Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc bài báo này bỗng tự hào là người SàiGòn....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cá Mập chiên xù, 27/1/15.

ID Topic : 7796073
Ngày đăng:
27/1/15 lúc 21:07
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tết này cũng dự tính mua vài chục phần quà nhỏ nhỏ tặng cho mấy gia đình nghèo quanh xóm cho họ ăn tết, ko biết có thực hiện đc ko, cố gắng thôi
     
  2. tiachop911 Banned

    Chính thằng bạn em dân Hà Nội vào SG công tác vài tháng xong nói với mình "đệch mịa mấy thằng bắc kỳ". Cái này là có thiệt á, em hok có kỳ thị vùng miền gì đâu á
     
  3. thaiduongland Thành Viên Cấp 2

    ý bác là sao? bác làm như SG là nhà bác và người Bắc vào đây làm xấu cái nhà bác không bằng, dễ sống là cái môi trường là cái cách con người đối xử với nhau nó khác, với cách sống khác ví như trong này uống cafe nhẹ nhàng ngoài đó chỉ dám uống trà đá, có tốt hay xấu thì do bản thân ta thôi chứ chả dám nhờ mấy bố đời miền nam như bác đâu ạ
     
  4. hungbui65 Thành Viên Cấp 4

    Sao mấy vụ hôi bia ở Đồng nai,hôi của nguoi bị tai nạn giao thông..v.v..khg thấy chủ thớt nói tới vậy ta..
     
  5. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    hihi .......... bác này dân hà nội núp lùm nè ........ nói chung là ở đâu cũng có người này người nọ . quan trọng là sống yêu thương nhau là được . bây giờ ở đâu ra đường cũng sợ , về nhà cũng đóng kín cửa ... Đọc bài báo này bỗng tự hào là người SàiGòn....
     
  6. gacon99999 Đặc Sản HồngKông cực ngon

    Chưa thấy có gì tự hào, vì bản thân ??? bằng mấy người kia.

    còn thớt mới đọc bài báo mà lại tự hào gì ở đây Đọc bài báo này bỗng tự hào là người SàiGòn....(
     
  7. maihoanghan Thành Viên Cấp 1

    cái j nó cũng có 2 mặt , ở đâu cũng vậy thôi !
    đi đường thấy bị giật đồ hoài , mà chẳng ai dám đuổi theo vì sợ trả thù
    ở quê mà giật đồ thì xác định như mấy thằng trộm chó
    cũng từng thấy va quẹt xe rồi ung dung bỏ đi trong khi ngta té nằm lăn giữa vũng máu
    nhưng ... tóm lại , đất SG dễ sống , dễ kiếm việc , dễ thăng tiến ...
     
  8. VSIP1 Thành Viên Mới

    Thớt tự hào vì không phải là dân ngoài ấy. Có thế cũng hỏi :angry:
     
  9. fab Thành Viên Mới

    Hồi đầu thấy cái bảng ở BV Từ Dũ cũng khá bất ngờ... I love SG !
     
  10. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Mình đọc bài báo thì có chút cảm xúc nên mở topic chia sẻ với mọi người thôi Smod ui,cũng giống như người VN xa Tổ quốc,nghe quê hương có thành tựu j họ cũng tự hào muh,có ý phân biệt vùng miền chi đâu ah?
    Mỗi ngày xem báo,nhất là báo C.A,đọc thấy nhiều tin lừa đảo,trộm cướp,giết,hiếp...vẽ lên bức tranh XH xám xịt,bỗng đọc dc bài này như 1 nét son thì cũng nên tự hào vì cuộc sống cũng...đáng sống lắm chứ!
    P/s:Hình như bạn đang tự...ti,hay nhìn đời qua lăng kính màu xám???Đọc bài báo này bỗng tự hào là người SàiGòn.... - 1
    Tui cắn rơm cắn có xin mấy bác có so sánh thì so với nước ngoài,từ giàu như Mỹ,Nhật,Đức...đến nghèo là Mozambique,Ethiopia...chứ đừng so giữa các vùng miến ở nước mềnh kẻo bị bem cả nút,chừa cái topic này cho tui tự...sướng cái!!!!Đọc bài báo này bỗng tự hào là người SàiGòn.... - 2
     
  11. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    "tui người Hà Nội, đi Sài Gòn về thì nhớ vì có nhiều chỗ ăn chơi, nhưng vào Sài Gòn sống thì ôi nhớ Hà Nội kinh khủng." Trích: Chipu.
     
  12. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Cái này còn tùy nha bạn.Mình mà thấy chở hàng cồng kềnh,quá qui định,không đúng luật thì KHỎI CÓ VỤ KHIÊNG GIÙM NHA.Còn chở hàng vậy mà rớt hàng trúng xe tao 1 cái là mày 1 là đền,2 là đổ máu.

    Bạn thấy mấy thằng mất dạy chợ TÂN BÌNH,chợ Bình Tây chở hàng chưa ??? Mẹ,nó xem tính mạng người khác chẳng ra gì.Đừng phân bua vì mưu sinh mà ko tôn trọng tính mạng người khác.
     
  13. gacon99999 Đặc Sản HồngKông cực ngon

    Mấy cái kia thì có thể tự phát.

    Cái chỉ đường bv từ dũ là do quá nhiều ng hỏi ngay tại góc đường đó..nên ng kinh doanh ngay góc đó mới làm cái bảng đó cho đỡ phiền phức đó. Sau này lên báo lại thành 1 cử chỉ cao đẹp.

    Bạn tưởng tượ g 1 ngày mà chỉ đg vài chục ng là hiểu cảm giác mệt mỏi liền hihi...
     
  14. Voica Thành Viên Cấp 2

    Chắc bữa nào hết tiền, ra đứng ngay tấm bảng chỉ đường (Từ Dũ) bán decan LIKE cho người ta dán quá!
     
  15. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Chắc bác chưa thấy mấy tay giao nước đá,chạy như xe ưu tiên"dọc ngang chớ biết quanh mình có ai!"
    Bạn hoàn toàn có lý do để tự hào!Mình đã từng thấy rất nhiều SV miền Trung cần cù chịu khó,học rất giỏi...Cô em vợ mình đã từ chối tình yêu của 1 chàng trai Quảng Ngãi vì 1 lý do rất vớ vẩn:"Đi chơi hay ghé vào quán ăn,cửa hàng...bao giờ hắn cũng hỏi giá và liệt kê ngay ra những địa điểm bán rẻ hơn,trùm sò vậy ưng có mà chết ah?"Mình phản bác ngay:"Các cô chỉ thực dụng,toàn nhìn bề ngoài,người dân miền Trung thường xuyên hứng chịu gió bão hằng năm,đất đai hok màu mỡ như các địa phương khác nên cư dân phải hết sức tiết kiệm với thu nhập khiêm tốn,lâu dần hình thành nên tính cách,đó gọi là chi tiêu hợp lý,hơn chán mấy đứa phá gia chi tử,xài lớn mà toàn ngửa tay xin tiền cha mẹ!"
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 513 (Thành viên: 8, Khách: 408, Robots: 97)