[video=youtube;jODnTIV1IBI]https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534&v=jODnTIV1IBI&feature=player_detailpag e[/video] Mới thấy đứa bạn share trên face. Coi clip xong mà xót cho bà cụ và muốn chửi thề ghê
Thường thôi thím . Ở đây người ta wan tâm cho cái loài chó cao cấp hơn là mấy cái này ... Con ng k wan trọng đâu
Xem clip mà thấy thương mẹ quá ... Để mai sáng ra ôm mẹ cái đã ĐỒ cái thứ không bằng con chó http://kenh14.vn/xa-hoi/clip-con-ga...-yeu-90-tuoi-gay-phan-no-2015012605010822.chn Có bài viết về con mẹ này rồi nha mọi người
Nghe giọng nói miền Trung, mà Miền Trung là khắt khe cái vụ con cái phải kính trên nhường dưới mà sao lại tệ như vậy ta.
cụ già lãng tai và đãn trí nên ng nhà nói lớn tiếng, bà cụ nghe kô thông tưởng la mắng vái lại. cô con 60t ko cho vái lại nên khoát tay bà cụ, nơi ở của bà cụ sạch sẽ và ngăn nắp, ko có dấu hiệu ngược đãi, cq lập biên bản ghi nhận sự việc nhắc nhở và theo dõi thêm.... thông tin này do phó chủ tịch phường trả lời báo chí.
Ái chà chà, không lẽ công nhận là ngược đãi à, tui mà là chủ tịch khu phố thì còn dám nói trước báo chí là dân trong khu phố rất là đoàn kết thương yêu lẫn nhau, không bao giờ có chuyện nhà này vứt rác sang nhà kia hoặc dắt chó ị bậy sang nhà khác, tất cả người trẻ tuổi đi lại trong khu phố thấy người lớn tuổi đều phải cúi đầu sát đất chào...... chắc cái thằng quay cò líp nó ghép hay là nó chơi kỷ xảo điện ảnh gì gì đó, ngày nay khoa học hiện đại nhiều phần mềm tiên tiến cho nên có thể cắt ghép tinh vi mà khó phát hiện được . bla. bla......Thấy tui phát biểu như vậy thì làm chủ tịch khu phố được không.
Các bạn đã chăm sóc người già chưa. Ông nội mình bệnh phải nằm viện mình có chăm sóc ông khoảng 5 6 ngày gì đó nhưng không liên tục, 1 2 ngày là có người lên thay ca cho mình. Ông nội bị lãng trí 1 đêm ổng kéo chăn xuống rồi bắt mình kéo lên không biết bao nhiêu lần.( Con số phải 30 40 lần). Rồi ông ngủ quên đi được tí, khoảng 30 - 40 phút thì dậy, nếu là đi tiểu thì mình phải cầm bô cho ông tiểu vì ông yếu di chuyển nhiều sợ té ngã mà không phải là tiểu 1 lần đâu, vài 3 chục lần, mình có cảm giác khi đó là ông rơi vào vô thức không còn biết gì nữa. Nếu là đi bộ lang thang thì bạn phải dìu ông đi, cứ đi tới hết đường rồi lại quay lại rồi lại đi, khi nào mệt vào giường nằm thiếp 1 tí. Rồi còn đang nằm xong kêu mình đỡ ngồi dậy (vì gần như là ông không ngồi dậy nổi) ngồi được tí rồi kêu đỡ nằm xuống, rồi lại kêu đỡ dậy. Điệp khúc lặp lại cũng vài chục lần. Rồi ông khác nước, rót nước sôi pha nước nguội rồi có 2 cái ly ông cứ bắt mình sang qua sang lại cho nó nguội cũng phải vài chục lần, rồi đặt ly xuống lấy ly lên cũng vài chục lần như vậy. Cực hình nhất là việc đi vệ sinh, cũng vài chục lần như vậy đó các bạn nhưng mà cũng cứ đi theo tiềm thức vậy thôi. Còn rất nhiều những thứ mà mình không nhớ hết nồi. Các bạn đừng nghĩ sẽ nói những người già nghe vì họ không còn biết gì đâu và họ cực kì ngang bướng. Người già lúc mê lúc tỉnh mà mê nhiều hơn là tỉnh. Quay lại trường hợp của video này, mình không cổ súy cho hành động của bác gái đó nhưng theo ở phường đã nói việc bác gái đánh tay bà vì bà cứ liên tục lạy bác gái, bà không có dấu hiệu gì là bạo hành còn việc hét lên như thế đôi khi cũng do ức chế quá. ( Mình cũng hét với ông mình đôi ba lần "Muốn làm gì thì làm") nhưng sau đó lại thôi. Đó là mình chỉ chăm ông thời gian ngắn, thời gian dài các bạn sẽ biết. Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương các bác ah
Cha mẹ nuôi con không kể ngày tháng , con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày ... Quả không sai , đắng lòng quá ...
thằng thớt tào lao , bà này gần nhà tui nè , bả bị bệnh cứ hay đi mất tích hoài đứa con chạy tìm nhiều khi khóc la làng Mẹ ơi , mẹ đâu rồi mà không tìm thấy . chuyện đi tìm bà mẹ già là chuyện diễn ra bình thường như cơm bữa