Lướt fb thấy tụi bạn nói share cơ mà sao thấy đám cười này đẹp thiệt. Cứ như nước ngoài: Nhà thiết kế Adrian Tuấn anh và Sơn Đoàn nhiều lần rơi nước mắt trong hôn lễ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. E thì không ý kiến gì về vấn đề này vì mỗi người có một cách sống và suy nghĩ riêng. Chỉ share để ae thấy đồng giới cũng có những mối tình tới được hôn nhân như vầy . Đôi khi chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau kk
Les hay gay cũng là người,họ cũng có nhu cầu được hạnh phúc như những người khác...vậy nên,chúng ta hãy chúc phúc cho họ...
Chiện cá nhân thì ai thích sống sao thì sống thôi. Miễn là đừng làm ảnh hưởng đế người khác. Người đồng tính họ cũng sống, sinh hoạt bình thường và làm những việc pháp luật không cấm. Thế thui. hehe
Ích ra phải vậy !! Có mấy ba mấy má éo bít phải gay thiệt ko ra đường cứ dẹo dẹo nhìn mún đấm cho phát .
Chuyện hôn nhân đồng tính các nước phương tây phát triển đã bàn đến mấy chục năm còn chưa đi đến đâu. Còn dân Việt thì mình k kỳ vọng hợp pháp hoá chuyện này sẽ tốt hơn. Chừng nào có cặp đồng tính nào sống đến đầu bạc răng long mới tin. Thôi thì pháp luật k cấm chuyện gì làm người ta hp, vui vẻ thì cứ việc. Nhưng có điều éo hiều là lấy nhau thế thì thèng nào là ck, thèng nào là vú khủng!!!
chưa thấy cặp nào sống với nhau lâu bền mà có thì chỉ số rất ít suy ra chỉ là nhất thời chứ chưa thể bền đc
pháp luật ko cấm thôi chứ đâu có thừa nhận, trước đây nếu làm đám cưới đồng tính là sẽ bị xuống lập biên bản, giờ thì ko lập nữa, nhưng ko thừa nhận, ko cho đăng ký kết hôn, nếu trong quá trình sống với nhau mà phát sinh tranh chấp gì thì ko đc giải quyết như kiểu vợ chồng mà chỉ giải quyết giữa 2 cá nhân thôi