tìm hoài 5g ko kiếm đc e adroi nào ưng ý, cần gấp nên ghé chợ nhật tảo chơi, ai ngờ gặp ngay dân chợ, hẹn hò, đt thì nhẹ nhàng khi gặp thì hùng hổ, vì q6 và q7 xa nhau nên hắn hẹn mình quán sinh tố ở q5, xem qua máy thấy hàng dựng rồi, nó cứ nói zin, mình thì dễ tính nên cũng mua cho nó cho xong, thế mà thái độ của nó ko có tốt, vênh mặt, quát tháo, mình sợ quá nên cũng tính trả tiền cho xong rồi, nhưng ghét thái độ nên vừa nhâm nhi sinh tố vừa test máy các kiểu không bỏ sót cái gì, đến lúc cắm sạc vô là biết liền, màn hình lệch cảm ứng luôn, đòi đi mua sạc khác trong lúc đường đông, xe cộ nhiều mình lẻn về phía quận 1, thong dong đi về. Hắn có gọi lại 2 lần nhưng cũng ko dám nhắn tin chửi bới gì nên mình tha cho không làm bài spam không thì có nước bỏ sđt. Tay này ở gần chợ lớn, quận 6, người to và thô, nói chuyện thì hổ báo theo kiểu sắp oánh nhau . vài dòng tâm sự lúc rảnh rỗi, mình hay thoải mái nên giao dịch ngoài đường bình thường, bị lừa nhiều cũng chai rồi nên còn biết sợ nữa, nhiều khi biết bị lừa nhưng cứ ngu để cho nó lừa, ôi, âu nó cũng là cái liễn. ace nào có điện thoại cũ cần bán khoảng 2 triệu trở lại inbox mình nhé, bình thường gặp nhiều mà ko có tiền, lúc có tiền mùa thì toàn gặp ko đâu, mua cho anh ở quê sài, hàng xách tay sony, htc, lg.... chúc ace mua may bán đắt
có con LG Optimus G, hư 3 nút cảm ứng ở dưới, xài Easy Touch nên ok mọi chức năng bác thích thì inbox nha
em mua được rồi các bác ạ, có 1 bác từ web trẻ thơ qua đi từ Bình Dương mang lên cho e 1 con LG F160L chạy ngon, vậy là ông anh có đt sài rồi, hi
anh em mua bán cứ hẹn ra chỗ ngã tư quán nước đông người có gì thì hô cướp đố đứa nào dám chống .giang hồ nào ko sợ công an
đọc mấy dòng dó , e phải bái bác làm sư phụ về kiểu nhắm mắt đưa chân , bác là dân có nhiều tiền nên mới như vậy , chắc lun
chắc bác chưa gặp mấy người hiền như em nhỉ, thật ra trước khi cắm sạc thì nó chạy ok là được, mục đích mua sử dụng nên không quan trọng lắm, nói thiệt là mua điện thoại bị lừa nhiều lắm rồi, nhiều khi mua hộ là chủ yếu, trước ở Hn mua 1 con E72 và 1 con 3Gs của cái thằng lừa đảo nổi tiếng trên muare ở đường Hồ Tùng Mậu, tiền lúc đó có giá mà toàn mua 5-6 củ, vào SG dính chưởng 2-3 lần nữa, sau mỗi lần mình lại tích lùy thêm kinh nghiệm bị lừa, nhiều lúc còn tự thấy mình ngu và ngơ nữa nên các bác cứ ném gạch thoải mái P/S: à mà em chưa gặp thằng nào nhiều tiền mà như em đâu nha bác, bọn có tiền ăn được của nó hơi khó đấy ạ
em mua được rồi nha 2 bác, cảm ơn đã quan tâm, con LTE 2 còn nguyên tem có chứ HP chả biết của cửa hàng nào, chạy thấy ổn, nhanh hơn con z10 đang sài nhiều, giá có 1.6 củ ko pk. sài thấy thích nên đang tính bán z10 hoặc giao lưu đổi các sang androi cho khỏe