Cô bạn ở cùng ký túc xá, học cùng lớp thời đại học thật thành công. Vừa chân ướt, chân ráo ra trường còn bao bỡ ngỡ, những ngày đầu tìm việc khó khăn. Cuối cùng thì mình chuyển hẳn nghề kế toán sang làm nhân viên kinh doanh trong 1 công ty truyền thông, quảng cáo với nhiều áp lực về doanh số nhưng dù sao đấy cũng là công việc bản thân yêu thích. Còn cô bạn vừa ra trường đã được về làm ở hội sở ngân hàng Techcombank nhờ thân thế và có cơ về tiền bạc. Sáng nay thấy bạn đăng trên Facebook được đưa đi đào tạo sang nước ngoài, nhìn lại bản thân sau 4 năm ra trường mình vẫn lận đận và chưa làm gì được nhiều. Tình cảm bạn bè lâu dần cũng phai nhạt, có dịp gọi điện cho bạn tự dưng bạn đổi cách xưng hô từ mày tao thành bạn và mình, ở gần nhau mà 1 năm họa ra chỉ mình gọi cho bạn chứ bạn chẳng bao giờ quan tâm mình dạo này ra sao. Đôi khi vẫn biết mỗi người một số phận, biết đủ là đủ, hạnh phúc đôi khi là bằng lòng với những thứ mình đang có. Biết thế nhưng lòng vẫn buồn man mác!
đẳng cấp khác nhau thì khó chơi với nhau lắm bạn ơi, đời là thế tuy nhiên, đừng buồn, bạn phải cố gắng thay vì ngồi chán nản ko làm gì. có anh bạn của anh mình, cùng học chung mái trường, giờ làm tổng giám đốc, gia công giày cho các hãng nổi tiếng, nắm giữ hơn 3000 công nhân đấy. chẳng lẽ giờ ngồi so, chung 1 mái trường, cùng là bạn học mà sao nó giàu duữ ậy ah2 Mỗi người 1 cảnh, tốt nhất nên đi nghe kinh phật thanh tẩy tâm hồn )
Nhảm. Tech thì có gì mà ti toe, bạn tui làm đầy ra. Techcom là con qỉ hút máu người lao động thôi. Thời đại nào rùi mà làm Bank bảo là ngon trời.
Bình thường mà, bạn thân chơi hơn 25 năm mà giờ nó còn lừa mình được thì nói gì bạn ĐH (Tiến sĩ hẳn hoi nhé haha..)
" Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay " Tại sao cô ấy lại như thế và tại sao mình như thế ???
bạn có tham vọng ko, có thì giàu, ko thì nghèo! thế thôi, đừng làm "e của ngày hôm qua"!
nói chung con người mà,khi thấy người khác hơn mình ,được này được kia thì cũng có gì đó gọi là khó chịu e thì hay quan niệm vậy cho khỏe " hạnh phúc ở những gì mình có,k phải có tất cả mới hạnh phúc" vì muốn có tất cả cũng được đâu hehe thấy mấy đứa làm bank cuối năm than như than QN mà ta
thôi quên em nó đi , theo mình với VipSim và QuangTeo nhậu xỉn rồi đi ngủ cho quên tháng ngày gà nhạn : tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế TPHCM và Đại Học KHTN Tphcm
Buồn thì cứ nói thẳng cho bạn kia nghe, còn tử tế thì còn liên lạc. Cớ sao ôm cục tức trong lòng mà lên đây xả chi cho hao tốn tài nguyên diễn đàn, hoho.
hãy hài lòng với cuộc sống của mình ... đừng gây áp lực bản thân ..sống chân thành và tăng đạo hạnh ..cuộc sống bạn sẽ giàu hơn tất cả ... cuộc sống thời hậu này đầy cạm bẩy và tội lỗi bạn à... vài điều chia sẽ nếu không đúng thì bỏ qua...chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc .