Tìm kiếm bài viết theo id

Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ilike5ssomuch, 25/1/15.

ID Topic : 7789607
Ngày đăng:
25/1/15 lúc 18:08
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Anh Tịnh!Anh ác lắm,để anh em trớt quớt thế này ko hay đâu nha nha Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 1
     
  2. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    chí lý, gái xinh mà đàng hoàng thì ngta hốt hết rồi, chỉ còn gái xinh bị khùng, bị đú và gái trung bình nhưng đàng hoàng thôi :too_sad:
     
  3. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Sao bi quan thế , thím có biết một ngày bao nhiêu gái dc sản xuất ra ko . Lớp lớn vừa qua lớp nhỏ tấn lên :look_down:
     
  4. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Mình đọc câu truyện của bạn xong kg biết sao mình lại ngồi đơ người ra, chắc có lẻ là cũng đồng cảm 1 chút về hoàn cảnh của bạn.

    Lúc trước , mình cũng có quen 1 người , nhưng do mình may mắn hơn bạn là mình chưa có cưới , thì thời gian đầu quen cô ấy cũng ngây thơ kg biết gì hết , nhiều khi mình bực mình mình chữi thậm tệ ( đại khái như em kg có tự trọng hay sao mà cứ đi theo anh hoài zậy , buông tha anh dùm đi ..v..v.. ) , nhiều lúc mình cố tình giận ngang , giận vô cớ , chỉ để muốn cô ấy kg làm phiền tới mình nữa , mà kg biết sao cô ấy cứ đi theo năn nỉ và đại khái cứ dt , nt xin lỗi liên tục mặc dù cô ấy kg làm sai ( ở đây mình kg có khoe gì hết nha , mình chỉ nói đúng sự thật ) , cứ nhiều lần như vậy , mình tức điên liên do bị làm phiền quá nhiều , có lần mình gặp mặt thẳng mình hỏi thẳng " Em có bị khùng kg ? nếu khùng quá thì vô bệnh viện đi chứ sao theo tôi hoài zậy ? " , cô ấy chỉ nói lại " vì em yêu anh " .... câu nói đó trong tình yêu thì hầu như người con trai nào cũng muốn người con gái đó nói với mình , nhưng kg biết sao mình nghe xong mình chỉ thấy bực , rồi mình làm mọi cách để tránh né tất cả.. và rồi cái gì nó cũng có giới hạn của nó , 1 ngày rồi lại 2 ngày ... 1 tuần.. 2 tuần , kg thấy cô ấy nt nữa , và trong lúc mình cô đơn và buồn nhất kg biết sao mình lại chợt nghĩ đển cô ấy , nhớ đến những gì cô ấy vì mình và làm cho mình , mình mở lại hết tất cả mọi thứ liên lạc , cũng chỉ mong thấy cô ấy nhắn hay nói 1 cái gì đó ... nhưng kg , lúc mình nhận ra và nhớ lại thì lúc đó mình đã đánh mất cô ấy mãi mãi..

    Và mãi về sau này mình mới nhận ra được sự ngu ngốc và cái tôi trong mình quá lớn , giận mình , giận bản thân tại sao hồi xưa mình lại không biết trân trong cái hạnh phúc mình có để bây giờ mình lại ngồi đây cô đơn , nức nở đến thế này ... có lẽ hạnh phúc thượng đế sắp đặt nhưng mình lại kg biết trân trọng và đánh mất nên giờ mình phải chịu hậu quả thế này , 1 hạnh phúc chỉ đến 1 lần , nó sẽ kg bao giờ quay trở lại với những người kg biết trân trọng nó..

    Mình viết comment này ko có mục đích gì khác chỉ muốn nói với bạn 1 câu " Cái gì cũng zậy , khi mình có thì mình hãy nên nắm giữ nó , đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận , lúc đó bạn có thấy nuối tiếc hay ân hận thì cũng đã quá muộn màng ... "

    Suy nghĩ kỉ đi , mình từng bị rồi , đừng để 1 phút nông nổi đánh mất mà bạn phải trả giá khoảng thời gian sau này đau khổ và ân hận , bình tâm và nghĩ khi bạn buồn nhất người đầu tiên bạn nghĩ tới và nhớ là ai ? ... Chúc bạn sớm tìm ra ánh sáng và tìm lại được hạnh phúc gia đình.!
     
  5. machay Thành Viên Cấp 2

    Em là con trai,năm nay 24t, cũng quen 1 cô gái như zậy,vì do cha me 2 bên sắp đặt và khuyên nhủ(dù e là con trai).

