạn có thể tìm những lớp về giao tiếp, hay những lớp học dành cho phụ nữ đang kí cho vợ bạn học đe cô ấy dc tiếp xúc với nhiều người và mạnh dạn lên. Chứ mà chỉ 1 chuyện nhỏ ko giải quyết đòi li dị vợ thì chắc bạn sẽ có cả trăm con vợ.
     
  11. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    1 ngày vk ck trăm năm tình nghĩa, cũng ông thấy thương rồi ông cưới, h ông chán ông muốn chia tay thì ông có quyết định rồi hỏi chi nữa, nếu là tui thì tui sẽ đưa vk tui đi bác sĩ tâm lý, beh tâm lý ở vn kg dc coi trọng chứ tụi nước ngoài tụi nó coi trọng lắm, nếu ông hết thương vk ông rồi thì thôi đành chia tay đi chứ ở vs nhau nhạt thết
     
  12. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Mình nghĩ thớt dẫn vợ đi học những lớp học nấu ăn, cắm hoa này kia thử xem. Tạo cơ hội cho cô ấy giao tiếp thêm và có niềm vui vào công việc gì đó...Có thể cô ấy đang gặp vấn đề gì nên bị trầm cảm đó. Trước mình cũng có 1 đứa bạn bị như vậy 1 khoảng thời gian như này. Lúc ấy lớp 7 nó học hành đang rất là giỏi,, năm nào cũng đứng 1, 2 lớp sau tự dưng không tập trung học được nữa, không muốn nói chuyện với ai, thậm chí gia đình phải cho nghỉ học và để 1 2 năm sau từ từ mới bớt. Hiện giờ tuy học chưa hết cấp 2 nhưng mà gặp lại thì thấy nó hoàn toàn bình thường, từ chuyện công việc buôn bán cho tới nội trợ...
    Có thể là do vấn đề tâm lý chưa hòa nhập được với môi trường mới khi về nhà chồng chứ không phải bị down hay gì đâu.
     
  13. chieutu Thành Viên Cấp 5

    vội vàng quá chi, haiz, cố gắng đào tạo cho em nó tiến bộ hơn đi. Mà mình thấy giờ gái xinh 1 là khùng 2 là làm gái Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!(
     
  14. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    mình không biết tư vân sao cho bạn, nhưng bạn nên sửa nút Enter của bàn phím đi
     
  15. ilike5ssomuch Thành Viên Cấp 1

    Mình cảm ơn các bạn đã tư vấn, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ để quyết định tương lai của mình.

    Thanks!
     
  16. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1


    ok buồn pm mình đi nhậu nha bạn, thấy tội bạn quá đi
     
  17. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Người vợ như vậy mọi người cầu khẩn còn không được. Kiếm con vợ suốt ngày lằn nhằn bên tay còn mệt thêm Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!
     
  18. bay_max Thành Viên Mới

    mỗi người một tính cách bạn ah, được cái này mất cái kia, ko ai là hoàn hảo cả đâu, bạn nên để vợ bạn ra ngoài xã hội làm việc giao tiếp nhiều là sẽ ổn thôi
     
  19. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thằng Lý Gia Tịnh chém gió đó bây.
     
  20. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    thiệt kg thất đức hết sức làm mih tốn nước bọt
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 824 (Thành viên: 10, Khách: 713, Robots: 101)