Tìm kiếm bài viết theo id

Anh chị em cẩn thận ngày cuối năm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi luugiathinh, 25/1/15.

ID Topic : 7788149
Ngày đăng:
25/1/15 lúc 08:42
  1. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Nó chạy dí theo mình và chửi chứ. Nhưng hên có hai xe ô tô ép đầu đuồi vào mình lách và dọt luôn. Nó chờ 2 xe đó xong thì mình chạy mất tiêu.
    Thà khinh người nơi không an toàn còn hơn là nồng nhiệt với giang hồ.
    Nếu lỡ người quen sau này có gặp lại thì xl câu là xong thôi.
    Nhưng mình đưa giá thuyết ra mà người đó trả lời sai là biết rồi. Ông Hải là cậu bên vợ mình mà còn hỏi mình có vợ chưa? Một điều quá vô lý với bạn bè ông Hải mà mình quen.
    Đồ hàng thì các anh nên xài cà lê, mỏ lết hoặc dây xích có khóa là ok. Còn chơi chích điện thì cẩn thận cớm hỏi nha.
    MÌnh cũng đọc báo đài và tham khảo nhiều nên hiểu khi nào nguy hiểm khi nào an toàn. Nhờ ace 5giay nhiều mà!
     
  2. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    gặp trường hợp như vậy thì nói đơn giản thui:
    "à anh hả,lâu quá k gặp,sẵn e có hẹn cafe w mấy ông anh bên phòng cảnh sát điều tra pc 45,a đi theo nc cho zui" :look_down:
    hay "anh hả,e đang có việc,sếp e bảo về đồn gấp để bắt mấy thằng,hay a về đồn đợi tý,bắt xong ae mình đi nhậu chung":sexy_girl:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 326 (Thành viên: 0, Khách: 317, Robots: 9)