    Phải nói là cực kì chán.Từ SG -> Tây Ninh em nói đủ thứ,kể đủ điều,còn ẻm thì cứ dạ dạ,rùi nói chung là không có cái gì trong đầu hay sao áh,hjx hjx.Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 1Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 2Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 3

    Nghĩ sao mà ba ẻm bệnh phải đi cấp cứu,ẻm hk lo nghe bác sĩ căn dặn,hết chuyện về nhà hỏi em giờ làm sao cho ba ẻm hết bệnh.Rồi còn lộ ra bữa đó,ẻm làm rớt bịch thuốc hơn 1tr.Em tức mà mún chửi lun.Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 4Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 5Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 6Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 7

    Cưới vợ mà cứ ngơ ngơ như zậy,làm sao mà em an tâm giao ba má rồi con cháu, cho ẻm nuôi,ẻm dạy.Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 8Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 9

    Đc 1 tháng em chia tay luôn,ba má có rầy la e cũng chịu,chứ có vợ kiểu đó,chắc em ăn chơi tán gia bại sản,để qua ngày đoạn tháng quá tới suối vàng quáMình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 10Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 11Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 12Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 13Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình! - 14
     
  6. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    Cố gắng thay đổi thử xem sao! nói chung đã là vc thì nên giúp nhau hoàn thiện hơn! con người ai cũng có cái tốt và xấu, đừng vì áp đặt tư tưởng bản thân và nhìn về cái xấu của vợ thì sao lòi ra cái tốt dc! phụ nữ trầm tính, ngây thơ vẫn có cái hay mà. còn vấn đề hiểu biết, khả năng giao tiếp, các kỹ năng mềm khác thì có thể đào tạo. nói chung còn có tư duy thì đều học dc hết bác thớt ah!

    Thử nhìn vợ bằng 1 chiều khác và giúp cô ấy nhiều hơn nhé! bằng tình yêu thương thì trái đất còn thay đổi dc huống chi 1 con người. trước 1 sự việc khó khăn mà mình đã vội buông tay mà ko chịu cố gắng hết mình thì dù có gặp 1 chuyện dễ dàng bác cũng cỏ thể làm hỏng nó thôi. cố gắng và chúc may mắn
     
  7. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    Mình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!
    tặng thớt nè ! thớt là người nhu nhược ! gặp chuyện là trốn tránh không dám đối mặt..... đàn ông như vậy là kém lắm đó bạn ! dù sao quyết định là ở bạn thôi nhưng làm gì thì làm phải suy nghi that kỹ ko lại cứ day dứt cả phần đời còn lại đấy ! bạn gì ở trên nói đúng đó một ngày là vợ chồng thì tình nghĩa còn đó trăm năm !
     
  8. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    hix chữ không là chữ, đọc xong cũng bị đao luôn chứ chẳng chơi
     
  9. khach5giay Thành Viên Cấp 5

  10. sjcola Thành Viên Vàng

    Đã cưới về rồi sao bạn không tìm cách 2 người ngồi lại với nhau để nói chuyện chia sẻ mà bạn cứ nghỉ làm cách nào để bỏ vợ mình vậy? Minh đọc xong mình cảm thấy bạn là người không có trách nhiệm trong hôn nhân. Chắc bạn cũng còn nhỏ tuổi. ? Bạn nên chia sẻ những nổi buồn cho vợ. Cho vợ đi học thêm những khoá ngắn hạng gì đó như kế toán hay những hoạt động cộng đồng nhiều hơn thì cô ấy sẻ linh động hơn thôi. Khi cưới vợ về mà bạn không tìm cách cải thiện tình trạng hôn nhân của mình mà trong đầu chỉ nghỉ cách nào để bỏ vợ mình ? Thật không may cho cô ấy.
     
  11. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1

    1 câu : VỢ CHỒNG SỐNG VỚI NHAU PHẢI VÌ TÌNH VÀ NGHĨA

    tự hiểu nhé bạn
     
  12. vitconmd Banned

    Thứ nhất,cưới mà ko có tình yêu hả bác?Cưới vì đẹp đẽ trắng trẻo và con nhà gia giáo hả?Ko thấy bác đề cập tới là yêu em nó như thế nào??
    Thứ hai,cưới xin là chuyện ở cả đời,mà mới 6 tháng đã cưới thi gọi là quá hấp tấp !!! Bây giờ thì chuyện đã rồi !! Bác nên tìm hướng giải quyết,chứ chia tay chia chân thì cũng chẳng hay ho gì cho cả 2.Chưa tính đến chuyện em nó khờ khờ vậy lỡ làm chuyện gì dại dại thì sao???
    Giờ bác hãy thủ thỉ tâm sự với em nó,dẫn đi mấy chổ đông ng,chỉ dẫn nhỏ nhẹ cho em nó.Học 1 khóa giao tiếp,nấu ăn...Nói chung làm cái gì mang tính chất cộng đồng thì càng tốt !!
    Nếu như bác nói em nó bị down thì ko hẳn,ng bị down có khuôn mặt nhìn rất dễ biết.Còn đằng này em nó dễ nhìn mà đúng ko.Chẳng qua là ko có nhiều va chạm trong cuộc sống thôi !!
    Chúc bác giữ dc hạnh phúc,việc chia tay ko phải dễ nói dễ làm đâu bác ah !!
     
  13. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    chuẩn không cần chỉnh
     
  14. Andypham1987 Thành Viên Mới

    có thể vì vợ bạn quá trẻ con, được bảo bọc nên sống khép kín...bạn cho vợ bạn đi khám sức khỏe tâm thần (cái này mình nói thật), bác sĩ tâm lý sẽ bảo bạn nên làm gì...chứ có khi vợ bạn bị stress hoặc trầm cảm sau hôn nhân, chia tay thì ác độc lắm đó...cách khác là bạn và vợ nên đi du lịch đâu đó, vừa gần gũi, vừa có thể tâm sự chia sẽ được khá nhìu thứ...chứ đừng nhìn bề ngoài rồi chán nhau...cưới về rồi chia tay là mệt mỏi lắm đó...mình cũng 1 lần dang dở rồi...mình chia sẻ với bạn...thân...
     
  15. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1

    có vợ vui không mấy anh, em còn non và xanh quá muốn lấy vợ nè
     
  16. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    xí,khúc trên thì nói là may mắn chưa cưới,còn khúc dưới thì tỏ vẻ hối tiếc là sao ???
     
  17. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    cái gì khi mất đi mới thấy tiếc vậy thôi
     
  18. CaChepKoi Thành Viên Cấp 1

    Nhậu đi bác chủ Pic , cũng cùng cảnh ngộ chuyện vợ chồng nhưng là chuyên khác
    bác cho số đt bửa nào làm vài ly
     
  19. duynobody Banned

    Đọc cmt của mấy thím mà cười đau cả ruộtMình nhờ các bạn tư vấn về chuyện gia đình mình!) ,như thớt ở trên nói vợ đẹp , trắng trẻo , con nhà gia giáo thì tẹc vời ông mẹc trời rồi ,ai chứ con zai thì còn lạ gì , ai chả thích gái xinh , ngoan hiền để làm vợ ,đằng này lại ít nói , hỏi thì dạ thưa ngoan ngoãn , ôi mình nghe thớt kể mà mồm chảy cả nước vãi nếu có con vợ or con ghệ như thế là không cần 6 tháng đâu mà cưới liền ,ngay và nuôn .Thớt hãy đem cân vợ thớt với mấy con mụ vợ của người khác , suốt ngày cứ hỏi đi đâu ,làm gì , chơi với con nào bla bla ..... phiền chết đi được.Túm lại nếu là 1 câu chuyện vui để ACE cmt xả stress,giải trí thì ok còn mà nếu thớt có ý định ly hôn thì xin thớt nt cho mình sdt của vợ thớt nhanh nhất có thể của thớt nhá (-_0) , mình sẽ tư vấn là giúp thớt về thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể .Chào thớt
     
  20. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    ở VN khám sức khỏe tâm thần k phải là bắt buộc, nên mới xảy ra cớ sự giấu giếm. lúc đầu khi mình đăng kí kết hôn cũng bị khám sức khỏe tâm thần (vì mình từ mỹ về), mình cũng thấy nó phiền phức, nhưng giờ lại thấy khám như thế lại tốt

    mình nghĩ bạn đến hỏi thẳng bố mẹ cô ấy, để biết đáp án chính xác. nếu có bệnh thì hãy đi bác sĩ, tuy k thể chữa khỏi hẳn, nhưng sẽ giúp cô ấy cởi mở hơn, hòa nhập hơn

    khi bạn đã làm hết sức, mà kết quả k như mong muốn, thì hãy nghĩ đến mức xấu nhất. con đường này 1 phần cũng lỗi ở bạn đã quá vội vàng
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 460 (Thành viên: 1, Khách: 453, Robots: 6)